16/5/09

CỔ KÍNH PHÁT DIỆM


Nhà thờ Phát Diệm được xây dựng ròng rã suốt 24 năm: từ 1875 đến 1898. Đây có lẽ là một trong những nhà thờ đẹp nhất thế giới với sự kết hợp rất hài hoà giữa kiến trúc phương Đông và kiến trúc phương Tây. Người sáng tạo ra công trình tuyệt đẹp này là Linh mục Phêrô Trần Lục.

Giới thiệu cùng mọi người những chiếc mái nhà thờ có một không hai, chịu ảnh hưởng sâu sắc của kiến trúc đền chùa Việt Nam.











14 comments:

LU on lúc 23:23 16 tháng 5, 2009 nói...

Vietnam còn nhìu kiến trúc cổ nhìn hay hay, em nghe nói hoài về hai chử "phát diệm" nó có nghĩa như thế nào và những tấm hình này là ở Hanoi hả anh? "phát diệm" là tên một người hay tên một chùa, một cái đạo vậy anh?

VMC on lúc 23:38 16 tháng 5, 2009 nói...

@LU: Phát Diệm là địa danh ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội 120km về phía Nam.

LU on lúc 23:55 16 tháng 5, 2009 nói...

thế là bít thêm 1 thắng cảnh roài, cám ơn anh :D

LU on lúc 00:41 17 tháng 5, 2009 nói...

he he, có chú thích thì lại hỉu thêm roài. Lúc mới xem hình em cứ ngờ ngợ sao nhà thờ mừ giống nhà chùa? Ra là khu chùa này xây vào thế kĩ 19. Wonder! vào thế kĩ này cả thế giới đang bắt đầu bị ảnh hưởng của những loại kiến trúc đầu thời kì hiện đại như trade hall, town hall, rail, ect của phương tây. Thế mừ ông linh mục này lại mang hơi hướm kiến trúc của thế kĩ 17 vào VN thì cũng hơi bị hay (Thế kĩ 17 là thời kì Nhật nùn bành trướng lối kiến trúc chùa chiền cổ xưa trên toàn thế giới.)

Lý Minh Triết on lúc 10:30 17 tháng 5, 2009 nói...

Bây giờ thì chuyện nhà thờ mái cong cũng không hiếm hén anh.

VMC on lúc 10:54 17 tháng 5, 2009 nói...

@Minh Triet: Có lẽ thế. Mới đây anh nhìn thấy một cái nhà thờ trông giống hệt lâu đài ở Disney Land. Từ xa tưởng là khu vui chơi, đến gần mới biết là nhầm.

Titi on lúc 23:32 17 tháng 5, 2009 nói...

Có những góc trông nhà thờ này giống hệt Lầu Công Chúa trong Hoàng Thành Thăng Long :)

VMC on lúc 00:04 18 tháng 5, 2009 nói...

@Titi: Thế à, anh chưa nhìn thấy Lầu Công chúa trong Hoàng thành.

Titi on lúc 00:12 18 tháng 5, 2009 nói...

Vâng, em nghi nó đã được làm lại chứ không phải Lầu Công Chúa xịn ạ :D

Vân Lam on lúc 18:00 18 tháng 5, 2009 nói...

Kekeke!
Đại K hông chú thích là : "Ảnh do tui chụp" nhé. Coi chừng có người nhào vào giành bản quyền bi giờ! :P

Định khen lần nữa rằng đại K chụp ảnh ngày càng đẹp mà nhớ lại giọng cười "ác liệt" của anh bên entry đào vàng ở Aus mà ngượng quá. :-|

Mừ mấy cái ảnh đẹp thiệt! :D

VMC on lúc 00:17 19 tháng 5, 2009 nói...

@Vân Lam: Chí lý, chí lý.

My Lăng on lúc 15:44 14 tháng 7, 2010 nói...

Tiếng chuông của nhà thờ vang vọng 3 tỉnh (ngày xưa), không biết ngày nay còn nghe nổi ko. Nghe tiếng đã lâu về Nhà thờ Đá này nhưng chưa 1 lần về thăm. Hy vọng có dip ra Bắc sẽ đến nơi này.
Hình như anh C chưa chụp được hết vẻ đẹp của kiến trúc này.

VMC on lúc 17:29 14 tháng 7, 2010 nói...

@My Lăng:
Làm sao mà chụp được hết, em? Anh chỉ là một tay máy nghiệp dư, thời gian chụp hình lại chỉ gói gọn vài giờ buổi chiều.

Nặc danh nói...

ở vùng phía Đông tỉnh Nam Định rất nhiều, rất nhiều và phía Đông tỉnh Thanh Hóa có một số nhà thờ kiến trúc phương Đông thế này anh ạ. Rất đẹp.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết