16/8/09

CHỢ NỔI CÁI RĂNG


Chợ nổi Cái Răng nằm ở ven đô Cần Thơ, cách trung tâm thành phố khoảng 6km. Muốn thăm quan Cái Răng phải đi thật sớm. Có thể khởi hành từ bến Ninh Kiều vào lúc 5 giờ sáng, khi mặt trời bắt đầu mọc.


Chợ nổi Cái Răng họp từ 2-3 giờ sáng. Các dãy nhà hai bên bờ sông hình như không bao giờ ngủ. Tầu bè nhộn nhịp ồn ã suốt đêm.


Nhà ở vươn ra mặt sông trên những cột gỗ mỏng manh như thế này.


Một cây cầu mới đang được xây.


Thương lái trái cây dùng điện thoại di động để điều hàng.

Nụ cười luôn thường trực trên môi những người bán lẻ trái cây cho du khách.

Cả gia đình trên chiếc ghe bán sỉ rau.

Em gái bán mít ngó sang...

...phía anh cắm sào bên này.

Một cặp vợ chồng bán lẻ trái cây.

Những chiếc thuyền đậu san sát trên sông.

Thuyền bán sỉ nào cũng có một cây bẹo treo những mặt hàng mình bán lên cao để người mua dễ nhận thấy.

Khi bán hết hàng, thì những thứ treo trên cây bẹo cũng được cất xuống.

Bán hết hàng rồi, người thì cười vui...

... nhưng cũng có những người đăm chiêu.

10 comments:

LU on lúc 16:22 16 tháng 8, 2009 nói...

Bửa nay đang nhớ nhà gần chết nên nghe bài dân ca Điệu Buồn Phương Nam cho đở ghiền, giờ được xem mấy tấm này đẹp quá anh à. Chẩng hiểu sao mỗi lần nhớ nhà em chỉ nhớ mấy cảnh nhà quê sông nước này thôi, thấy nó đẹp có hồn. Tuy sinh ra và lớn lên ở Sài Gòng như thú thật em ko thích nó. Sài Gòng ồn ào, bụi bặm và xô bồ. Em chỉ thích cảnh nhà quê miền nam và Hà Nội cổ kính thôi.

ngan ling on lúc 17:32 16 tháng 8, 2009 nói...

chợ nổi hay chợ nỗi ???

Unknown on lúc 17:45 16 tháng 8, 2009 nói...

"Bán xỉ" hay "bán sỉ"???

VMC on lúc 18:38 16 tháng 8, 2009 nói...

@Ngan Ling và Hoàng: Cám ơn các bạn đã sửa lỗi chính tả.

Lý Minh Triết on lúc 00:39 17 tháng 8, 2009 nói...

Xem ảnh lại nhớ nhà da diết anh ạh...

Lan Lan on lúc 12:09 17 tháng 8, 2009 nói...

@Lu; Lu ơi, Hà Nội giờ này cũng xô bồ lém, không đẹp như Lu nhớ thương đâu

VMC on lúc 14:25 17 tháng 8, 2009 nói...

@Triết: Quê em ở tỉnh nào?
@Thi: Xô bồ cũng có vẻ đẹp riêng chứ.

Lan Lan on lúc 15:55 17 tháng 8, 2009 nói...

Mỗi vùng miền đều có vẻ đẹp riêng nhưng thương nhớ nhất với em là Quảng Nam - Đà Nẵng. Vô đó rồi, biết mình có thể xa được Hà Nội.

VMC on lúc 16:44 17 tháng 8, 2009 nói...

@Thi: Những nơi mà ta đi qua sẽ đẹp hơn, gắn bó hơn, nếu ở đó có những người bạn làm cho chuyến đi của ta đáng trở nên khó quên.

LU on lúc 09:57 18 tháng 8, 2009 nói...

uhm, you're right. Có những kí ức đẹp làm người ta khó quên.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết