1/11/09

UZBEKISTAN - MÙA THU












23 comments:

LU on lúc 23:23 1 tháng 11, 2009 nói...

Thành phố trông sạch sẽ anh ha? em thích hai tấm --> hàng cây lá vàng ven đường lộ, và cặp trai gái chụm đầu tâm tình anh lấy cảnh xa, rất chi là tình...có người có số đẻ bọc điều, ko cần sống ở nước ngoài, nhưng năm nào cũng du lịch vòng quanh thế giới. Hưởng đủ bốn mùa hoa lá cành :D

Vân Lam on lúc 02:28 2 tháng 11, 2009 nói...

Cái đầu tiên và cái sau cùng luôn luôn là những thứ được tác giả chủ ý sắt đặt sao cho bài viết để lại ấn tượng. Có lẽ vì vậy mà ảnh đầu và ảnh cuối đẹp nhất chăng? :D

Em cứ thắc mắc, hình như cặp tình nhân kia là model cho đại K hử??? Nếu không, chẳng nhẽ đại K tò tò theo họ để chộp được 2 cảnh tình tứ thế kia à? :D

Chuyến đi thế nào, đại Ka? :D

Lana on lúc 09:21 2 tháng 11, 2009 nói...

Mùa thu Taskent, lá vàng không vàng đỏ rực như ở Mat và đông Âu nhỉ? (lại nhớ bức "Mùa thu vàng" của Levitan và "Những khu vườn đang cháy trong chiều tối/ Bằng tán lá vàng rực rỡ trong hoàng hôn" của Onga Berggolts).
Nhưng kiến trúc và cảm giác gọn gàng, sạch, thanh bình ở xấp hình này thì rất quen và hết sức dễ thương. Thanks VMC.

Titi on lúc 10:05 2 tháng 11, 2009 nói...

Vàng mơ vàng nắng vàng chanh
Vàng tươi vàng héo vàng mong manh vàng
Vàng sóng sánh vàng mơ màng
Vàng sửng sốt choáng vàng bàng hoàng ...THU

LU on lúc 10:33 2 tháng 11, 2009 nói...

Vàng chi mà lắm thứ vàng?
Vàng như "nỗi nhớ" là vàng ngàn thu... =))

Titi on lúc 19:55 2 tháng 11, 2009 nói...

A, Lu muốn dìm thi hứng của mìn à? Không thể để Lu thành công được. Cảnh thu vàng lãng mạn chừng kia đâu có phải để người ta liên tưởng đến những gì tầm thường? Tiếp theo mí câu trên ná :D

Vàng ấm áp vàng êm ru
Vàng lơ lửng tới vàng âm u sầu
Vàng nắn nót vàng nhăn nhầu
Vàng bay trên những xanh nâu cội nguồn

LU on lúc 20:17 2 tháng 11, 2009 nói...

Vàng sầu, vàng rụng, vàng rơi...
Vàng như một thoáng bình minh cuối đời...
hi hi ;))

LU on lúc 20:24 2 tháng 11, 2009 nói...

thoai bi giờ Ti Ti ngồi nẹn óc mần thơ tiếp đi héng, Lu té vào công ti mần việc rồi chiều tối về sẽ bình lựng :D

Titi on lúc 22:41 2 tháng 11, 2009 nói...

Vàng quay quắt vàng thôi rồi
Vàng tung tăng đến vàng lôi thôi về
Vàng bỡ ngỡ vàng đề huề
Vàng rón rén ngỏ khoan về những đông

Sori anh nếu em có lạm dụng blog này quá :-D

Nặc danh nói...

@Lu & Titi: Oho, blog cua tui tro thanh dien dan tho cua hai nguoi tu khi nao vay?
VMC

LU on lúc 04:47 3 tháng 11, 2009 nói...

@ anh : "vang chu nha, ga moc duoi tom" :D
on the way coming back? why you don't use your ID? he he, log in at the airport? :))

ANH on lúc 14:43 3 tháng 11, 2009 nói...

Em thích bức số 6, giống như một bức tranh sơn dầu, và đậm chất Nga
Có phải là bạch dương không ạ?

Titi on lúc 15:46 3 tháng 11, 2009 nói...

Xin lỗi rồi mừ vẫn bị trách. Hu hu...

Nặc danh nói...

Sao mà sướng thế hả VMC ơi! Mấy người giờ này có cơ hội đi thăm lại các nước CH cũ của LB Xô Viết! Xin cho 1 bài chi tiết đi. Cảm ơn nhiều.

LU on lúc 20:51 3 tháng 11, 2009 nói...

Anh Cường ko có trách mà là ảnh có lòng tốt nhắc khéo, để cho bà con tránh tình trạng đi quá đà mà ko biết roài thiên hạ cừi cho :))

Titi on lúc 22:24 3 tháng 11, 2009 nói...

Mình vào nhà ai chỉ sợ chủ nhà ấy, chẳng bit ma nào là thiên hạ sất :-P

VMC on lúc 03:41 4 tháng 11, 2009 nói...

@Anh: Dung la bach duong. Bach duong o Trung A co hinh dang dac thu nhu vay, chu khong co tan sum sue.

VMC on lúc 03:42 4 tháng 11, 2009 nói...

@Nac danh: Nac danh nao xin bai chi tiet do?

VMC on lúc 03:44 4 tháng 11, 2009 nói...

@Lu: "Vang chu nha, ga voc nieu tom" moi dung.
@Titi: Chu nha khong trach gi dau.

LU on lúc 06:55 4 tháng 11, 2009 nói...

@ anh : he he, em lại nói sai nữa à? ko sao cả đang học hỏi để hòa nhập lại xứ mình. Phải học từ bi giờ, để sau này lính bên đó chửi lén mình bằng tiếng lóng lại ko hỉu chi hết...cứ nhăn răng ra cừi cừi là xong film =))

Nặc danh nói...

Đã là Nặc danh mà lại còn hỏi ND nào, lạ chửa! Chỉ biết là 1 người từng ở nơi xa đó, từng đến nhiều nơi xa đó, nhưng bao nhiêu năm nay chưa được quay về chốn cũ. Lúc trước tôi đi 1 mình qua những miền đất thơ mộng của nước Nga mà không có ai cùng chia sẽ những suýt xoa. Nay VMC đi được thì ôn lại cùng nhau 1 tí đi. Khi nào có bài, tôi sẽ xin chép qua nuocnga.net.

Nặc danh nói...

đẹp lắm!

Nặc danh nói...

Tôi cũng vậy, giống như bạn nặc danh- Nhớ lắm nước Nga, nhớ lắm Tashkent, nhớ lắm... Thùy Dương

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết