24/7/10

CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM

















Sưu tầm từ Internet

THAM KHẢO:

ĐỪNG ĐỂ MẤT VIÊN NGỌC BA BỂ
CON ĐƯỜNG MÂY TRẮNG
KỲ VĨ CHÙA BÁI ĐÍNH
CỔ KÍNH PHÁT DIỆM
TUYỆT DIỆU MIỀN TÂY HOANG SƠ
ĐÀ NẴNG KHÓ QUÊN
HỘI AN MẶT NGƯỜI
SẮC MÀU BÁT TRÀNG
CHỢ NỔI CÁI RĂNG



17 comments:

Unknown on lúc 21:19 24 tháng 7, 2010 nói...

Cười đau ruột quá anh ơi. Mà mấy tấm này có vẻ chộp thật chứ không sắp đặt mới đau chứ

Nguyễn Xuân Diện on lúc 21:34 24 tháng 7, 2010 nói...

He he ...ĐÚng là cuối tuần! chúc hai bác....ác như bức cuối!

Thuy Dam Minh on lúc 22:00 24 tháng 7, 2010 nói...

Ảnh thật đấy chứ Phú ơi! Cái bức em phỏng vấn có phải cô Ngọc Oanh không hả em?

Lana on lúc 22:09 24 tháng 7, 2010 nói...

Cười đau ruột :)))
Bức cô giáo viết bảng ác chiến nhỉ :)))

Đến bức giữ thang sửa điện đúng là 'chỉ có ở VN'. Sợ không nổi phải cười phá lên.

Bức gần cuối ấy, đa dạng màu thế nhỉ :))

haidieugiandi on lúc 22:27 24 tháng 7, 2010 nói...

ÔI chết cười!!!!

Pig on lúc 22:46 24 tháng 7, 2010 nói...

=)) =)) VN no.1

VMC on lúc 22:55 24 tháng 7, 2010 nói...

@Phú:
Anh cũng nghĩ là ảnh chộp.

@Diện:
Haha, ác quá... dễ chết.

LU on lúc 22:56 24 tháng 7, 2010 nói...

ha ha...đúng là những kiểu này thì chỉ được thấy ở Việt Nam thôi...hơi bị giống như --> tênh hênh tếch hếch chờ đưa khách! =)) =))

VMC on lúc 22:57 24 tháng 7, 2010 nói...

@A Thụy:
Đúng là em ấy đấy, anh ạ.

@Lana:
Sao lại có nhiều thế nhỉ? Phòng nữ trong ký túc xá à?

VMC on lúc 22:58 24 tháng 7, 2010 nói...

@Hang:
Cười thì cứ cười, nhưng đừng chết. Haha.

@Pika Rock:
Đúng Number 1 là chỉ có ở VN.

VMC on lúc 22:58 24 tháng 7, 2010 nói...

@LU:
Em ấy phụ trách đón khách mà. Nhưng chắc là khách về hết rồi nên mới dám ngồi khiêu khích thế...

Vhlinh on lúc 23:06 24 tháng 7, 2010 nói...

Khoái nhất tấm hình cô giáo say nghề trên bục giảng !!!

VMC on lúc 23:09 24 tháng 7, 2010 nói...

@Vhlinh:
Trông như đang xuống tấn ấy nhỉ?

Lana on lúc 23:38 24 tháng 7, 2010 nói...

@Bí & VMC: Thì em cũng 'ấn tượng' nhất bức ấy mà. Tên học sinh nào trong lớp có máy hình quậy thật :))

Em phục cái thứ vải cô dùng để may quần :))

BeBo on lúc 08:50 25 tháng 7, 2010 nói...

*Cô giáo giống Michael Jackson quá...

* Sao 2 người nhứt trí cùng đưa 1 ngón tay giống nhau nhỉ...??? nếu ở Mỹ thì...ngọng luôn...

Cyan on lúc 12:09 25 tháng 7, 2010 nói...

Ảnh là những khoảnh khắc - nhiều khi là những tích tắc 'chết người' ko hẳn nói lên bản chất sự việc.

MC3 on lúc 09:45 26 tháng 7, 2010 nói...

:)))

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết