Bắc bán cầu đang chìm trong mùa đông giá lạnh. Tuyết đem đến một vẻ đẹp kiêu hãnh và lạnh lùng đến nhức mắt. Tuyết cho ta cảm giác cô đơn. Để rồi mỗi năm, cứ khi mùa đông đến lại mơ về tuyết. Ảo nhật trên hồ Malaren ở trung tâm thủ đô Stockholm (Thụy Điển) hôm 30.11.Ảnh: Henrik Montgomery
Ngọn lửa ấm nơi chân núi bên hồ Louise ở Alberta (Canada) 29.11.Ảnh: Mike Blake
Cây cô đơn trên cánh đồng Rubigen, gần Bern, Thụy Sĩ, ngày 2.12. Ảnh: Michael Buholzer
Mặt trời le lói trên cảng Stockholm, Thụy Điển, ngày 2.12. Ảnh: Bob Strong
Cậy băng khỏi cửa kính xe hơi ở Bucharest, Romania ngày 2.12.
Ảnh: Bogdan Cristel
Trong công viên thiên nhiên Schlaubetal gần Mixdorf, Đức, ngày 29.11.Ảnh: Patricj Pleul
Phong cảnh Le Mont Saint Michel, Pháp ngày 2.12.Ảnh: David Vincent
Mạng nhện hoa tuyết ở khu vực hồ Pickmere, Cheshire, Vương quốc Anh, ngày 3.12. Ảnh: Christopher Furlong
Chú ngựa đứng trên mặt đất phủ đầy tuyết mà hôm qua còn là cánh đồng cỏ ở Phalsbourg, Pháp, ngày 26.11. Ảnh: Vincent Kessler
Gấu bắc cực Taiga tại Vườn thú St-Felicien ở Quebec, Canada, ngày 30.11. Ảnh: Mathieu Belanger
Quang cảnh thị trấn Thun ở Oberbuetschel, Thụy Sỹ, ngày 30.11. Ảnh: Michael Buholzer
Những chiếc ghế trên cầu cảng ở làng Scharbeutz, Đức, ngày 2.12.Ảnh: Christian Charisius
Tuyết đầu mùa, Budapest, Hungary, 27.11.Ảnh: Bernadett Szabo
Chết vẫn cản tuyết, núi Auerberg gần Stoetten, Đức, 25.12.Ảnh: Karl-Josef Hildenbrand
Trượt tuyết trong rừng Thuringian ở Oberhof, Đức, ngày 2.10.Ảnh: Jens Meyer Nguồn:Let it snow!Entries liên quan:HOA TULIP TRÊN TUYẾTCÀPHÊ VÀ TUYẾTĐÊM TUYẾT BERLIN
7 comments:
đúng thật là đẹp đến nhức nhối. Mỗi bức đều đụng đến ngóc ngách của trí tưởng tượng và cảm nhận. Thích tấm ngọn lửa ấm nơi chân núi đến quay quắt. Hơn cả đẹp nữa.
Hình đẹp quá, đúng là mùa đông nhìn tuyết ở những vùng núi rừng hoang dã thường làm cho mình khoan khoái với cảm giác cô đơn. Thích nhất ngồi nhìn tuyết trắng phủ đầy cảnh núi hoang dại ngoài kia, bên trong hotel là lửa hồng ấm áp và li cà phê nóng.
Mùa này, lái xe từ San Jose lên lake trượt tuyết thú lắm anh ơi. Trên đỉnh núi là tuyết, dưới chân núi là hồ có hotel và casino, nhà hàng tưng bừng. Sáng bà con lên núi trượt tuyết, tối xuống chân núi mần thần bài, hoặc chén rịu vang ngắm hồ mặt lạnh teo nhưng đẹp não nùng. ;))
Con nhỏ bạn em nó đã book vé đi Las Vegas count down roài, nó hú em đi mờ em đang phân vân. Ko biết có nên tranh thủ book vé bay lên Las Vegas chiều tối thứ sáu, rồi tối chủ nhật bay về lại SJ làm việc ko? Đi khám điền thổ tiếp Grand Cannon hướng núi tuyết của bang Arizona, nghe nói mùa đông bên đó có tuyết phủ hơi bị đệp.
Em chỉ có hai cái chân thoai mờ nghe rủ đi chơi thì...từ đông sang tây nơi nào cũng muốn té tới :))
Đẹp và hoành tráng thật đấy!
Ôi rồi Lương Viết Quang hôm nay lại hát quá hay luôn.
Cảm ơn thầy đã trích nguồn, vì xem xong ảnh ở blog e thường vào xem ở nguồn trích dẫn, nhiều cái e thích thì ở nguồn thầy ạ :)
Nhìn thì đẹp mê hồn nhưng mà haizzzz..., lúc nó tan, má ơi, chưa có chổ nào dơ hơn như vậy.
Hồi mới thấy tuyết em mừng như trẻ được quà, giờ chỉ thích tuyết rơi thôi hà anh, nó mà tan là cái xe của em như con trâu.
Xin lỗi, em vô duyên qua ha anh, cảnh đẹp vầy mà đọc cái còm xong muốn quýnh, hihihi...bỏ chạy nè.
@Phung Tran:
Ừ, anh cũng được "thưởng thức" khoảnh khắc tuyết tan rùi.
Đăng nhận xét