24/5/09

VÒNG QUANH AUSTRALIA


Cây cầu và nhà hát hình con sò nổi tiếng ở Sydney

Nhà thờ ở Melbourne

Khu phố Tầu ở Melbourne

Hoàng hôn Melbourne

Canberra nhìn từ trên cao

Bảo tàng Quốc gia Australia ở Canberra

Bên trong Bảo tàng Quốc gia Australia

Canberra trời xanh mây trắng

Ô cửa sổ dinh thự nhà quê

Ông chủ hãng rượu vang

Cư dân đặc biệt của Australia

Những tấm ảnh này chụp trong chuyến đi Australia tháng 10.2005.

4 comments:

LU on lúc 21:38 24 tháng 5, 2009 nói...

lọat hình này em khoái nhất hoàng hôn, trời xanh mây trắng, xong roài tới tém ô cửa nhà quê, tém đầu tiên nếu anh cầm máy đừng nghiêng thì nó cũng hơi bị hay đới :D

bên đây được nghỉ lễ một ngày em cũng ngứa tay mún đi chộp hình chơi post lên bờ lốc, nhưng mừ thoai nằm nhà tranh nude chơi khoái hơn, lâu roài ko vẽ loại này. mần xong em mang lên phe của mí nhà chị sui và anh cho sợ chơi :D :D

ANH on lúc 00:02 25 tháng 5, 2009 nói...

Nhìn hình mà tiếc hùi hụi, không có vụ khủng hoảng kinh tế thì năm nay em đã được chu du tới nơi này rồi

Titi on lúc 15:40 25 tháng 5, 2009 nói...

Em rất muốn vào nhà hát con sò ở Sydney một lần :)

VMC on lúc 18:14 25 tháng 5, 2009 nói...

@Titi: Anh vào rồi. Hơi thất vọng vì nội thất không đẹp như mình tưởng tượng.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết