30/4/09

CON ĐƯỜNG MÂY TRẮNG


Con đường mây trắng này nằm vắt trên dãy Hoàng Liên, chạy men theo chân đỉnh Phansipang trên đường từ Sa Pa sang đô thị mới Lai Châu. Ảnh chụp cuối tháng 6.2008.









5 comments:

LU on lúc 13:31 30 tháng 4, 2009 nói...

wow, đệp quá anh a...Vietnam có Sapa là khí hậu giống bên Mỹ thoai, lên đó thấy cảnh đệp

Giáp Văn on lúc 04:57 1 tháng 5, 2009 nói...

ảnh đẹp quá ta.

nguoilavuaden on lúc 09:04 2 tháng 5, 2009 nói...

Verry nice post. Cảm ơn anh! Nhìn những ảnh này thêm yêu đất nước mình!

Lan Lan on lúc 09:56 4 tháng 5, 2009 nói...

Em vừa đi Sapa về đây. Mây mù, mưa nhưng vẫn đẹp. Phát ghen tị với người dân tộc trên đó, hoa lá cỏ cây tốt tươi, bát ngát như không khí vậy. Nhà cửa người Kinh bớt xấu xí đi bởi những giỏ lan chậu cúc, những chùm cẩm tú cầu đủ sắc màu. Giá người Kinh chịu khó tỉa tót, chau chuốt kiến trúc, vật liệu, đường xá... thì Sapa còn đẹp nữa.

Chika on lúc 18:33 4 tháng 5, 2009 nói...

Ảnh đẹp. Nhưng nhìn quen quen.

Ảnh có cái cây ý anh ạ, thiếu mất một bóng nam tử áo đỏ nổi bật. Thật đáng tiếc.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết