20/7/09

TRONG RỪNG TAIGA



Những tấm ảnh này được chụp trong rừng taiga ở tỉnh Ussuriskaya
(Vùng Primorsky - Viễn Đông Nga)


Cây chết khô


Bạch dương

Đường sá thế này đây




Ở đây cũng có lâm tặc?

Giếng giữa rừng





Con suối này mùa lũ hung dữ lắm


Đồng lầy, rơi xuống đây là toi mạng!

9 comments:

LU on lúc 20:29 20 tháng 7, 2009 nói...

cứ nhắc đến rừng thì tự nhiên em nổi hứng muốn làm cái gì đó, hoa rừng hoa dại thật là đệp :D

LU on lúc 21:00 20 tháng 7, 2009 nói...

hà hà, thôi có hứng rồi...mượn í bên nhà anh em sẽ vẽ cành cây khô và những nhánh hoa tươi post lên cho làng trên cùng xóm dưới xem giải sầu :D

Cao Thành Long on lúc 11:36 21 tháng 7, 2009 nói...

Bức ảnh đầm lầy nhìn giống một cái "lung - bàu" ở rừng tràm U MInh quá. Không biết ở đây có cá lóc không biết?

Vân Lam on lúc 13:16 21 tháng 7, 2009 nói...

Đồng lầy nhìn yên ả thế mà nguy hiểm nhỉ? :D

Putin SaiGon nói...

post thêm ảnh nữa đi, sếp ơi. Tự dưng lại nhớ ông turgenhev và Prisvin.

VMC on lúc 16:13 21 tháng 7, 2009 nói...

@Lu: OK, thử xem thế nào.
@CTL: Lần tới nhờ đồng chí CTL dẫn di thăm U Minh nhé.
@Vân Lam: Phàm những cái gì yên ả thì đều nguy hiểm cả.
@Putin Saigon: Sẽ post tiếp, đón xem nhé.

LU on lúc 20:56 21 tháng 7, 2009 nói...

he he, cho em đến cuối tuần đê, ngày thường bận việc công ti ko thức khuya vẽ linh tinh nổi. Mà này, thấy hình của anh lên avar nhìn chiến quớ, cho em lấy làm mẫu vẽ rừng luôn héng! :D

Cao Thành Long on lúc 17:58 23 tháng 7, 2009 nói...

OK. Sẵn sàng nghỉ việc để dẫn VMC đi rừng...nhắp cá lóc. Ờ mà mùa này đi câu cá rô tăm tích (cá rô ron) cũng thú ra phết. Hic...nhắc là lại nhớ đến cá rô tăm tích chiên giòn chấm nước mắm me...và...Híc.

VMC on lúc 20:37 23 tháng 7, 2009 nói...

@CLT: Nghe mà... chảy nước miếng.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết