4/4/09

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG INDO



Đi trên đường phố Jakarta (Indonesia) sẽ thấy đàn ông nước này thật chăm chỉ. Họ gánh vác hết những phần việc nặng nhọc của phụ nữ, lặn lội kiếm cớ sinh nhai để nuôi gia đình. Hầu như không thấy bóng dáng phụ nữ lao động trên đường phố. Đàn ông làm tất cả, từ đánh xe ngựa, bán đồ ăn, rau quả, đến may vá quần áo thuê, chở xe (đạp) ôm, chữa xe máy... Không thấy họ tụ tập zô zô và xay xỉn. Đàn ông Indo đáng để đàn ông Việt Nam học tập, nhỉ? Ảnh chụp tháng 4.2008.

Người bán đậu rán cạnh Tượng đài Quốc gia (Monas)

Xe bán bánh trái gần Bảo tàng Quốc gia

Người bán chè gần khu phố cổ

Người chở xe đạp ôm

Người bán các thứ đồ rán

Thợ sửa quần áo
Người bán báo ở một ngã tư

Thợ sửa xe gần khu phố Tầu

Tranh thủ chợp mắt lúc chưa có khách

Buổi tối, nhậu coca...

4 comments:

LU on lúc 15:20 4 tháng 4, 2009 nói...

tém thứ 3,4,5 và chót anh chụp hay, nhìn clear. Rỗi việc em sẽ bay sang đới ẩm một thèng ku dìa mần chồng, có ní à. Mang hắn zìa sắm cho đôi gánh, vợ chăn zịt còn chồng thì đi bán hột zịt lộn thì đông zợ đồng chồng tát biển đông cũng cợn :D

Vân Lam on lúc 06:45 5 tháng 4, 2009 nói...

Ở sa mạc này cũng vậy đại K ui.
Anh đi siêu thị hay bất kì chỗ mua bán nào hiếm thấy đàn bà bản xứ. Nếu có thì chỉ ở những nơi khá khang trang như ngân hàng, trường học, bệnh viện. Bổn phận của họ là lấy chồng, sinh con, rồi phục vụ chồng con.
Như vậy thì sẽ buồn lắm!

Vân Lam on lúc 06:47 5 tháng 4, 2009 nói...

Mà em chú thích thêm nhé, mấy cảnh hàng rong thế này, ở đây không có. Sa mạc phồn thịnh ghê lắm. Hôm nào đại K sang du hí với vợ chồng em phát, nhể? :D

Unknown on lúc 10:47 14 tháng 6, 2014 nói...

ôi trời, nói như bác thì chắc đàn ông VN mình lười lắm vậy, ở đâu cũng vậy, đàn ông đều phải gánh lấy phần nặng nhất cho gia đình.Còn thể loại để cho vợ đi làm, lo việc nhà, tất cả mọi việc đều để vợ lo thì cai đó,ko phải đàn ông


Keywords: dong co dien xoay chieu khong dong bo 3 pha

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết