26/7/09

NGHỊCH LÝ KHI VIẾT BLOG



Sau mấy năm viết blog, tôi nghiệm ra rằng nếu viết những cái vui vui, giải trí (thậm chí hơi nhố nhăng), thì thể nào cũng nhận được rất nhiều comment. Nhưng những cái gì tâm huyết thì rất ít người có ý kiến, thậm chí có khi còn chẳng được nhận xét nào.

Điểm các entry từ hồi viết trên blogspot thì thấy thế này:

1. "Dê non xuống phố", một cái entry ba lăng nhăng, chụp một con dê trắng đứng dưới bóng râm của chiếc ô lớn, nhận được 26 comments.

2. "Khi con trai trở thành người lớn", entry viết về một chàng trai mới tốt nghiệp đại học kiên quyết không chịu lấy vợ sớm vì muốn trở thành người đàn ông độc lập: 22 cmt.

3. "Vĩnh biệt món tiết canh", kêu gọi mọi người từ bỏ thói quen ăn sống sít vì ngày càng có nhiều dịch bệnh: 16 cmt

4. "Ai bảo sinh viên không sáng tạo?", entry khen ngợi SV K51 Khoa Báo chí - Truyền thông ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội sau khi nhận bài tập giữa kỳ của các em: 13 cmt.

5. "Lại bàn về văn hoá người Hà Nội", phê phán hành động vẽ bẩn lên tường ở đường hầm Kim Liên: 13 cmt.

6. "Ba người đàn bà trong "Những nàng công chúa nổi tiếng", thử phân tích hình ảnh bà ngoại, mẹ và con gái thứ ba trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách: 12 cmt.

7. "Từ gương mặt đám đông đến gương mặt toàn cầu", bình luận hiện tượng Susan Boyle: 11 cmt.

8. "Đằng sau vinh quang", kể lại chuyện một phụ nữ chợt phát hiện ra đâu là bạn đâu là thù sau khi nhận một giải thưởng: 10 cmt.

9. "Người Tây tên ta", bình loạn nhân sự kiện các cầu thủ nước ngoài nhập tịch Việt Nam, được đặt những cái tên Việt không giống ai: 9 cmt.

10. "Bỗng dưng tỉ phú", kể lại chuyện một doanh nhân ít học nhưng rất thành đạt: 8 cmt.

11. "Putin hát", cựu Tổng thống Nga đến thăm trường học nhân Ngày Chiến thắng phát xít Đức và hoà giọng cùng các học sinh: 7 cmt.

12. "Cõng mẹ đi chơi", giới thiệu những sáng tác rất cảm động của nhạc sĩ Trần Quế Sơn: 6 cmt.

13. "Đừng để mất viên ngọc Ba Bể", chùm ảnh về hồ Ba Bể ở Bắc Kạn: 5 cmt.

14. "Tại sao cứ phải dùng nước đóng chai?", lời cảnh báo về tác hại đối với môi trường của việc dùng nước đóng chai: 4 cmt.

15. "Những huyền thoại về cái chết của Gagarin", giới thiệu những giả thiết xung quanh cái chết của phi công vũ trụ đầu tiên của loài người: 3 cmt.

16. "V-League, cối xay sắp hết thịt", bàn về làn sóng sa thải huấn luyện viên tại giải bóng đá V-League: 2 cmt.

...

Những entry bỏ ra nhiều công sức để viết lại nhận được rất ít comment. Ví dụ như: Đêm đom đóm, Sao không học chuyện Trạng Quỳnh?, Tình cha...

Có thể vì chúng quá riêng, cũng có thể vì chúng không nhận được sự chia sẻ của mọi người. Đó là nghịch lý của viết blog.

Dù thế nào cũng thấy đáng tiếc.


18 comments:

LU on lúc 16:25 26 tháng 7, 2009 nói...

Theo suy nghĩ của riêng em thì...cuộc sống có lẽ quá nhức đầu và mệt mõi với nhiều lo toan, nên người ta chỉ muốn được cười một chút. Cười vô thưỡng vô phạt để quên đi sự mệt mõi rắc rối, mà mỗi ngày mở mắt ra là họ phải giải quyết. Không phải họ vô tình trước những vấn đề nghiêm túc của xã hội, nhưng chính họ còn chưa giải quyết xong nổi lo của mình, thì làm sao có thể ôm thêm mối lo của người khác? sau giờ làm việc mệt mõi anh thích được thoãi mái đầu óc, hơn là phải đối mặt với sự rắc rối, lo nghĩ, không vui đúng ko nào?

Lan Lan on lúc 17:17 26 tháng 7, 2009 nói...

Hi hi những blog ấy mọi người đọc xong lặng đi vì si nghĩ thôi. Muốn còm men cũng không biết tiếp thế nào bởi nó vốn chuẩn không cần chỉnh.
Hơn nữa, đó là tâm huyết của người viết nên đa số các amateurs không muốn bình loạn xạ.
Nghịch lý nhưng rất lôgic: những gì thường nhật, tự nhiên, phổ biến lại được hưởng ứng, phản ứng kịp thời hơn những vĩ mô, hay cần động não.
Nhưng chắc chắn mọi người sẽ nhớ dai những bài viết tâm huyết hơn những bài amateur, tuỳ thuộc vào trải nghiệm của từng người, theo lứa tuổi, những thời điểm nhất định.

vutd on lúc 18:03 26 tháng 7, 2009 nói...

Nguyen Thi nói đúng.
Ngay cả chuyện rẹp pờ lai còm mèn, có phải ai anh VMC cũng trả lời đâu.
Phải không anh. :)

Vân Lam on lúc 18:09 26 tháng 7, 2009 nói...

Em cũng đồng ý với Nguyễn Thi (xin lỗi, vì không biết nên xưng hô thế nào, đành gọi trống không mỗi cái tên! :D). Ngay cả em đây, vốn từ ngữ cũng khá, thế mà với những entries "nghiêm chỉnh" hay nói cách khác, là những entries em thấy anh giành nhiều tâm huyết để viết, thì cũng nhát tay khi cmt.

Đơn giản là vì mình sợ cái cmt ấy làm loãng không khí đang có.

LU on lúc 20:09 26 tháng 7, 2009 nói...

ây dà, anh Cường cố lên nhớ phải vững lòng, đừng để bị loài ngừi ru ngủ nhá. Biết anh Cường đang dỗi nên loài ngừi té vào dổ ngọt đới, hà hà... :))

Titi on lúc 21:45 26 tháng 7, 2009 nói...

Theo em, đó là chiện bình thường. Những gì giải trí bao giờ chẳng hấp dẫn hơn những thứ phải si nghĩ :)

Mecghi on lúc 22:03 26 tháng 7, 2009 nói...

thế anh sẽ viết nhiều thể loại nào sau khi rút ra những nghịch lý trên nhỉ

Vịt on lúc 01:16 27 tháng 7, 2009 nói...

Em không biết anh xếp entry này thuộc loại nào, nhưng đọc xong thì em quyết định comment ngay lập tức!

Hi hi, dư lày là dư lào?

NgocLan on lúc 05:34 27 tháng 7, 2009 nói...

Comment hình như cũng tùy tâm trạng anh ơi :) Có những blog mình đọc mỗi ngày, lượn qua lượn lại mỗi ngày xem có gì mới không, đôi khi ngồi đọc comments của mọi người rồi cười một mình; nhưng lại không muốn, đôi khi chẳng biết mình nên comment cái gì nữa!
Anyway, lượng fan trên blog anh luôn ổn định và có chiều hướng nhiều hơn là biết mình vẫn duy trì được độc giả của mình mà:p

Nặc danh nói...

Đồng ý với Nguyen Thi!
Miềng cũng muốn nói như bạn Vân Lam.
Đọc bài "Đêm đom đóm" xong thì miềng ngồi trong phòng (làm việc) khóc mất một lúc; miềng cũng định không comment gì cả nhưng cứ bần thần cả người, thế là gõ được khoảng 3 dòng rưỡi mà mất nửa tiếng si nghĩ, đại Q ạ.
Miềng biết là miềng sẽ chẳng bao giờ bỏ được việc đọc blog này, vì những bài viết ở đây đôi khi làm cho miềng..bỗng dưng muốn viết blogspot.
Dù sao thì sáng nay cũng rảnh rỗi, nên miềng thử điểm lại vì sao miềng lại không comment một số entry ở trên:
1. "Dê non xuống phố", một cái entry ba lăng nhăng: miềng nghĩ cái entry này là một sự xuống tay quá mức, có lẽ vì tác giả mở ra một cuộc thi nên mọi người bình luận rôm rả, những comment về sau có số phận riêng, vượt ra khỏi chủ đề ban đầu, cũng vui phết.
3. "Vĩnh biệt món tiết canh": chủ đề này bloger quê choa mà viết thì sẽ hay lắm đây.
4. "Ai bảo sinh viên không sáng tạo?: không thuộc lĩnh vực chuyên ngành của miềng nên miềng không biết comment gì cả.
6. "Ba người đàn bà trong "Những nàng công chúa nổi tiếng": bài này miềng không thấy hay.
9. "Người Tây tên ta": bài này miềng thấy hay, dưng lại không biết comment gì
10. "Bỗng dưng tỉ phú": bài này miềng cũng không thấy hay, một câu chuyện bình thường với một giọng văn quen thuộc
11. "Putin hát": rất hay, thông tin rất lý thú. Miềng kết Putin dưng bài đó thế là chuẩn roài, miềng nhảy vào khen một câu vô thưởng vô phạt cũng có được reply đâu mà comment làm gì.
12. "Cõng mẹ đi chơi": miềng dốt kỹ thuật lại dùng internet cơ quan nên ít nghe nhạc lắm
13. "Đừng để mất viên ngọc Ba Bể",

14. "Tại sao cứ phải dùng nước đóng chai?" - hai bài viết về môi trường, thiên nhiên này miềng đọc và biết thôi, comment gì bây giờ. Có một cô gái tên là ngothigianguyen.com viết chủ đề này hay lắm.
15. "Những huyền thoại về cái chết của Gagarin": miềng không biết về lĩnh vực này.
16. "V-League, cối xay sắp hết thịt: miềng thấy cái entry này cũng chuẩn không cần chỉnh, mà chỉnh là mất chuẩn, khỏi comment.

"Dù thế nào cũng thấy đáng tiếc." - Buồn làm gì, đại ca. Có phải cứ cho đi là sẽ nhận lại đâu mà.

Quynh on lúc 12:40 27 tháng 7, 2009 nói...

Những bài ít comment là những bài không biết comment thế nào.

Em rất thích bài "Tại sao cứ phải dùng nước đóng chai" của anh, nhưng em không comment bài đó, vì em nghĩ rằng cái mình hành động gì sau khi đọc bài đó mới quan trọng. Tỉ dụ như là được phát nước đóng chai thì em không dùng, vì em nghĩ ít ra còn chai nguyên thì nó sẽ được dùng cho 1 người khác, ít ra mình cũng tiết kiệm được 1 chai.

Em mong anh không vì thống kê số nghịch lý này mà ngưng viết những bài anh tâm huyết.

Cảm ơn anh.

VMC on lúc 16:10 27 tháng 7, 2009 nói...

@Lu: Đúng là càng ngày người ta càng có nhu cầu giải trí nhiều hơn.
@Nguyen Thi: Nghịch lý nhưng logic, câu này rất hay.
@Vietutd: Đúng là anh chưa bao giờ reply comment của em cả. Từ nay sẽ để ý reply.
@Vân Lam: Đừng nhát tay.
@Titi: Đúng là bình thường thật.

VMC on lúc 16:31 27 tháng 7, 2009 nói...

@Mecghi: Vẫn viết như cũ thôi em.
@Vịt: Loại này là loại tâm sự em ạ.
@Ngọc Lan: Khi nào ngồi cười một mình thì cứ viết: "Em đang ngồi cười một mình" nhé.

VMC on lúc 16:31 27 tháng 7, 2009 nói...

@Nặc danh: Thật cảm động khi em chia sẻ những điều trong "Đêm đom đóm".
@Xuân Quỳnh: Nghịch lý vẫn là nghịch lý, viết thì vẫn viết em ạ.

nubabyice on lúc 22:06 27 tháng 7, 2009 nói...

day dau pai? la nghic ly. wan trong la pan than moi con nguoi thix j. neu noi nhu the thi so thix xua con nguoi la ngic li ah??? voi ca nhung triet li sau xa nguoi ta dok ma thay ngat ngay nguong mo oy. ko thi mai khok nuk no oy.cm j nua day. best best good good nak! hay huhu hixhix cam dong wa troi oi.

vutd on lúc 22:09 27 tháng 7, 2009 nói...

Đấy anh ạ,
có bài viết ít comment, có comment ít được reply
có comment không bạo tay, và... có cả reply miễn cưỡng.
:)

Mẹ Cua và Bống on lúc 00:49 28 tháng 7, 2009 nói...

Em cũng giống VL anh ạ, đôi khi đọc những entry của anh như Tình Cha, em đọc đi đọc lại 3 lần rồi, vẫn có cảm xúc dâng đầy, mà không biết nên comment thế nào. Đôi khi xúc cảm quá nên chỉ nhấn vào chữ "Like" bên facebook vậy thôi á.
Nhưng em rất thích đọc những entry của anh, thích cách nhìn nhận vấn đề, cách viết của anh :)

Chi_bao ^_^ on lúc 12:23 28 tháng 7, 2009 nói...

Những gì đã là tâm huyết thì thường rất logic, rất chặt chẽ khoa học, rất khó có một kẽ hở nào để bàn luận thầy ạh, đọc xong người đọc chỉ biết gật đầu, suy nghĩ.
còn những gì gọi là ba lăng nhăng thì lại gợi nhiều trí tưởng tượng, óc hài hước của người đọc, người xem.
vì vậy, chuyện vui cười vô bổ bao giờ cũng sôi nổi. Người ta gọi là 888, tán phét

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết