29/5/09

NGÀY VUI CỦA NGÔ TIÊN SINH



Những người thân quen với blog VMC trên blogspot cũng như trên Yahoo! 360 độ chắc hẳn nhiều lần đã đọc những bài thơ rất hay không xuất bản ở đâu trừ xuất bản ở đây của một cái tên không xa lạ nhưng cũng không hẳn đã thân quen với đại bộ phận người yêu thơ - Ngô Mai Phong.

Anh có thâm niên làm báo 3 thập niên, từng làm đủ nghề như nấu bếp, pháo thủ... trước khi làm phóng viên truyền hình, rồi làm báo viết. Làm phóng viên báo hình thú vị hơn, nhưng điều duy nhất khiến anh chuyển sang báo viết đó là "không thể chịu được khi cứ phải thòng lọng cái cà vạt vào cổ ngồi cả tiếng đồng hồ trong trường quay rực nóng ánh đèn để điểm tin nổi bật cuối tuần".

Nhưng cái nghiệp viết hóa ra lại hợp với anh hơn. Ở đó anh được tung tẩy ngòi bút với những câu từ đầy ẩn dụ của mình. Tôi vẫn còn nhớ, trong một phóng sự về sự nghèo của huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh), anh đã viết như thế này: "còn bây giờ Ba Chẽ như người đàn bà Dao phai duyên, đến một chút trang sức cuối cùng trên người cũng phải cầm bán nốt để ném vào rau cháo".

Anh viết không nhiều, cả năm có khi mới viết một phóng sự, nhưng những thứ anh viết ra thật đáng đọc. Ví dụ như "Nàng dâu Nga ở Cẩm Phả", anh viết về một người phụ nữ Nga đạp qua mọi dư luận để kết hôn với người đàn ông Việt Nam mà chị yêu, rồi đi theo về quê chồng. Anh chồng chẳng may bị tai nạn lao động, cô phải mở quán bán bia trên vỉa hè một con phố ở thị xã Cẩm Phả để nuôi chồng, nuôi con. Thân phận của một người phụ nữ, đặc tính của một dân tộc toát lên trong bài viết, khiến người đọc không khỏi ngậm ngùi.

Anh viết rất nhiều thơ, những vần thơ rất lạ, đầy hình ảnh, nhạc điệu và chứa chan tình yêu. Chẳng hạn như bài này:

BÌNH LIÊU (*)

Ruộng bậc thang trùng trùng
Những ngấn cổ phì nhiêu tràn từ đỉnh núi xuống
Bình Liêu vàng man dã

Tôi nằm thẳng căng trên cỏ
Tiễn biệt đám mây mùa thu đi sứ
Dưới thung kia
Dòng sông sôi sục réo
Lũ bò đực đang quần nhau vì một con cái non tơ
Những thiếu nữ ngũ sắc
Bắp chân đỏ tía búp chuối rừng
Khánh bạc ngân nga vó ngựa
Ru trái tim không sinh diệt của tôi

Ôi, khối đá mồ côi
Mềm mại như làn da báo lửa
Đất thơm quá mùi hương hồi
Thứ tặng vật không cầm nắm được
Tôi phát hiện ra chùm mua gầy gò
Tím đau thương bên lạch nước trong vắt
Tôi đã yêu cùng kiệt
Rửa tội cho tôi là loại hoa không chịu mọc trong vườn

Tôi, cánh chim suốt đời bay một mình
Và phút này mỏi mệt
Đáp xuống cánh đồng tràn ngập nắng cao nguyên
Cánh đồng không em
Không cả giấc mơ buồn...

Dạo này, anh ít viết thơ, dành nhiều thời gian tự học tiếng Hán và gần như chuyển hẳn sang viết thư pháp, vẽ tranh thủy mạc. Anh tìm thấy niềm vui trong sự kết hợp giữa tinh - khí - lực bùng nổ dưới những đường bút lông

Nhưng con người ấy không thả mình chạy khỏi ranh giới của cái nghiệp làm báo mà anh đã chọn và sống chung trong suốt ba thập niên qua. Hôm nay nghe tin anh sẽ đoạt ngôi cao nhất của Giải thưởng báo chí quốc gia 2008 với những bài viết nóng bỏng về nạn khai thác "than thổ phỉ" ở vùng đất quê hương anh.

Chúc mừng anh. Anh luôn là người anh mà chúng tôi yêu quý, ngưỡng mộ và tự hào.
____
(*) Bình Liêu: Tên một huyện ở Quảng Ninh

23 comments:

LU on lúc 21:12 29 tháng 5, 2009 nói...

anh ơiiii, sao cứ nghe tên Ngô Mai Phong hoài mừ em chưa được bít mặt? có thể nào anh tìm pic post lên cho em xem đeee.

Chi_bao ^_^ on lúc 23:17 29 tháng 5, 2009 nói...

hic bác Phong ở Quảng NInh? đồng hương với mình rồi

LU on lúc 09:13 30 tháng 5, 2009 nói...

he he, hôm nay thấy mặt rồi nhá. Chị sui TiTi cứ bí với lại mật ko cho em xem hình. Em xưng hô bằng anh héng? trông còn trẻ mừ. Chúc mừng anh Phong đoạt giải thưởng. Thơ của anh ấy hay lắm, em thích cách làm thơ như thế, sâu sắc mà ko có sên sến. Thậm chí anh ấy làm thơ tình cũng thâm thúy đọc vào ko thấy nhảo nhảo. Đặc biệt cách dùng những từ ẩn ý trong thơ thật là tuyệt. Có dịp nào em về thì anh mời anh ấy cho em đãi cơm nhá. Coi như hối lộ chuyện đọc thơ ké của anh Phong qua blog anh. :D

Titi on lúc 09:50 30 tháng 5, 2009 nói...

Chúc mừng Ngô tiên sinh lần nữa ở đây. Đáng lẽ, tiên sinh phải đoạt giải từ bài về cô dâu người Nga ấy :)
@Lu: nhà thơ không có tuổi đâu, hoặc, nhà thơ thật sự càng ngày càng trẻ theo năm tháng :)

Hoàng Hải Vân on lúc 11:45 30 tháng 5, 2009 nói...

Thơ thực sự trên đời không có nhiều. Bài thơ này của Ngô Mai Phong đúng là thơ thứ thiệt. Chỉ một bài thơ này thôi cũng nhìn thấy người làm ra nó, không nhầm lẫn đi đâu được. Cám ơn VMC

VMC on lúc 14:15 30 tháng 5, 2009 nói...

@LU: Thoả nỗi ước mong rồi nhé!
@Chi_Bao: Phải nói là: Hay quá, mình đồng hương với bác ý chứ!
@Titi: Haha, đã chúc mừng riêng rồi hả?
@Hoàng Hải Vân: Bác chịu khó click vào label "Ngô Mai Phong" sẽ đọc được nhiều bài thơ đã được đăng tải trong blog này.

Titi on lúc 17:18 30 tháng 5, 2009 nói...

Vầng, em có nguồn tin riêng rất chi là tin cậy ạ :D

LU on lúc 00:31 31 tháng 5, 2009 nói...

anh ưi, anh mún dán chử vào ava giống như bên chị sui thì anh vào ADD and ARANGE PAGE ELEMENTS. Click vào EDIT trong khung HEADER. Anh typing những gì anh mún vào cái box BLOG DESCRIPTION. Xong roài ở phần PLACEMENT bên dưới AVA anh click chọn BEHIND TITLE and DESCRIPTION. Nó sẽ show ra những gì anh vít trên ava. Anh sang mừ xem cái mẹt của em trên ava được dán lên hàng chử KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT ĐÙA kia :D

LU on lúc 00:51 31 tháng 5, 2009 nói...

chỉnh sửa màu sắc và cở chử cùng xì-tai, thì anh click vào FONTS and COLORS phía trên tool bar đó. Nick VMC của anh mún to nhỏ, hay đổi font chử thì anh highlight BLOG TITLE FONT, nó show ra một cơ đội kiểu chử anh thích kiểu nào thì chọn nó. Bên tay mặt có hàng chử FONT SIZE, mún to nhỏ bi nhiu thì tùy anh click vào. Chử bên ô cửa sổ sẽ nở to ra từ từ theo í của anh. Cũng mần giống như thế cho phần chử bên BLOG DESCRIPTION FONT. Box nầy nằm phía dưới box BLOG TITLE FONT, anh cho chuột going down sẽ nhìn thấy.

LU on lúc 01:01 31 tháng 5, 2009 nói...

he he, em quên thêm một chiện là anh nhớ remove đi hình cũ roài load ava mới, setup xong nhớ click vào chử SAVE SETTING to đùng màu vàng thì nó mới work. Mí cái setup vít chử lên AVA này nó nằm ở trong phần CUSTOMIZE.

LU on lúc 05:57 1 tháng 6, 2009 nói...

wow, cái theme mới này nhìn pro quớ anh ơi. Đệp đới!

Lý Minh Triết on lúc 13:27 1 tháng 6, 2009 nói...

HÍc cái theme này nhìn tối quá anh ơi ... nó đối lập với cái "slogan" của a "A smile of a smiling nation!"
Cười gì mà tối thui! :p

Titi on lúc 13:56 1 tháng 6, 2009 nói...

É é...theme đẹp quớ! Trông như một website chiên nghiệp ý :)

ANH on lúc 14:07 1 tháng 6, 2009 nói...

Theme màu đen nhìn sẽ ấn tượng hơn, nhưng mà đọc thì có vẻ không tốt cho mắt lắm.
Hồi xưa 1 trong những lí do em thích đọc blog anh vì nó sáng sủa, dễ đọc đấy :-)

Titi on lúc 17:51 1 tháng 6, 2009 nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Titi on lúc 17:53 1 tháng 6, 2009 nói...

Hức hức...sao mọi thứ trogn nhà lộn tùng phèo thế anh ơi :(

Hoàng Hải Vân on lúc 18:04 1 tháng 6, 2009 nói...

Cái theme này đẹp, nhưng máy móc phụ tùng đi đâu mất tiêu hết rồi ?

Lý Minh Triết on lúc 18:16 1 tháng 6, 2009 nói...

HÌnh như anh VMC vẫn chưa có được cái temp ưng ý... để em gợi ý anh vài trang tìm temp ưng ý ...

http://www.deluxetemplates.net/ trang này nếu có gì sai sót có thể hỏi trực tiếp tác giả..

http://www.ourblogtemplates.com/ cái này thì tìm temp 3 cột là số zách

http://btemplates.com/

http://mashable.com/2007/09/13/blogger-templates/ thích đơn giản thì anh vô đây tìm temp

Rùi chúc anh tìm đươc tem ưng ý...

LU on lúc 19:48 1 tháng 6, 2009 nói...

theme này xí quớ anh ơi. Màu sắc design chọi lộn nhau sai luật, làm cho giao diện nhìn già đi và đơn điệu, ko bắt mắt.

LU on lúc 20:21 1 tháng 6, 2009 nói...

hàng chử quảng cáo cho IMPREZZ làm cho blog của anh trở thành nơi treo quảng cáo của công ti nào đó, ko còn là bờ lốc VMC nữa. Nó cũng làm cho những hình ảnh và bài viết của anh bị bơ vơ ko ăn nhập vào nhau. Cái chính của blog là những hình ảnh và những bài viết của anh. Hayzzz, si nghĩ thêm xem coi cái nào sẽ là đại diện cho VMC, và mần cho những bài viết cùng hình ảnh trở nên hấp dẫn theo phong cách VMC đi anh ưiiii.

LU on lúc 21:16 1 tháng 6, 2009 nói...

anh Cường té sang nhà em oánh giá giùm cho em cái design đê. Chị sui mí bác Vân cho điểm roài, chì còn thiếu thầy Cường thoai, đang dẩn tỉ số 1-1 ròi. Chờ xem anh oánh giá thế nào nà!

Lý Minh Triết on lúc 21:31 1 tháng 6, 2009 nói...

Em cùng lang thang tìm template nhiều ngộ ra là ... tìm temp giống như tìm người iu ấy... cũng phải có "S body" đàng hoàng... :p

โกศล on lúc 09:43 27 tháng 9, 2009 nói...

Cháu ở Bình Liêu 20 năm trời mà khó mà cảm nhận được những gì tinh tế vậy. Cám ơn chú(bác) về bài thơ về Bình Liêu này

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết