20/8/09

PHỐ MYEONG DONG Ở SEOUL


Myeong Dong là khu phố buôn bán sầm uất ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Những cửa hàng bán đủ mọi thứ san sát bên nhau. Những quán trà nóng hổi mùi quế. Những quán ăn nơi mà thực khách vừa được ăn vừa được ngắm nhìn người bán hàng trổ tài chế biến.

Myeong Dong đầy sắc màu và hương vị Hàn Quốc. Qua đây một lần hẳn bạn sẽ còn nhớ mãi.

Những tấm hình này tôi chụp trong một ngày mùa đông giá rét cuối năm 2006. Nghe người Hàn Quốc nói đó là một trong những trận rét ghê gớm nhất trong vài thập kỷ gần đây.




Những mặt hàng bày bán trong các cửa hàng trên phố Myeong Dong

Người bán hàng mặc trang phục dân tộc ngay trong thời tiết giá rét.

Một tác phẩm sắp đặt bất ngờ được trưng bầy tại một trung tâm mua sắm



Những món ăn dân tộc được chế biến ngay trước mắt thực khách.

Phụ nữ xếp hàng mua đồ ngọt...

... đàn ông cũng háo ngọt không kém.

Điều gì khiến các bà các cô phải chui vào ngồi trong một cái lều nylon như thế này?
Xin thưa: Xem bói!

Kéo đàn kiếm tiền lẻ.

Ôm miễn phí!
Trời rét, được thoải mái ôm một cô gái xinh tươi như thế này ai mà không thích.

8 comments:

Polka Dots on lúc 03:24 21 tháng 8, 2009 nói...

Tại sao cô gái cho ôm miễn phí, bạn có biết không? (tôi hỏi nghiêm túc).

LU on lúc 09:22 21 tháng 8, 2009 nói...

hè hè, "free hugs" này ko có nghĩa pậy pạ đâu. Hình như nó là một tổ chức quốc tế, có những thành viên công tác xã hội hay ôm người ngoài công cộng, chỉ với mục đích an ủi làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp hơn thôi. Nó mang tính cách đem tình thương, sự chia sẽ, và an ủi đến cho loài ngừi khắp nơi trên đời này. Ko có nghĩa đen là ôm xong rồi ốm ...yếu luôn đâu.

VMC on lúc 10:13 21 tháng 8, 2009 nói...

Polka Dots: Đúng như LU giải thích, "free hugs" là một phong trào đã được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Bạn vào Google tìm sẽ thấy nhiều điều thú vị về phong trào này. Năm kia "free hugs" đã diễn ra tại Hà Nội rất sôi nổi.

Polka Dots on lúc 11:27 21 tháng 8, 2009 nói...

Cám ơn bạn LU và VMC nhé. Mình muốn tìm hiểu thêm tại vì thấy cô gái trong hình cầm tấm bảng có ghi chữ Hàn, không hiểu những chữ đó có nghĩa gì.

LU on lúc 14:41 21 tháng 8, 2009 nói...

Ca trù em thấy bài hồng hồng tuyết tuyết hay. Em mới add về trong list nhạc bài Chiều Phủ Tây Hồ của Phú Quang nè, em kết bài này, nghe âm điệu nó phiêu diêu mùi khói hương :D

Felicia on lúc 16:37 22 tháng 8, 2009 nói...

Cháu chào chú! Vô tình vào đc Yahoo plus của chú, thấy chú chuyển "nhà" sang đây nên cháu cũng táy máy sang đọc thử.
Cháu là Minh Phương (lớp PR,k28,Hv Báo chí). Đã có một lần, cháu cùng Phan Thảo và mấy bạn nữa đến báo chú thực tế. Lần ấy cảm ơn chú nhiều lắm vì đã nhiệt tình hướng dẫn bọn cháu ạ!_!
Chúc chú luôn vui và công tác tốt nhé!

VMC on lúc 08:59 23 tháng 8, 2009 nói...

@Củ cải: Cảm ơn Phương nhé. Chúc các cháu học tốt.

LU on lúc 10:49 23 tháng 8, 2009 nói...

he he.."chúc các cháu học tốt" nghe câu này cứ tưởng bác Hồ đang dặn dò thiếu niên nhi đồng :D

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết