17/7/10

LÀM NGƯỜI TỬ TẾ



Trưa đi ăn, chọn một bàn cạnh cửa sổ có view rất đẹp có thể quan sát được cảnh sắc rất đẹp của thiên nhiên trước khi bão đến. Nhưng chưa kịp ngồi yên thì có hai người đàn ông kéo đến. Họ gọi đồ uống rồi nói chuyện với nhau khá gay gắt. Người đàn ông lớn tuổi (ngoài 50) chan chát lời lẽ, trong khi người ít hơn chừng mươi tuổi nhẫn nại lắng nghe. Thấy hơi khó chịu vì không khí yên tĩnh bị phá vỡ, nhưng những gì đập vào tai thì lại khá thú vị. Ghi lại đây, mọi người đọc cho vui:

- Này, người ta bảo cậu bị “mua” rồi. Nhưng anh không tin. Anh nói với họ rằng cậu không phải loại người thớ lợ. Tại sao anh tin? Vì anh là một nhà thơ, anh có giác quan mà một người bình thường không biết được, không hiểu được.

- Em cảm ơn anh. Anh nói lại với những người còn hồ nghi rằng em không dễ bị “mua” đâu.

- Cậu hãy coi chừng, vì mọi người đặt niềm tin vào cậu.

- Em luôn tôn trọng những giá trị nhân bản mà chúng ta đã góp phần vun đắp suốt bao năm qua. Anh hãy tin là như thế.

- Anh tin. Điều quan trọng là cậu phải sống càng ngày càng tử tế hơn.

- Em luôn tử tế, chưa bao giờ không tử tế.

- Đã như thế, phải luôn như thế, mãi mãi như thế. Vì những người không chọn danh lợi làm mục đích ở đời này, nhất là thời buổi bây giờ ít lắm và ngày càng hiếm lắm.

- Em 45 tuổi rồi, không thể làm người không tử tế được nữa rồi.

- Thế cái việc của anh, sao cậu lại im lặng? Cậu không thấy xấu hổ khi đồng nghiệp người ta còn lên tiếng giúp anh, trong khi chúng ta lại im lặng là sao?

- Em đã lên tiếng. Em đã viết văn bản, rồi lại gặp sếp để nói rõ quan điểm của em là chúng ta phải bảo vệ anh. Nhưng sếp đã gạt đi.

- Sao cậu không nói với anh là cậu đã lên tiếng?

- Em không muốn anh bị căng thẳng thêm.

- Từ nay nhé, em trai nhé, cậu phải can trường hơn, khi cần phải biết đập bàn quát tháo, phải biết văng tục cho đúng lúc nhé. Đấy mới đích thực là tinh thần của người trí thức.

20 comments:

Thuy Dam Minh on lúc 19:36 17 tháng 7, 2010 nói...

Nghe qua cũng biết là ông anh đang tham gia vào một vụ đánh đấm nào đó. Hoặc là đang bị đánh đấm. Mệt! Tinh thần của người trí thức thì chắc là không được văng tục, không được đập bàn đâu, dù có là văng tục hay đập bàn đúng lúc!

L2C on lúc 19:54 17 tháng 7, 2010 nói...

Không biết trí thức tử tế còn nên có thêm phẩm chất gì nữa để hả dạ ông anh nhà văn.

Bài này làm e nhớ ra cách đây lâu lắm rồi, sếp cũ giao cho em đi đòi nợ của Enron chỉ vài tháng trước khi tuyên bố phá sản. Sau vài tuần không có kết quả, sếp hào hoa trí thức của em tiến lại gần cái bàn của e, đập tưởng thủng bàn, hét lên 'bull shit, bloody hell...'

Tran Hoa Lan nói...

Có nghĩa là để được là một người tử tế và hoà đồng ở Việt Nam phải biết nói tục và đập bàn đúng lúc..

Khó thật

Unknown on lúc 20:12 17 tháng 7, 2010 nói...

Hehe. cái này hay đây, phải nhìn cả hai bác thì mới tưởng tượng hết được.

Titi on lúc 20:24 17 tháng 7, 2010 nói...

EM vừa chứng kiến một trí thức thứ thiệt đập bàn. Nhưng hong văng gì mà chỉ quát to thôi :-D
Nhưng nói chung, em hong thích nói to. Việc gì cũng nên giữ bình tĩnh, ăn nói đàng hoàng. Hoặc thấy không giữ được bình tĩnh thì bỏ ra chỗ khác, khi nào bình tĩnh thì nói tiếp.
Không bình tĩnh dễ dẫn đến xúc phạm nhau lắm. Đó là điều tối kỵ :-(

Unknown on lúc 20:28 17 tháng 7, 2010 nói...

Úi thế cứ là nhà thơ thì là giác quan hơn người thường, phản đối câu này :P

Mecghi on lúc 20:35 17 tháng 7, 2010 nói...

nhưng em biết có nhiều trí thức văng tục rất hay và người nghe không hề thấy bậy, chết (em đang ngoài lề nhỉ)

VMC on lúc 22:22 17 tháng 7, 2010 nói...

@ĐMT:
Thế chửi thầm hả anh?

@L2C:
Ông ấy đập bàn em thế có đòi được nợ không?

VMC on lúc 22:24 17 tháng 7, 2010 nói...

@Tran Hoa Lan:
Đúng là không đơn giản, nhất là với những người chưa một lần đập bàn, quát tháo, văng tục...

@Đàm Hà Phú:
Quả thế! Phú có thể làm được như người đàn ông lớn tuổi mong muốn không?

VMC on lúc 22:27 17 tháng 7, 2010 nói...

@Titi:
Bình tĩnh vẫn là hơn, em nhỉ? Các cụ dạy: Giận mất khôn.

@Dứa:
Nhà thơ họ nhạy cảm hơn người thường thật Dứa ạ.

@Mecghi:
Có ngoài lề đâu?

Nặc danh nói...

@anh VMC
Cái comment trả lời anh Thụy nghe buồn cười quá.
Nếu như anh Thụy chưa bao giờ quát mắng ai hoặc đập bàn và văng tục thì anh Thụy theo chủ nghĩa...dịch sao cho hay cái từ "perfectionism" đây ta.

O KÌA on lúc 01:17 18 tháng 7, 2010 nói...

LÀM NGƯỜI TỬ TẾ với người tử tế, chứ làm NTT với người KTT có khi bị biến dạng đó nghe.

Mai nói...

Em cũng nghĩ người tử tế ngay cả khi xử với người không tử tế cũng vẫn phải tử tế, đàng hoàng.

Vân Lam.. nói...

Hò..hò..
Bác lớn tuổi chắc cũng dạy con trai theo cái kiểu này nhỉ? :D Rằng : con muốn làm người trí thức thì phải biết văng tục và đập bàn. :P Thảo nảo, rải rác đây đó vẫn có cái kiểu tri thứ như thế. Thật là đáng để con cháu nó lấy ra làm chuyện phiếm, cười vui lúc trà dư tửu hậu. :D

Scarlett on lúc 13:50 18 tháng 7, 2010 nói...

Đập bàn quát tháo và văng tục chỉ làm cho hình ảnh người trí thức xấu đi mà thôi. Mong là thế hệ trí thức trẻ bây giờ sẽ tiến bộ hơn, dù nóng nảy thì cũng từ tốn, đàng hoàng, "cả giận mất khôn":)

Lana on lúc 14:25 18 tháng 7, 2010 nói...

Lời đối thoại nghe cứ kịch kịch buồn cười thế nào ấy nhỉ. Nói chuyện hai người mà cứ lẫn lẫn vài câu diễn văn. Lana mà ngồi gần đấy như VMC chắc Lana ko nín nổi cười.

Nghi ngờ không biết bác 'nhà thơ' này có 'bình thường' ko nhỉ? :))

Thuy Dam Minh on lúc 14:59 18 tháng 7, 2010 nói...

VMC và Hạnh Phúc Lang Thang: Nói chung là không chửi, kể cả chửi thầm hay chửi lớn tiếng cũng không. Hì!

Hậu Khảo cổ on lúc 20:02 18 tháng 7, 2010 nói...

Cái từ "tử tế" . "nhạy cảm" ở miệng ông nhớn tuổi nói ra nghe... đểu nhỉ :D
Tự nhiên liên kết giữa "nhà thơ" nói trên và đại hội nhà văn sắp đến :)))

dodomummim on lúc 15:28 19 tháng 7, 2010 nói...

Sao người trí thức phải biết đập bàn và văng tục, người tử tế không cần dùng biện pháp đó, những thứ như đập bàn và văng tục chỉ dành cho những ai cảm thấy thất bại. Hu hu khi em tự ti và thất bại nhất thì mồm em cũng văng ra những câu mà khi bình tĩnh ra em thấy vô cùng xấu hổ :(( Em cũng mong mình không bao giờ phải đập bàn và văng tục nữa :(

NOO on lúc 23:22 3 tháng 8, 2010 nói...

Dù hãn hữu lắm, nhưng em cũng có đập bàn và có văng lung tung,kiểu "muôi thì muôi, gáo thì gáo", khi gặp phải củ chuồi hay cùi bắp quá đáng, hay khi chính ngọc thể của em nổi cơn hâm...hic và cũng cản thấy cái hậu đập bàn giống y như dodomummim

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết