30/7/09

VIỄN ĐÔNG NGA THÁNG 7.2009


Đôi tình nhân

Cô đơn

Cheo leo vách đá

Cô gái quét đường người Tadjik

Những người đàn bà Tadjik

Bán của nhà trồng được bên vệ đường ô tô

Cửa hàng "Rượu toàn thế giới"

Đệ tử lưu linh

Cả nhà cùng bán hàng

Xiếc


3 comments:

LU on lúc 19:36 30 tháng 7, 2009 nói...

Em thích lọat hình này, cảnh thiên nhiên bao giờ cũng đệp cả. À, tấm đệ tỉnh lưu linh té ngủ ngoài đường này giống entry của chị sui kể về người bạn nghiện rượu của chị ấy. Bên Mỹ mỗi khi thấy ai tới gần mà nghe mùi rượu là tụi Mỹ nó sợ lắm, chúng nó kì thị chỉ vì đa số là dân bụi đời không đó. Lúc trước em có viết một research về chống hút thuốc lá nộp cho cô giáo trong trường, có lẽ hôm nào rảnh thì ngứa tay viết một ên-trì chống nghiện rượu vì tác hại của nó luôn. Dính vào rượu rồi thì tư cách ko còn, trí não ù ù cạc cạc trở nên ngu si và chừng vài năm thì đi "nhị tì".

Marcus Vu on lúc 21:23 30 tháng 7, 2009 nói...

Thích quá anh ơi. Tấm nào cũng đầy thông tin và cảm xúc.

Titi on lúc 10:34 31 tháng 7, 2009 nói...

Những tấm hình đời thường rất thú vị.
Hình như, anh mượn tấm Đệ tử lưu linh để nhắc lại lập trường của anh về chứng nghiện ngập :P

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết