7/6/09

HỘI AN MẶT NGƯỜI


Khúc gỗ thế này mà chỉ đẽo được mỗi con trâu thì phí quá.

Đọc báo bên thềm

Bữa trưa

Vắng khách

Hồ Nguyệt Cô chờ hoá cáo

Vừa làm vừa tám

Chán đời

Suy tính

Mưu sinh

Thảnh thơi


8 comments:

LU on lúc 13:43 7 tháng 6, 2009 nói...

anh ơiii, em nghe nói Đà Nẳng có khu phố cổ Hội An và cơm âm phủ phải ko? anh có chộp được hình của khu phố thì treo lên cho em coi ké mí. Vừa roài có thèng ku tech về bên đó làm đám cứi quê vợ nó ở Đà Nẳng, nó nói là ban đêm xem khu phố đó có treo đền lồng nhìn như trong film tàu í, vừa cổ vừa có nét âm u lạ lạ. Nó còn khoe là quê vợ nó có đầy đủ loại bún ăn ngon kinh hoàng. Nó tả em nghe mừ thèm!
thèng ku trong nhà em lúc trước mần boss của Biti's, văn phòng open ở Đà Nẳng nên hắn cứ trụ ở ngoài đó cả mấy năm liền, hắn cũng nói Đà Nẳng không khí tốt nhất ở VN.

Vân Lam on lúc 15:13 7 tháng 6, 2009 nói...

Đại K! :D
Đi Hội An xem các hoa hậu diễu hành hả? :P
Em nói ngoài lề tí, "nhà mới" này đẹp đóa anh. Màu sắc và cách bày trí rất "hợp với dáng anh". Nghĩa là cô độc và sang trọng! :D

Unknown on lúc 16:13 7 tháng 6, 2009 nói...

Bác Cường ghi lại toàn gương mặt Hội An ảm đạm thế này?
À, hôm nọ em thấy cái theme có cái đồng hồ hay hay, đẹp, có điều modules hơi lộn xộn, sao anh ko để theme đó?

VMC on lúc 16:35 7 tháng 6, 2009 nói...

@Lu: Sẽ post ảnh Hội An sau.
@Vân Lam: Mẹ Pan xây corner cho Pan xong đẹp quá, không cần làm gì thêm chỉ lượn lờ nhà hàng xóm ngắm nghía xem xét thôi à?
@Dứa: Cái theme đấy ấn tượng nhưng hơn tuổi teen. Nền lại đen, bà con kêu oai oái vì khó đọc.

ANH on lúc 21:12 7 tháng 6, 2009 nói...

Theme này cũng đẹp đấy, anh ạ. Đẹp kiểu sang trọng, k rườm rà. Em không biết có "hợp dáng anh" như ý VL nói không :D nhưng ủng hộ nhất việc để nền sáng cho dễ đọc

LU on lúc 06:21 8 tháng 6, 2009 nói...

anh ưi, cho em lợi dụng anh tí tí. Anh có lòng tốt thì post lên hình mí hoa hậu cho em em ké luôn héng. Anh lựa em nào trăng trắng í, mí em đen nhìn trong phản cảm hông sang, chủ yếu cho em xem body để coi có đủ chuẩn thì em vẽ pậy chơi, ko cần chộp mặt đâu. Người thì ánh sáng ban ngày mới tạo được shadow hấp dẫn, em khoái nhìn body loài ngừi ban ngày, còn cảnh thì phải được ánh sáng đêm là tiệt zời, nó mang vẽ âm u triền miên. Tự anh chụp đệp và gia tài ảnh của anh rất chi là phong phú nên em xin xỏ tí tí :D

VMC on lúc 10:47 8 tháng 6, 2009 nói...

@Anh: Thank you for your support.
@LU: Anh không chộp được hoa hậu. Em qua bên VNExpress mà xem, nhiều hình lắm.

LU on lúc 12:04 8 tháng 6, 2009 nói...

he he, bên nhà chị sui có hình hoa hậu biển roài. Thoai anh cho em xem hình anh chộp phong cảnh phố Hội An anh héng. :D

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết