1/5/09

NGHỈ LỄ NẰM NHÀ...



Cú điện thoại thứ nhất:
- Xin chào, chú đang làm gì đấy?
- Chào bác, em chả làm gì cả.
- Nghỉ lễ có đi đâu chơi không?
- Em ấy à? Hmm, không đi đâu cả.
- Sao lại thế? Chú chăm đi chơi làm cơ mà?
- Vầng, chăm thì có chăm, nhưng mà hết tiền.
- Haha, hết tiền thật à?
- Vâng, có gì mà bác cười? Em không đủ tiền đi chơi. Chỉ đủ tiền sống lay lắt thôi.
- Thôi, chưa chết đói là may rồi. Nhưng nghỉ nhà cũng hay đấy chứ?
- Hay gì ạ? Cực chẳng đã thôi.

Cú điện thoại thứ hai:
- Allo, chào anh.
- Ồ, xin chào.
- Anh đi nghỉ lễ đâu không?
- Không, loanh quanh Hà Nội thôi.
- Có xế hộp mà không đưa vợ con đi chơi à?
- Đi làm quái gì? Không nghe báo chí đưa tin các ngả đường ra ngoại thành đều tắc nghẽn cả à? Đi nghỉ dịp này chắc không được nghỉ đâu, được "hành" thôi. Năm ngoái đi rồi, mua bực mình vào người.
- Ừ, đúng rồi. Thế anh làm gì?
- Đang ở công ty có chút việc.
- Trời, sao lại ở công ty?
- Thì có mấy việc phải làm cho xong.
- Hic, được nghỉ mà còn đi làm...
- Thì ai muốn, nhưng mà có việc thì biết làm thế nào?

Cú điện thoại thứ ba:
- Allo, đang ở Việt Nam hay nước ngoài đấy?
- Việt Nam.
- Mọi năm dịp này toàn đi nước ngoài cơ mà?
- Mọi năm đi được, năm nay không đi được.
- Sao, ngại cúm lợn à?
- Đâu có ngại, vấn đề là nhà có việc, với lại đang bị đau mắt.
- Đau mắt à? Nhìn gì mà đau mắt?
- Đau mắt đỏ. Đang có dịch.
- Ồ, có dịch thật à? Thôi ra đây chơi đi.
- Chơi ở đâu?
- Lang thang, cà phê cà pháo.
- Mắt đang sưng húp thế này, ra đường bụi vào lại nặng thêm thì chết.
- Thì đeo kính đen vào.
- Bác sĩ bảo đeo kính cũng chẳng ích lợi gì.
- Thế nằm nhà à?
- Ừ, đành vậy thôi.
- Chán nhỉ? Nghỉ lễ mà nằm nhà! Thôi điều trị cật lực vào, còn hai ngày nghỉ nữa đấy.
- OK. Đang nằm cạnh một đống thuốc đây. Có gì mai liên lạc lại nhé.

7 comments:

LU on lúc 19:59 1 tháng 5, 2009 nói...

heloo...heloo...nghỉ nễ nằm nhà à anh. Thế là sướng roài đi tìm mí cuốn DVD hài dìa mừ coi giải trí. Bên em đang cày tối mặt luôn vì quarter end tổng kết tiền bạc đơi. Ngày nghỉ thích nhất là được ở nhà nấu nướng cái gì đó roài hú bạn bè tới chén, no nên coi film hài giải trí xong lăn đùng ra khò khò là hay nhất. Bên đây bi giừ bà kon thất nghiệp quá nên cũng tiết kiệm trong những ngày lễ roài. Bên Mỹ bắt đầu mùa lễ hội ăn chơi tưng bừng kéo dài từ July 4ht cho đến tháng giêng sang năm, hơ hơ :D

HY on lúc 07:20 2 tháng 5, 2009 nói...

Anh C bị đau mắt ạ, vậy thì phải kiêng bớt máy tính vài hôm ạ.

Titi on lúc 15:20 2 tháng 5, 2009 nói...

Tiếc thật, Hà nội vắng rất thích anh ạ. Đi dạo bằng ô tô vẫn đảm bảo không lây đau mắt cho ai đâu anh :D

LU on lúc 15:37 2 tháng 5, 2009 nói...

hehe, anh đừng có mà nghe lời chị sui ham vui đi ra đường, roài gió độc nó vào thì hai con mắt anh lại to ra như mắt bồ câu nướng đỏ. Lúc đó phải đeo kiếng đen như điệp ziên " không không thấy" James Bond :D

Titi on lúc 23:23 2 tháng 5, 2009 nói...

Hi hi...theo sự gợi í của ku Lu, anh đeo kiếng đen đi ô tô trông càng bí ẩn, hấp dẫn đới.
Còn một ngày nghỉ nữa, ra phố ngắm mùa thu Hn giữa tháng 5 đi anh :)

Hanh Tran on lúc 00:06 3 tháng 5, 2009 nói...

Nhắc tới Hà nội, muffin còn nhớ lúc đi Hà nội, có một quán ở HN mà muffin rất thích, chuyên bán rượu vang : Vine, số 1 Xuân Diệu, quận Tây hồ, HN. Quán có một tầng hầm chất đầy chai rượu, nhỏ, ấm cúng, ... phải nói là tuyệt. Mấy bạn nào ở HN nếu chưa đến thì lúc nào vô đây thử :) . Trời đông mà ngồi tầng hầm nhâm nhi vang cùng vài bạn tri kỷ thì không còn gì hơn . Muffin có vô Bobby Chinn bên hồ Hoàn Kiếm nhưng mà muffin ấn tượng với cái tầng hầm của Vine hơn .

VMC on lúc 17:00 3 tháng 5, 2009 nói...

@Muffin: Cám ơn bạn đã cung cấp một địa chỉ thú vị.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết