6/5/11

KHỎA THÂN ĐỂ BẢO TOÀN TÍNH MẠNG




Hai anh rỗi việc ngồi tám chuyện bên ly cà phê đá.

- Này, lẽ ra Bin Laden đã có thể không chết!

- Sao lại thế, nhiệm vụ của biệt kích Mỹ SEAL là tìm và diệt cơ mà?

- Thì đấy, tôi đọc báo thấy bảo, nếu Bin Laden mà không mặc gì thì đã không bị giết...


- Vớ vẩn, hoang đường...mặc quần áo hay không mặc gì thì hắn vẫn là Bin Laden. Không thể vì thằng khủng bố có quần áo thì bị bắn, còn cởi truồng thì được tha bổng.


- Vấn đề lại chính là ở chỗ ấy đấy. Nếu nó mặc quần áo, thì biệt kích Mỹ không biết nó có giấu vũ khí hay kíp bom trong người không, cho nên phải bắn chết cho chắc ăn. Còn nếu nó khỏa thân thì có thể đã không bị bắn chết. Ý tôi nói tức là nó vẫn có thể bị bắn, ví dụ như bị bắn vào chân, vào tay, chứ không bị bắn chết tới mức cái mặt nát toét ra và Obama không muốn cho bàn dân thiên hạ xem vì e ngại dấy lên làn sóng trả thù.


- Bin Laden mà biết điều ấy thì có lẽ ông ta đã khỏa thân cả ngày nhỉ...


- Ờ há. Nhưng chiến dịch đột kích vào dinh thự Bin Laden diễn ra vào ban đêm, nên chắc vì thế mà người Mỹ mới đưa ra cái giả thiết là mặc hay không mặc. Nói chung người Mỹ bao giờ cũng chu đáo, tính hết các khả năng có thể xảy ra.


- Đấy, từ nay về sau những vị có nguy cơ cao, nói chung là không nên mặc gì, đặc biệt là khi đi ngủ...


- Ờ, nhưng cũng tùy nơi tùy lúc. Một mình hoặc với vợ (chồng) thì được. Còn với đối tác lạ mà lại áp dụng chiêu này thì bị bắt quả tang còn oan gia hơn.

- Này, nhưng khối người đã đi tiên phong rồi đấy nhé.


- Các người mẫu nhân danh bảo vệ môi trường ấy à?


- Ừ!


- Haha, từ bảo vệ môi trường đến bảo toàn tính mạng, kể ra cũng logic phết nhỉ?



Tham khảo:
Bin Laden vẫn còn đường sống nếu khỏa thân


13 comments:

LU on lúc 20:44 6 tháng 5, 2011 nói...

He he, nhắc đến khỏa thân thì em nhớ đến chuyện này...ông chồng già tặng bà vợ cũng già một áo ngủ mỏng như lá lúa, nhân kỹ niệm ngày cưới lần thứ "n".
Bà vợ chịu chơi hem thèm mặc luôn, vì nó mỏng thế thì mặc làm gì? cởi hẳn ra khỏa thân cho nó máu.
Khi ông chồng nhìn thấy bà vợ bước vào phòng ngủ, ông nhướng cặp mắt lèm nhèm ko đeo kiếng lên bực bội lầm bầm, "rõ khỉ, công lao mình mua cái áo ngủ đắt tiền thế mờ mụ í ko chịu ủi thẳng thớm trước khi mặc" ;))

Sơn Nguyễn nói...

Hic....Chiều nay đọc tin này trên laodong online, e thấy hay hay nên đang định post link lên FB thì giờ đã thấy Thầy đề cập đến vấn đề này rồi...hic. Thật lòng khi đọc thông tin này em thấy "củ chuối" thật....

Đọc bài này của Thầy em mới hiểu hết ý nghĩa xâu xa của cái thông tin này. Chứ chiều nay e chỉ nghĩ là ất ơ, thông tin dạng "ăn bám" sự kiện về Bin Laden...

Thế mới thấy người Mỹ "giỏi" thế nào Thầy nhỉ??? Hic...Ko hiểu sao em lại... rất có cảm tình với Bin Laden....Tội lỗi quá! Amen!

Thuy Dam Minh on lúc 21:56 6 tháng 5, 2011 nói...

Hay! Nhưng nghĩ lại, khỏa thân thì trong mọi trường hợp, ai lại nỡ làm gì nhỉ?

LU on lúc 22:39 6 tháng 5, 2011 nói...

Ở Mỹ, khi police "gọi" mình lại, nếu đang lái xe thì phải ngồi êm tắt máy, ko được có hành động gì cả. Khi họ kêu lấy giấy tờ thì mình mới được lấy. Nếu có hành động nào khả nghi thì họ có quyền bắn mình, nếu thấy nguy hiểm, đây là luật.
Đã từng có trường hợp tên tội phạm, khi bị kêu lại, đã nã súng bắn chết một lúc vài police vừa mới ra trường mới toanh. Vũ khí dễ mua ở Mỹ nên bất cứ ai cũng là nguy hiểm cả.
Đúng là, nếu ko mặc gì thì tội phạm có thể đầu hàng, vì ko có bất cứ thứ gì có thể nói hắn dấu vũ khí được cả.
Bin Laden vừa định kỹ niệm thêm một vụ 9/11 hoành tráng bằng kế họach đánh vào tàu hỏa, nơi nhiều thường dân vô tội qua lại. Cũng may hắn chết, nếu ko chết sẽ có thêm vài ngàn người vô tội chết bất ngờ, như trường hợp máy bay đâm vào tòa tháp 10 năm trước.

Em Chuồn on lúc 10:04 7 tháng 5, 2011 nói...

Nếu đứng trước một người khỏa thân mà ai có suy nghĩ hoặc hành vi gì có hại cho người đó thì tức là làm hại cho môi trường tự nhiên. Phải làm điều có lợi cho cả người đó và mình thì mới vui vẻ chứ lị. Đó là chưa kể cái người đang ngắm người khác khỏa thân có đang trong tình trạng "bảo vệ thiên nhiên", "tôn sùng thiên nhiên thái quá" không nữa cơ.

Nitaduong on lúc 10:58 7 tháng 5, 2011 nói...

Hóa ra, khỏa thân cũng có lợi nhỉ, thế mà mấy báo cứ lên án các em khỏa thân. Đúng là không theo kịp trào lưu quốc tế.

Cao Thành Long on lúc 11:22 7 tháng 5, 2011 nói...

Híc! Cho tớ hỏi một tí. Dạo này làm việc bê bết quá. Không có năng suất gì cả. Vậy muốn cải thiện hiệu suất...có cần "khoả thân" khi làm việc không nhỉ???

MC3 on lúc 17:01 7 tháng 5, 2011 nói...

Oh, nắng đẹp, hội blogger hôm nào khỏa thân off-line đê!

Titi on lúc 20:48 7 tháng 5, 2011 nói...

Đúng vậy, càng tự giấu diếm che đậy, càng nguy hiểm cho chính mình ạ ...hè hè...

@MC3: có lần em kêu off ở bể bơi ròi nhưng có người tự thú là hong bit bơi nên ý kiến của em bị xếp xó á :-P.

MC3 on lúc 23:31 7 tháng 5, 2011 nói...

2Ti à, xin phép NS Trịnh Công Sơn được lang thang vài lời:

Hãy nude bên nhau dù đời nguy khốn
Hãy nude bên nhau bù đắp cho trăm năm
Hãy nude bên nhau quên ngày quên tháng
Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom...

Titi on lúc 15:43 8 tháng 5, 2011 nói...

@MC3: thực ra còn một vế của bài này em chưa comt - mặt khác, nếu khoe hàng không đúng cách cũng sẽ lĩnh đủ :-P
Hình như anh M đang biện hộ cho trào lưu nude bảo vệ gì đó của các sao Việt gần đây :-P

Titi on lúc 16:27 8 tháng 5, 2011 nói...

@Chuồn: nói chung, cơ thể mà đang "thiên nhiên" là rất nhạy cảm. Chớ có sểnh miệng, sểnh máy ảnh, hoặc sểnh bất kỳ bộ phận nào, phỏng nàng :-P

Lana on lúc 20:27 8 tháng 5, 2011 nói...

VMC nối Bin Laden của thế giới với một số bạn 'bảo vệ môi trường' ở mình khéo thế :D

Nude để bảo vệ môi trường là nude cho cộng đồng bà con, í nhầm, nude vì mục đích bảo vệ cộng đồng, tốt đẹp thế nên sao phải lo bị bắn chứ.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết