24/11/09

NGÀY MƯA Ở CỐ ĐÔ NGA


Đến Saint Petersburg đúng vào ngày mưa.
Thành phố vẫn đẹp - một vẽ đẹp não nùng, khiến ta phải nao lòng.




Những cây cầu trong mưa



Sông Neva
Đại lộ Nevsky

Chiến hạm Rạng Đông

Nhà thờ Spass na Krovi qua cửa kính xe buýt

Chú lính về phép.

Cha con anh Adrey Pyatko, từ bán đảo Kamchatka cách xa 12 nghìn km
đến thăm cố đô Nga.




19 comments:

Titi on lúc 00:02 25 tháng 11, 2009 nói...

Nhìn qua có vẻ ảo não, nhưng nhìn kỹ lại thấy SP của anh vẫn hoành tráng lắm. Ngăn nắp, lãng mạn và ...không nhung nhúc người :-D

VMC on lúc 00:19 25 tháng 11, 2009 nói...

@Titi: Cũng nhung nhúc đấy em ạ, nhưng anh không chụp những chỗ đông người, cố tránh chụp nhiều người.

Titi on lúc 00:28 25 tháng 11, 2009 nói...

Ít ra SP còn có nhiều chỗ không nhung nhúc cho anh chọn. Ở HN hoặc SG, may ra chỉ có sau 12PM. EM là đứa rất thích chụp ảnh nên em bit rõ lém :-D

Lana on lúc 08:22 25 tháng 11, 2009 nói...

SP, Nga, ... dù chụp lúc nào thì Lana nhìn vẫn chỉ thấy cảm giác quen thuộc và nhớ rằng mình đã từng sống ở đó một thời gian không ngắn.

Nhìn nhận ra Len ngay là bức số 3 và 6 - những ngôi nhà kiến trúc châu Âu thẳng dọc 2 bờ sông rất đặc trưng của Len.

Lana cũng rất thích bức "Chú lính về phép" - có gì đó nhắc đến rất nhiều các tác phẩm văn học Nga một thời ai cũng đọc.

PAN on lúc 11:44 25 tháng 11, 2009 nói...

Nhà thờ hoành tráng quá bác Cường ơi!!!

Phi Long on lúc 11:46 25 tháng 11, 2009 nói...

Tinh túy, thấm đẫm chất Nga, thấm đẫm tâm hồn Nga La Tư, đúng là chỉ có Xanh Pi-tơ, bác VMC nhỉ?

Pi-e đại đế, zolotoi vek Ê-ka-tơ-rin-na, biến Na-pô-lê-ông thành một thằng hề, ôi!

lvu on lúc 14:42 25 tháng 11, 2009 nói...

Mấy cái nhà bên kênh giống Ams bác nhỉ.
Đẹp và bình yên ghê.

VMC on lúc 15:42 25 tháng 11, 2009 nói...

Lana: Thank you.
PAN: Nhà thờ Slavia chính thống giáo của Nga cái nào cũng đẹp.
LV: Mình chưa đến Ams, nên không biết có giống không.

Marcus Vu on lúc 16:00 25 tháng 11, 2009 nói...

Em mong một lần đến thăm thành phố này.

VMC on lúc 16:23 25 tháng 11, 2009 nói...

Marcus: Từ Đức qua rất gần. Một thành phố rất đáng đến.

Hoàng yến nói...

Em mới được 1 người bạn gửi link blog của anh,em đọc những bài anh viết về Nga hay quá!Anh chắc đã từng sống và học tập ở đó phải không ạ?Em đã từng ở Nga 7 năm, em học ở Voronezh. Em sắp quay lại,em yêu nó quá!
Ảnh Len của anh buồn thế! Em tới đó 3 lần, lần nào Len cũng rực rỡ, lãng mạn, phóng khoáng, vĩ đại. Em không đến Len lúc cuối thu trời mưa, em sợ thấy nó buồn bã não nề.

Nặc danh nói...

Em nên đến đấy vào khoảng giữa tháng năm cho tới giữa tháng bảy, để đi chơi đêm trắng.

- Hoàng Yến, đưa tay cho anh.

Cô vội đưa tay cho tôi, bàn tay run run vì sướng. Trông cô thật dễ thương và có tóc màu đen, hàng mi cũng đen hơi bị quặm lấp lánh những giọt lệ, nhưng trên môi đã có nét cười. Cô lén nhìn tôi rồi đỏ bừng mặt, cúi đầu bẽn lẽn.

- Thấy chưa, sao lúc nãy em lại sợ anh?

- Em có biết anh đâu, em tưởng anh là một thằng...

- Chả nhẽ bây giờ em biết anh rồi?

- Hơi hơi. Đấy, chả hạn, tay anh đang run!

- Ồ, em đã đoán ra ngay. Đúng rồi, anh là người rất dát gái...

VMC on lúc 18:36 25 tháng 11, 2009 nói...

@Hoàng Yến: Thế thì em thử đến một lần vào mùa thu nếm thử cảm giác khác xem như thế nào.
@Daohoa: Hoàng Yến - nhân vật trong comment của bạn với Hoàng Yến - tác giả comment ở trên có liên quan gì tới nhau không vậy?

Nặc danh nói...

"Đúng rồi, anh là người rất dát gái..."

Thồi, em ngượng lắm, chả nói đâu.

Nặc danh nói...

Bác Đào của em ơi, người ta là chim trong lồng, cá cắn câu hết rồi đấy ạ!

nickname: daohoadaochufanclub.com

Hoàng yến nói...

Haha, không đâu anh ơi, bác dao_hoa_daochu có bạn cùng tên rồi. Em chưa có diễm phúc được anh nào cầm tay ở Len cả hahaha

Phi Long on lúc 10:36 26 tháng 11, 2009 nói...

Đào còn kỷ niệm nào ở Len, kể bọn anh nghe với, anh cũng muốn kiếm thêm ít tư liệu hay hay.

Daniel on lúc 18:30 26 tháng 11, 2009 nói...

Chỉ có 1 điều tôi không hiểu sao ông Putin không cho sửa sang 1 chút các dãy phố. Tường và cửa sổ vẫn bám đầy bụi, chẳng ai chùi rửa kể cả mùa hè. Xe điện lọc xọc, leng keng nghe cũng vui. Đi Len rồi càng khẳng định văn hóa Nga vĩ đại. Chỉ tiếc cho mấy cậu nhà giàu mới kệch cỡm và thiếu hẳn lòng nhân ái. Đúng là muzik. Nhưng tôi vẫn mơ về nơi xa lắm từng ngày...

Unknown on lúc 13:22 30 tháng 5, 2012 nói...

em đã từng đến Len khoảng 3,4 lần, lần nào cũng có những kỷ niệm đẹp và khó quên :) em cũng từng nhìn thấy Len đẹp và buồn trong mưa như thế này, lúc đó em chỉ thấy ôi sao mình đi chơi ở Len vào đúng lúc mưa gió sụt sùi lạnh và buồn thế này, nhưng bây giờ mới thấy vẻ đẹp buồn riêng của Len. Thành phố Len giống như bức ảnh "Người đàn bà xa lạ" với vẻ đẹp buồn đến nao lòng người, buồn nhưng vẫn đẹp, và cực kỳ quý phái... Dù em ko ở Len, nhưng em yêu vẻ đẹp của thành phố cố đô này (có nét gì đó hơi giống cố đô Huế mỗi khi mưa buồn), yêu hơn Mos nhiều...

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết