4/11/09

CUỐI THU Ở ST. PETERSBURG



9 comments:

LU on lúc 07:03 4 tháng 11, 2009 nói...

wow...chùm ảnh này anh chụp thật là đạt, ko có tấm nào chê được cả, đặc biệt mấy tấm anh lấy được đuôi mây trên nền trời rất xuất sắc, đây là xì-tai chụp ảnh mà em hay bắt chước theo đấy...thật nà tình, cho em mần thơ tí xíu héng.....he he...nhưng mừ thoai, mắc công anh ném đá =))

LU on lúc 07:05 4 tháng 11, 2009 nói...

em có mấy tấm chụp đuôi mây mùa thu ở SJ đới, để em mang lên bờ nốc phe của luôn :D

Lana on lúc 07:35 4 tháng 11, 2009 nói...

Rất rất Nga, rất rất Len, VMC ạ.
Sẽ làm nhiều người bồi hồi lắm đấy.

Titi on lúc 09:46 4 tháng 11, 2009 nói...

Anh chịu khó chụp thêm cảnh cận đi. Phóng sự ảnh mà thiếu cảnh cận như là bài thơ lan man không có cau nào đáng nhớ í :-D

Titi on lúc 09:56 4 tháng 11, 2009 nói...

À, xin anh 1 tấm về minh họa cho cóc của em nhé :-D

Nặc danh nói...

(NLVD) - Ảnh đẹp quắt lưỡi.

Lana on lúc 19:54 4 tháng 11, 2009 nói...

Hôm nay đã lên FB kêu gọi bọn cùng trường cũ tổ chức tour 'về nguồn' qua lại thăm thành phố và trường cũ.
Lại quay lại đây ngắm lại bộ ảnh của VMC. Lại cảm ơn rất nhiều...

LU on lúc 20:33 4 tháng 11, 2009 nói...

ha ha, Lana ơi, có người lỗ mũi đang nở như quả cà chua đấy. Bộ ảnh này được khen tưng bừng từ FB qua tới blogspot, vì nó ngoài việc được chụp với con mắt họa sĩ có khiếu vẽ phong cảnh, mà còn làm cho những ai từng biết nước Nga kêu nhớ lắm. Không khéo lại bỏ nghề viết báo đi mần nhíp ảnh gia đới :D

Unknown on lúc 00:38 6 tháng 11, 2009 nói...

Haizzz, các cụ nhà em có 1 ước ao lớn trong đời là khi đã già lắm rồi có thể dắt díu nhau sang Nga và Rumani thăm lại trường xưa, ngắm mùa thu vàng, đi thăm lại hồ Baikan và những hàng bạch dương là coi như trọn vẹn cuộc đời. Thể nên mong muốn của em bây h là cố gắng làm sao kiếm đủ tiền để thỏa mãn ước mơ đấy :P

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết