20/7/10

LINH VẬT QUA 3 THẬP NIÊN



Thế hệ thiếu niên trải qua năm 1980 hẳn không thể quên chú gấu Misha – linh vật của Olympic Mátxcơva 1980. Thời đó chưa có từ “linh vật”, nên Misha được gọi là biểu tượng của Thế vận hội Mạc tư khoa.


Hoặc đơn giản hơn là gấu Misha, thế thôi.

Gấu Misha như một người bạn nhỏ, đáng yêu, hóm hỉnh, tốt bụng với nụ cười luôn thường trực trên môi.

Gấu Misha không chỉ thân thuộc với trẻ em, mà còn chiếm được cảm tình của cả người lớn.

Gấu Misha trở nên bất diệt còn nhờ màn chia tay lưu luyến tại lễ bế mạc Thế vận hội trong tiếng nhạc “Tạm biệt Mátxcơva” đầy xao xuyến.

Có lẽ bạn đã quên hết những linh vật của những Olympic gần đây, nhưng đa phần trong chúng ta vẫn còn nhớ tới Misha, chú gấu ngộ nghĩnh đã bay về “khu rừng cổ tích tuyệt vời” 30 năm trước trong buổi chiều hè Mátxcơva 3.8.



Người Nga đã xuất sắc nhập thần cho linh vật, tạo sức sống vượt thời gian cho nó. Misha là biểu tượng thành công của một chiến dịch PR quốc gia mà thời đó Liên Xô thực hiện ngoạn mục một cách vô thức.

Tôi vẫn nhớ mãi Misha như một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Một kỷ niệm về những tình cảm nồng ấm, đôn hậu và thật giản dị về những gì tươi sáng nhất của cuộc sống này.

Entry liên quan:
ẤN TƯỢNG OLYMPIC
DUYÊN PUTIN




18 comments:

Vân Lam on lúc 00:30 21 tháng 7, 2010 nói...

Ôi, em thật là lóng ngóng. Nếu không đọc entry này, sẽ không biết gấu Misha xuất thân từ đâu và có ý nghĩa gì. :(

ANH on lúc 08:42 21 tháng 7, 2010 nói...

Em cũng ấn tượng nhất với Misha, với hình ảnh bay lên cùng chùm bóng trong lễ bế mạc.

Có lẽ một phần bởi nó là nhân vật đầu tiên trong cái thời khốn khó và nghèo nàn về thông tin văn hóa thế giới, và VN chịu ảnh hưởng rất lớn từ anh cả LX

L2C on lúc 08:53 21 tháng 7, 2010 nói...

Em vẫn còn nhớ có huy hiệu gấu Misha. Hồi đó nó cứ như là một loại trang sức. Trẻ con thì ai cũng tập vẽ gấu Misha.

Chắc chỉ có trẻ con VN mới ấn tượng lâu như thế với gấu Misha.

Thuy Dam Minh on lúc 09:03 21 tháng 7, 2010 nói...

Hồi đầu thập nhiên 80, anh đi bộ đội ở Vũng Tàu, nhớ là còn có cả bao thuốc lá in hình chú gấu này. Một lần về Long Khánh chơi nhà chị bạn gái của ông anh họ. Chị ấy bán hàng lạc-xoong ở chợ Long Khánh, văn hóa chắc rất bình thường, vậy mà khi nhìn thấy bao thuốc anh cầm trên tay, chị ấy nói ngay: "Ơ, gấu Misa cũng in ở bao thuốc hả em?".
Kể lại chuyện này để thấy hình ảnh chú gấu nhỏ bé Misa có lẽ đã đi đến từng cửa nhà của người dân Việt Nam ngày ấy.

LU on lúc 09:26 21 tháng 7, 2010 nói...

Em vẫn còn nhớ mài mại đến tên chú gấu Misa, cũng ko nhớ sự kiện Olympic này mấy đâu. Nhưng em có thú vui là thích gấu nhồi bông, đặc biệt là gấu tròn vo màu cafe sữa hay màu nâu như vầy là em khoái mua chất đầy nhà lắm. Trong phòng ngủ của em thì toàn là gấu...gấu cha, gấu mẹ, gấu con, cả họ hàng nhà gấu nằm sắp lớp trên gường í. Già đầu rồi nhưng vẫn còn khoái gấu bông ;))

Titi on lúc 09:27 21 tháng 7, 2010 nói...

Vầng, Gấu Misa là hình ảnh biểu trưng sức mạnh, lòng trung thực, ý chí phấn đấu, nghị lực vượt qua thử thách đẹp nhất, cảm động nhất mà thể thao mang lại cho em thời ấu thơ. Ngay sau thế vận hội ở LX ấy, mẹ em gửi về cho hai chị em một con Gấu , một mô hình huy chương thế vận hội có hình Gấu và vô số ảnh Misa, hai chị em rất thích và bày trang trọng trong tủ kính mãi.
Sau này, chẳng linh vật nào mang lại cảm giác như thế nữa :-(

VHLINH nói...

UI, lần nào nghe bài này cũng quay quắt nhớ Moscow.

Lana on lúc 10:04 21 tháng 7, 2010 nói...

Va^~n nho Lana da~ khoc luc xem chu gau Misa bay len cung chum bong bay vay chao trong le be^/ mac ay.

VMC on lúc 10:42 21 tháng 7, 2010 nói...

@VL:
"Bây giờ thì em đã hiểu..."! Câu này trích từ quảng cáo trên TV, không biết VL có biết không?

@ANH:
Đành rằng thời đó thiếu thông tin, và VN chịu ảnh hưởng của LX, nhưng phải thừa nhận là Misha đã đi vào trái tim của nhiều người Việt Nam một cách rất nhẹ nhàng và ngọt ngào.

VMC on lúc 10:44 21 tháng 7, 2010 nói...

@L2C:
Không chỉ trẻ con VN thời đó đâu em. Thế hệ của mình ở các nước XHCN cũ chắc chắn vẫn nhớ gấu Misha.

@A Thụy:
Em cũng không biết là gấu Misha còn được in hình lên bao thuốc lá. Ngày xưa làm thế thì được, bây giờ chắc chắn là không rồi.

VMC on lúc 10:46 21 tháng 7, 2010 nói...

@LU:
Khoái gấu bông thế có khoái bạn gấuxx không? Hè hè.

@Titi:
Đúng là các linh vật sau này cứ nhàn nhạt và dễ quên. Lỗi một phần là do làm PR kém đấy.

VMC on lúc 10:46 21 tháng 7, 2010 nói...

@Vhlinh, Lana:
Thêm một lần cho lòng rưng rưng nào.

LU on lúc 10:49 21 tháng 7, 2010 nói...

anh Cường : Gauxx là con gì thế có chén được ko? :))

VMC on lúc 10:52 21 tháng 7, 2010 nói...

@LU:
Đây, bạn Gấuxx ở đây:
http://gauxx.blogspot.com/

Titi on lúc 11:16 21 tháng 7, 2010 nói...

@Lu: còm trước mình sít viết Gấu thành Gâuxx đới. Không bit có ăn được hong nhưng mừ trông thì ngon lành cành đào lém :-D

doanh on lúc 19:06 21 tháng 7, 2010 nói...

hắt xì mấy cái liền, tưởng là cảm lạnh chứ. Em thấy chị Titi viết mẹ mua về cho hai chị em một con Gấu mà viết hoa - troài, em tưởng mua gấu thiệt chứ :-P

@Titi à, gấu Misha dễ xương là vì không ăn được mà, chơi thoai :-D

Unknown on lúc 17:22 29 tháng 7, 2010 nói...

Cám ơn anh về bài viết và ca khúc. Quả thật, sau khi nghe ca khúc Do svidania Moskva, dường như mỗi hình ảnh về Moskva lại hiện về trong em. Từng con đường, từng bến metro hiện lên theo dòng nhạc.

Còn 3 ngày nữa là tròn một năm em rời xa Moskva để về VN, nhưng có lẽ Moskva sẽ ở mãi trong tâm trí em cùng với những gì thân thương nhất.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn anh. Em rất thần tượng anh.

nguoilavuaden nói...

virus: T cũng thần tượng anh C à, sao không thấy nói gì hết. Này, chị gặp thần tượng của em rồi đấy.
(Xin phép anh C cho em buôn chuyện riêng tý nhé, tự hào phết, hí hí)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết