5/4/09

CÕNG MẸ ĐI CHƠI



Bạn đã bao giờ nghe bài hát có cái tên là lạ "Cõng mẹ đi chơi"?

Bạn đã bao giờ nghe đến tên nhạc sĩ xứ Quảng là Trần Quế Sơn?

Tuần trước, tình cờ tôi mới nghe đến tên anh và bài hát lạ tai của anh. Hoá ra "Cõng mẹ đi chơi" đã từng đoạt giải A của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2005. Bài hát hay thế nhưng ít thấy phát trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Khá nhiều ca sĩ, nhóm nhạc hát bài này, trong đó có các ca sĩ thành danh như Quang Linh, Quang Hào. Nhưng chỉ có Trần Quế Sơn hát, thì mới cất được lên tất cả hồn vía của ca khúc.

Hãy nghe ca khúc này, dù chỉ một lần thôi, để biết rằng dẫu đã làm bao nhiêu điều cho mẹ thì cũng là không đủ.

Những ai chưa kịp làm gì, thì hãy mau vội vã. Kẻo thời gian không còn...


THAM KHẢO
1. LAO ĐỘNG - Nhạc sĩ Trần Quế Sơn: Về quê "cõng mẹ đi chơi"
2. NGƯỜI LAO ĐỘNG - Trần Quế Sơn: Hát như là thở
3. TIỀN PHONG - Trần Quế Sơn - về quê 'Cõng mẹ đi chơi'
4. DIỄN ĐÀN QUẢNG NAM ONLINE -Trần Quế Sơn, một mai bên trời ngồi khóc...
5. BLOG NGUYỄN ĐỨC NAM - Trò chuyện cùng nhạc sỹ Trần Quế Sơn



5 comments:

LU on lúc 15:11 5 tháng 4, 2009 nói...

hờ hờ, bài này em nghe Quang Linh ca lâu roài, nghe xong thì kít nó lun vì quá hay. Để thử nghe Quế Sơn xem sao. Kái bài nào mừ à ơi ơi à như rân ca là nghe cũng hay hít!

LU on lúc 16:07 5 tháng 4, 2009 nói...

Chời, Trần Quế sơn ca hay quá anh a. Nhạc mix khá thật, nghe cứ như đang thấy có những hình người đang chuyển động theo động tác cỏng mẹ ấy. Không ngờ ông nhạc sĩ này ca hay hơn cả Quang Linh, nhất là đọan chót ông ấy cất cao giọng nghe buồn mún đứt ruột!


Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai ngồi khóc bên trời.
Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai mẹ bỏ con rồi.
Mẹ để con mồ côi.

Vân Lam on lúc 18:52 5 tháng 4, 2009 nói...

Mẹ em sắp sang roài. Nghe mà muốn khóc. Nghĩ lại thấy tội nghiệp mẹ em quá! Hix...

Nặc danh nói...

hi, thầy ui, bài này hay lắm lắm í ạh! em nghe 1 lần từ năm thứ nhất ạh! em thích lắm nhưng rồi cũng quên mất nó! có cả bài "Tiếng Việt" của anh Ngô Hồng Quang nữa... hay ngất...

Nguyễn Xuân Diện on lúc 05:54 24 tháng 4, 2009 nói...

Hôm trước mình vô Đà Nẵng, nhậu với Sơn, nghe Sơn hát mới tuyệt làm sao. Sơn thực sự là một ca sỹ!

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết