10/7/10

CON BẠCH TUỘC PHÁ QUẤY



Thế giới xôn xao vì con bạch tuộc Paul. Nó dự đoán đúng trăm phần trăm các trận đấu ở World Cup Nam Phi 2010.

Căm Paul nhất có lẽ là các nhà cái. Nó làm phá sản những cuộc cá cược.

Và mặc dù chẳng nằm trong sách Đỏ, nó đã trở thành con vật nổi tiếng nhất thế giới vào thời điểm này và được bảo vệ cẩn thận khỏi những kẻ muốn luộc rán xào hay đơn giản là ăn gỏi nó.

Con bạch tuộc Paul làm cho truyền thông vui nhộn hơn, nhưng làm cho World Cup chán đi. Xem xong màn Paul dự đoán tỉ số trước mỗi trận đấu được truyền hình trực tiếp, ta chẳng còn hứng thú theo dõi trận đấu nữa, vì tỉ số đã biết trước rồi còn gì.

Người ta thán phục Paul. Nhưng tôi chẳng thích nó. Không phải vì tôi ham đỏ đen và bị nó phá quấy, mà là nếu biết trước mọi điều, thì cuộc sống chẳng còn điều gì bất ngờ và thú vị nữa.

Nhưng giết con bạch tuộc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thế giới đã xuất hiện thêm con vẹt, con đười ươi tiên tri nữa rồi.



29 comments:

Pig on lúc 23:25 10 tháng 7, 2010 nói...

xác suất dự đoán của paul kinh khủng quá :)) e muốn nó sai 1 quả cho hay

Hậu Khảo cổ on lúc 23:43 10 tháng 7, 2010 nói...

Biết đâu nó chọn hộp nào theo nó là "thua" thì sao? Có gì bảo đảm ý của nó đấy là hộp "thắng"?!
Chị cũng thấy WC năm nay nhạt quá.

Thuy Dam Minh on lúc 01:35 11 tháng 7, 2010 nói...

Cho den bay gio anh van khong tin la nhung du bao cua Pual la su that em a! Co tin duoc khong nhi?

Titi on lúc 05:10 11 tháng 7, 2010 nói...

Chẳng hỉu người ta đào đâu ra những "nhà tiên tri" kiểu này anh nhỉ? Hi hi...Theo em, vẫn nhìu người hong tin Paul, nên vẫn theo dõi bóng lăn hồi hộp lắm. Điển hình là Lana và HPLT nè :-)

doanh on lúc 06:12 11 tháng 7, 2010 nói...

Bác viết blog nhưng em vẫn e đít cho bác nè:

- Nó dự đoán đúng trăm phần trăm các trận đấu ở World Cup Nam Phi 2010: các trận đấu có Đức. Còn trận chung kết hem có Đức thì chưa diễn ra.

- được bảo vệ cẩn thận khỏi những kẻ muốn luộc rán xào hay đơn giản là ăn gỏi nó: em thấy dân tình toàn gào thét đòi nướng nó thoai, chủ yếu là người Đức

- Xem xong màn Paul dự đoán tỉ số trước mỗi trận đấu được truyền hình trực tiếp, ta chẳng còn hứng thú theo dõi trận đấu nữa, vì tỉ số đã biết trước rồi còn gì: nó chỉ dự đoán thắng thua thui bác, sao dự đoán tỉ số được?

- last, mà là nếu biết trước mọi điều, thì cuộc sống chẳng còn điều gì bất ngờ và thú vị nữa: câu này chứng tỏ bác tin con bạch tuộc là tiên tri xịn.

Em thấy vui mà. Tin hay không là do mình chứ, vui là chính. Theo em không phải mọi người tin ngay đâu, mà giờ đây có thêm 1 hồi hộp nữa khi xem trận đấu: là liệu con bạch tuộc này có thể sai không? Biết đâu trận cuối cùng nó đoán sai.

Nói chung là vui, cần gì phải ghét hay bực nó, bác.

Vịt on lúc 08:31 11 tháng 7, 2010 nói...

em thấy suy nghĩ của anh thật lạ
em thì thấy nhờ Paul em xem hứng khởi hơn nhiều
vì em luôn chờ xem Paul có đúng không, như đêm qua khi Urugoay ghi bàn em đã thót tim đến tỉnh ngủ (dù em rất ghét đội Đức)

Unknown on lúc 09:59 11 tháng 7, 2010 nói...

Em cũng thấy thú vị hơn, hồi hộp xem em Paul có trúng ko :))
Con Paul thật dễ thương <3 :X

VMC on lúc 10:53 11 tháng 7, 2010 nói...

@Pika Rock:
Nhưng nó lại không chịu sai, chán nhỉ?

@Haukhaoco:
Vầng, có khi con bạch tuộc lại có ý khác. Nhưng chúng ta lại cứ ép nó theo ý chúng ta. Tóm lại là tại người chứ không phải tại con vật...

VMC on lúc 10:55 11 tháng 7, 2010 nói...

@A Thụy:
Khó tin, nhưng lại cứ đúng.

@Titi:
Con Paul này có thâm niên tiên tri rồi. Ngoài Lana và HPLT còn có nước Hà Lan cũng không tin nó.

VMC on lúc 10:57 11 tháng 7, 2010 nói...

@Gauxx:
Nói chung là đọc phản biện của Gấu rất là vui. Hôm nay đúng là sáng chủ nhật nhé.

@Vịt, Dứa:
Hèn chi mà đại đa số phụ nữ đều thích đi xem bói. Anh không thích biết trước những gì diễn ra trong tương lai. Hè hè.

Vân Lam nói...

Bố bạn Pan cho rằng con Bạch Tuộc rất nhảm. Và chỉ là trùng hợp hoặc chỉ đoán đúng mấy trận có Đức. Chờ xem hồi sau sẽ rõ anh ạ. :D

Scarlett on lúc 12:05 11 tháng 7, 2010 nói...

Ôi em cũng ko tin là nó tiên tri hay gì đó đâu, hic hic

Mecghi on lúc 12:52 11 tháng 7, 2010 nói...

em đứng ngoài cuộc vụ WC nhưng thích Paul và vẹt, vì em luôn tò mò về tương lai, hi hi

Nặc danh nói...

Em bây giờ tin Paul 50/50 :-), em đang tò mò về khả năng của nó kỳ này.

ANH on lúc 13:57 11 tháng 7, 2010 nói...

Em chưa bao giờ tin lời các ông thầy bói, nên cũng chả tin Paul 100%, nhưng em vẫn thích nó.
Và thấy WC năm nay vui hơn vì có nó:)

Nặc danh nói...

Thay Paul lai 1 lan nua doan chinh xac DUC thang.:))

- Dong y voi GauXX. :)) Vui la chinh

Nặc danh nói...

Vui cung WC 2010

http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/vtc.vn/Ha-Lan-dieu-ca-tiem-kich-F16-ho-tong-tuyen-quoc-gia/4537469.epi

Nặc danh nói...

Paul chắc chắn sẽ sai,,, Nhìn chung đoán một đội mạnh, thì đoán thắng cũng là điều dễ hiểu mà! Nếu nó nói đúng, thì chỉ tiếc một điều là Đức không có trận nào hòa, để nó đỡ mở hộp thức ăn nào, cho nó nhịn!

VMC on lúc 19:55 11 tháng 7, 2010 nói...

@Vân Lam:
Ba Pan nói thế, còn má Pan nói sao?

@Scarlet:
Thế vụ nó đoán đúng thì gọi là gì?

VMC on lúc 19:57 11 tháng 7, 2010 nói...

@Mecghi:
Nhưng Paul và vẹt dự đoán trái ngược nhau hoàn toàn. Em thích cả Paul và vẹt thì không biết đường nào mà lần.

@HPLT:
Ừ, mấy giờ nữa sẽ biết nó sai hay đúng với trận chung kết.

VMC on lúc 20:00 11 tháng 7, 2010 nói...

@ANH:
Nó dự đoán đúng làm anh mất hết hào hứng.

@Nặc danh:
Rất có thể đằng sau hiện tượng này là một người nào đó có khả năng tính toán xác xuất. Trên cơ sở kết quả mà ông ta tính ra, người ta cho đặt vào hộp của nước sẽ thắng một loại thức ăn nào đó mà Paul thích và nó mò vào đó. Động vật làm gì có đủ thông tin và thông minh mà tiên đoán đúng những việc như thế này.

MC3 on lúc 20:45 11 tháng 7, 2010 nói...

Đêm nay thầy Paul sẽ phán lần cuối. Nếu sai mời cả nhà qua đây nha:

http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/07/3BA1DF15/

Nặc danh nói...

Đã có kiểm tra thức ăn bên trong 2 cái hộp là như nhau rồi chú ạ. Cháu muốn cho nó nhịn là vì trận trước nó mò sang cái hộp của TBN!

Nặc danh nói...

Co cach nao mang chu Paul ve VN de du doan nhan su truoc them dai hoi khong nhi?

MC3 on lúc 03:47 12 tháng 7, 2010 nói...

Nếu phải đá 11 m thì thầy Paul sai mất rùi :))

MC3 on lúc 03:57 12 tháng 7, 2010 nói...

1-0 rồi, thầy Paul lại sắp.... đúng?!

Nặc danh nói...

TBN thắng là xứng đáng, vẫn tiếc co Hà Lan! Nhưng tuyệt nhiên k phải do Paul, vẫn nghĩ thế!

Nặc danh nói...

Còn nữa, Từ 1994, đội bóng nào chào cờ trước trong trận chung kết sẽ thua! Dớt là ở đấy ^^

NTD on lúc 17:31 12 tháng 7, 2010 nói...

dù có đôi chút chệch trẹo ở trận Đức - Uruguay do cái xà ngang nhưng định mệnh có vẻ vẫn đúng :D

http://www.ntd.me/cup-vang-lan-dau-tien-cho-ai.htm

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết