30/7/10

1000



Từ ngày 27.5.206 đến nay, tức là 4 năm 2 tháng 3 ngày, blog VMC có đúng 1000 entry.

1000 entry – đó là chặng đường qua 2 triều đại: Yahoo!360 và blogspot.

Yahoo!360 vui hơn, tấp nập hơn. Blogspot chọn lọc hơn, sâu lắng hơn. Đó như là sự phát triển tất yếu.


4 năm 2 tháng 3 ngày là 1525 ngày. Như vậy trung bình cứ 36 giờ đồng hồ, blog VMC lại có một entry mới.


Rất tiếc không thể ngày nào cũng viết để làm vừa lòng các bạn, nhưng viết được như vậy đã là một nỗ lực lớn.


Sẽ phải nỗ lực để sau 4 năm nữa có entry thứ 2000. Mọi người ủng hộ nhé.






28 comments:

Nặc danh nói...

Chắc chắn ủng hộ anh.

Unknown on lúc 22:14 30 tháng 7, 2010 nói...

Chúc mừng anh, chúc anh sẽ còn viết khỏe, viết vài nghìn, vài chục nghìn blog nữa cho mọi người cùng đọc. Tuy ko phải đề tài nào anh viết em cũng quan tâm, nhưng em cam đoan em đóng góp ko nhỏ trong số lượng view từ VN lẫn NB của anh Cường nha :D. Ngoài ra phong cách, thái độ, hành xử, cách chọn lọc đề tài, cách viết của anh đã toát lên rất nhiều điều để em học tập và chiêm nghiệm (với tư cách blogger :D)

Pig on lúc 22:21 30 tháng 7, 2010 nói...

thành tích kinh khủng , chúc mừng a

blog e cùng thời jan đó nhưng h mới viết có 200 posts thôi này :))

Thuy Dam Minh on lúc 22:40 30 tháng 7, 2010 nói...

Chuc mung em! Mot thanh tich that dang ne. Dang ne hon nua la trong con so 1000 bai ay co rat nhieu bai xuat sac. Dang de nho!

NgocLan on lúc 22:44 30 tháng 7, 2010 nói...

Trời, viết nhiều dữ vậy sao? Để hôm nào em đếm lại thử các entry của em xem sao.
Chúc mừng anh :)

Nặc danh nói...

Tuyệt, chỉ cần thông báo 1000 thôi thì entry cũng nóng hôi hổi, không cần viết gì nhiều, chẳng cần đề tài gì phức tạp, câu đầu thông báo, câu kết mời gọi ủng hộ rất rất rất ư là mềm mỏng, tương đấy cũng đủ toát lên phong cách chẳng thể nào lẫn lộn, vàng là đây, kim cương là đây, sao đến tận bây giờ tôi mới biết người quý, người hiền tài thế này. Giời ơi, được gặp một lần rồi mà sao ước được gặp mãi. Văn hay, chữ tốt, phong cách nho nhã là đây, chao ôi...không sao tả xiết, chỉ biết đứng từ một góc khuất rất xa nhưng mắt luôn dõi theo blog này từng giờ, từng phút, từng giây...

Nặc danh nói...

"vàng là đây, kim cương là đây, sao đến tận bây giờ tôi mới biết người quý, người hiền tài thế này. Giời ơi, được gặp một lần rồi mà sao ước được gặp mãi. Văn hay, chữ tốt, phong cách nho nhã là đây, chao ôi..." => Động lực lớn cho người viết nhé! Congratulations!

lvu on lúc 07:52 31 tháng 7, 2010 nói...

Viet khoe qua, chuc mung bac!!

Nặc danh nói...

Ung ho!(VL)

Moon on lúc 08:31 31 tháng 7, 2010 nói...

Bái phục bái phục.
Nhưng mà anh ơi,nếu cần "nỗ lực" thì phải là entry thứ 10.000 chứ nhỉ, còn 2000, chuyện nhỏ hén ?
Sẽ thường ghé thăm nhà anh.

Unknown on lúc 09:42 31 tháng 7, 2010 nói...

Chúc mừng anh,

HY on lúc 09:42 31 tháng 7, 2010 nói...

Chuc mung entry 1000 va ung ho anh VMC!

MờMờ on lúc 09:46 31 tháng 7, 2010 nói...

Lại phải ăn mừng vụ này thôi, sướng quá!

Unknown on lúc 10:55 31 tháng 7, 2010 nói...

Đáng nể thật, chúc mừng anh.
Yên tâm có rất nhiều đọc thật trung thành, mỗi ngày anh ạ.

Vân lam nói...

Hí..hí..chúc mừng anh giai! :X
Sức viết của anh quả là đáng nể. Bởi vì chuyện viết blog nhiều thì đầy, có người một ngày có thể sản xuất ra 3 entries, nhưng để viết nhiều và hầu như bài nào cũng được đầu tư, chất lượng thì không phải ai cũng làm được. :D

NLVD nói...

Chúc mừng entry thứ 1000.
Em thay mặt cả những người chỉ biết đọc không biết comment cảm ơn chủ nhân blog hehe.

Scarlett on lúc 12:46 31 tháng 7, 2010 nói...

Em xin chúc mừng thầy:) E ghé đọc thường xuyên nhưng ko comment thường xuyên,hi. Em vẫn đón đọc nhiều entry tiếp theo thầy nhé!

Sơn Nguyễn nói...

Em đang tưởng tượng nếu một ngày nào đó Blog này không còn nữa, các bài viết không còn đều đặn xuất hiện...trái đất sẽ mất đi một điều gì đó rất to lớn, rất nhiều người sẽ cảm thấy niềm vui của cuộc sống này vơi đi mất 90%, không kể có nhiều trường hợp có thể vĩnh viễn mất đi niềm vui trong cuộc đời này...

Chính vì vậy, đề nghị Thầy sẽ tiếp tục cho ra đời nhiều entry hay hơn, tâm huyết hơn nữa ạ.

(Không biết nịnh dư lày rồi, Thầy có vui hơn và quyết định 1h cho ra đời một entry không nhỉ???!!!??).

marcus nói...

Chúc mừng 1000 năm, à quên, 1000 post blog anh VMC :D

Titi on lúc 14:48 31 tháng 7, 2010 nói...

Ồi, phải ăn mừng to, chẳng lẽ lại kém Titi hồi mở tiệc mừng 100 ĐT nhờ, ke ke ke :-D

doanh on lúc 16:03 31 tháng 7, 2010 nói...

Chúc mừng bác tròn 1000. Bác viết ác liệt quá. Hình như blogspot còn cho đếm comment đấy, bác thử tìm xem mấy vạn roài. Em tính sơ sơ, 30 cái trung bình thì cũng 3 vạn lận, oài.

Nhưng trong 36 tiếng bác làm gì dzậy cà? hehe :-)

Lúc nào bác hết "một cây" thì báo em để thay nick cho blog này nghen.

Lana on lúc 19:09 31 tháng 7, 2010 nói...

Chúc mừng Blog VMC với entry thứ 1000.

Lana bắt đầu đọc Blog VMC (khoảng 2007) qua một bài báo thống kê các Blog có ảnh hưởng lớn nhất ở VN. Ngưỡng mộ cách VMC giữ 'giọng' cho các bài viết của mình để không ảnh hưởng các 'dòng' khác, không hề lẫn.

VMC tiếp tục viết nhé. Rất nhiều đọc giả vẫn ghé mỗi ngày mà.

Tóc Dài on lúc 20:50 31 tháng 7, 2010 nói...

Chúc mừng bạn quý ! Tổ chức ăn mừng thì nhớ phần tớ 1 ly rượu vang cậu nhé .Hình như mỗi lần online là tớ phải dạo quanh nhà cậu ít nhất 5 vòng . Đọc entry xong , phải vòng đi vòng lại đọc còm của mọi người nữa . Thích ! Thanks cậu !

Little Cat on lúc 21:06 31 tháng 7, 2010 nói...

MHR chúc mừng Bác VMC :-) Cảm ơn Bác VMC rất rất nhiều vì những entry rất hay, rất thiết thực và vô cùng sâu sắc ^^

Hậu Khảo cổ on lúc 21:53 31 tháng 7, 2010 nói...

Chúc mừng nhân dịp 1000 (ko phải Thăng Long - HN) :D. Chọn lọc in sách đi em ơi, rất nhiều người muốn có một cuốn sách như thế của em, thật đấy :)

LU on lúc 23:58 31 tháng 7, 2010 nói...

Nhanh héng! mới ngày nào bên Yahoo thấy anh phe đã được 400 cái ên trì...vậy mà bi giờ thành 1000 rồi. Xem như anh là chủ một tờ báo tư nhân có uy tín rồi còn gì. Congratulations!

Nặc danh nói...

Cảm ơn chị NLVD đả thay mặt cho mọi người để cảm ơn ai vào Blog anh VMC đọc lén mà rất ít comments ;-D , thật sự kính phục chủ Blog 4 năm đả có được 1000 bài viết có chất lượng , đúng là trong Blog có vàng chia cho fans đọc có thêm vốn liến để làm hành trang trên đường đời ,trong Blog có Kim cương soi sáng cho fans thêm kinh nghiệm xả hội ,trong Blog củng cho Fans đọc như được vào một căn nhà "Đẹp"có hơi ấm và cùng chia sẻ của một thế giới tuy ảo mà thật ,không quá kích ,không đâm chém bằng viết ,không co mùi tanh của xả hội con người ( Có lẻ người đọc Blog nầy đa số là thục nữ ,nhả sỉ ..),Khải Ca vẩn chưa đọc được hết các bài ,vẩn mong cố gắng được đọc hết và cùng thích có một dịp nào thanh thản ,được diện kiến chủ Blog là người như thế nào ngoài đời ,lại có thể viết ra rất nhiều bài phong phú về thế thái nhân tình, quóc sự ,phong cảnh ,suy tư ,điện ảnh và kiến thức sâu sắc như vậy ! ^G^ .

Chúc anh VMC có đầy đủ sức khỏe ,Sống lâu ,luôn luôn vui vẻ hạnh phúc ,viết nhiều bài hay cho mọi người đọc .Củng cảm ơn thời gian qua đả mỏi ngày được vào Blog anh đọc bài một cách âm thầm .xin phép được tiếp tục đọc nha .

KhảiCa

Nặc danh nói...

chúc mừng 1000 bài viết!

Em thây ý tưởng lọc thành sách cũng hay đấy ạ!

(VH!)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết