9/5/09

PUTIN HÁT



Putin rất lắm tài lẻ.

Ông là võ sĩ judo có hạng. Hồi mới lên cầm quyền, ông lái máy bay chiến đấu đến Chechnya.

Ông còn cầm cọ vẽ tranh.


Cách đây đôi ba năm ông cởi trần đi câu cá làm thế giới xôn xao.

Hôm qua, ông hoà giọng cùng mọi người hát bài "В землянке" (Trong chiến hào) tại buổi lễ mừng chiến thắng ở trường nữ sinh con liệt sĩ của Bộ Quốc phòng Nga. Đang hát thì ông nói với mọi người: "Hát to lên".



Chuyện Putin hát thì không có gì đặc biệt vì người Nga hầu như ai cũng hát, nhất là vào trong những dịp lễ hội như Ngày Chiến thắng 9.5.

Hồi ông sang thăm Việt Nam lần đầu tiên, hiệp hội những người học ở Liên Xô tổ chức buổi gặp với ông tại Cung Văn hoá Hữu nghị. Khi NSND Quang Thọ hát trên sân khấu giai điệu "Chiều ngoại ô Mátxcơva" bất hủ, thì ở hàng ghế đầu tiên, Putin cũng lẩm bẩm hát theo.

Khi lãnh tụ hát, trông họ thật gần gũi.



7 comments:

LU on lúc 21:42 9 tháng 5, 2009 nói...

oiii, sao loài ngừi lại có lắm nhân tài thế anh hỉ? đôi khi cảm thấy rằng mình hoàn toàn chưa được học hỏi cho đàng hoàng, chưa hỉu bít cái gì tới nơi tới chốn cả. Nhưng em thích dạng người đa dạng ko tự hạn chế mình ở một lĩnh vực gì cả để roài tự ngủ quên trong chiến thắng, để roài một ngày sực tỉnh là mình vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc.

Titi on lúc 22:40 9 tháng 5, 2009 nói...

Mỗi người nên biết một môn nghệ thuật nào đó. Ca hát, thơ văn, hội hoạ, điện ảnh, kịch trường...Nghệ thuật làm tâm hồn ta đẹp và lớn lao, thậm chí có thể xua đi nỗi sợ hãi vô cớ. Nếu không có nghệ thuật, cuộc sống và công việc chỉ bó ta trong những lo toan và trách nhiệm cùng những nỗi sợ không hoàn thành trách nhiệm đó.
Túm lại, con người không có nghệ thuật sẽ cằn cỗi vô cùng :(

ANH on lúc 22:46 9 tháng 5, 2009 nói...

Oài,phải công nhận là em kết anh Putin này vô cùng

Nguyễn Xuân Diện on lúc 09:22 10 tháng 5, 2009 nói...

Lãnh tụ VN, người biết võ, hiểu văn, yêu văn học nghệ thuật, biết chụp ảnh, vẽ tranh, biết chỉ huy nhạc, biết nhiều ngoại ngữ...từ 2/9/1945 đến nay chỉ có Hồ Chủ Tịch.
Nhưng học theo Người rất khó, nên lúc nào cũng phải phát động học và làm theo Người, mà kết quả chẳng được bao nhiêu!

Nguyễn Xuân Diện on lúc 09:26 10 tháng 5, 2009 nói...

Các nghệ sỹ danh tiếng kể rằng họ thường được mời ngâm thơ riêng, hát riêng cho Người nghe.

Cũng từ khi Người qua đời, (2/9/1969) đến nay, không có lãnh tụ nào mời đến họ nữa!

Vân Lam on lúc 10:19 10 tháng 5, 2009 nói...

Nghe đồn ông ấy còn đả Hổ nữa hở anh? Em hông biết nhiều, nói sai anh đừng cười lớn như hôm bữa. Huhuhu!

nguoilavuaden on lúc 16:58 10 tháng 5, 2009 nói...

Putin thật là oách.
Lại còn đẹp ác, he he.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết