23/7/09

KHIÊU VŨ TUỔI TEEN


Giới thiệu với mọi người những tấm ảnh chụp tại cuộc thi khiêu vũ tuổi teen diễn ra tại Vladivostok (Nga) đầu tháng 7 này.

Ngoài hành lang

"Bọn em rất xinh" - những cô gái này nói khi tạo dáng trước ống kính của tôi

Hai cô bé này nhỏ tuổi hơn, nên tỏ ra khá bẽn lẽn

Tranh thủ ăn kem

"Hai đứa nhảy đi cho mẹ chụp một kiểu nào!"
Trong phòng tập

Cậu bé kiểm tra lại dáng trước gương...

... để cô bạn nhảy phải ôm thú bông để tập.

"Đưa tay đây cho tớ!"

Chờ đến lượt

Mẹ sửa trang phục cho con trai

Một đôi tự chỉnh đốn trang phục cho nhau

"Chúng em sẽ nhảy điệu rumba - cha cha cha!"

Các chú rể tương lai

Làm trò

Em xinh!

Tạo dáng như người mẫu

Chú bé này vừa làm nũng mẹ, thấy ống kính vội tỏ vẻ người lớn

"Sắp tới giờ con biểu diễn rồi mà hai bố con còn đứng ở đây à?!"

"Nhưng con muốn đi tè!"

Trên sân khấu
Chân đẹp

Đam mê

Tạo hình chuẩn

Mẹ ngây ngất dõi theo bước nhảy của con

6 comments:

LU on lúc 20:05 23 tháng 7, 2009 nói...

wow, hình ảnh những bà mẹ take care con kỹ thế này trông có dáng dấp của chị sui TiTi anh héng. Bên Mỹ trẻ em cũng được dành tất cả sự quan tâm, đặc biệt là của bà mẹ. họ rất care đến trẻ em, ngoài giờ làm việc thì toàn thời gian đều dành để chơi, dạy con, có lẽ nhờ thế mà xã hội phương tây tạo ra được nhiều nhân tài có ích cho xã hội.

Titi on lúc 05:32 24 tháng 7, 2009 nói...

Bọn trẻ trông chiên nghiệp ghê. Dưng mừ em sẽ ko cho Tí đi học khiêu vũ đâu. Môn này phát triển cảm xúc quá nhanh. He he...
@Lu: quá khen quá khen. Ngoài công việc, mìn còn ham vui lém í :P Nhưng Tí là ưu tiên số 1. Sau này, có em , sẽ bị đẩy xuống 1 rưỡi :D

LU on lúc 07:14 24 tháng 7, 2009 nói...

chị sui kì thị giống ông kụ nhà Lu roài. Ngày trước ông ấy cứ tụng mãi câu "xướng ca vô loại" mỗi khi mừ Lu đi tập múa. Nhưng lúc ấy đứa nào trong lớp Lu cũng mê dành được một vé đi Liên Xô học múa cả chị sui hề. Nói chung thì cha mẹ nên xem coi con mình có năng khiếu gì thì cho nó phát triển theo hướng đó. Ông già của Lu cũng hơi bị hay khi nhìn ra trước tướng Lu là tướng cầm mõ nết mí lại bùn lon, nên mới phán câu "xướng ca vô loài".

VMC on lúc 08:54 24 tháng 7, 2009 nói...

@Titi: Đi khiêu vũ thế này là rèn luyện tính chuyên nghiệp, nâng cao khả năng cảm thụ cái đẹp, bồi dưỡng cảm xúc và giúp có cả thể lực tốt nữa Titi à.

Titi on lúc 10:26 24 tháng 7, 2009 nói...

Ok ok, 2 ng­ười vào hùa thì miềng thua ròi :P

Nhưng em vẫn cứ nghĩ rằng nếu ko cẩn thận, tứ chi và cảm xúc phát triển quá là ảnh hưởng đến đầu óc cho mừ xem.
Nhưng nói chung, nếu bọn trẻ đã thích thì ok thôi :)

Vân Lam on lúc 10:37 26 tháng 7, 2009 nói...

"Cho tôi xin một vé...đi khiêu vũ cho Pan!!!" =))

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết