18/12/10

2010 QUA ẢNH


Ngày 12.1 trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã biến thủ đô Port-au-Prince thành đống đổ nát hoang tàn. Đây là một trong những trận động đất gây thiệt hại nặng nhất trong lịch sử nhân loại.
Ảnh: THONY BELIZAIRE

Nỗi đau của những người dân Haiti.
Ảnh: Win McNamee

Một thiên thần chào đời vài ngày sau trận động đất tại quân y viện Israel
ở Port-Au-Prince.

Ảnh: Carlos Garcia Rawlins

Học sinh trường samba tại lễ hội ở San Paolo (Brazil) ngày 14.2.
Ảnh: MAURICIO LIMA

Người dân Ba Lan tưởng nhớ Tổng thống Lech Kaczynski tại quảng trường Pilsudski ở Vacsava ngày 11.4. Vợ chồng tổng thống cùng nhiều quan chức cao cấp của Ba Lan đã tử nạn khi chiếc chuyên cơ bị rơi tại Smolensk (Nga) ngày 10.4.
Ảnh: Sean Gallup

Cảnh sát chống bạo động Kyrguzstan trong cuộc biểu tình với phe chống chính phủ tại thủ đô Bishkek ngày 7.4.
Tổng thống Kurmanbek Bakiyev đã bị lật đổ trong sự kiện này.

Ảnh: VYACHESLAV OSELEDKO

Cảnh sát mặc thường phục của Israel bắt một người Palestine bị tình nghi ném đá trong cuộc đụng độ ở đông Jerusalem ngày 16.3.
Ảnh: Baz Ratner

Một phụ nữ thuộc bộ lạc Nuer (Sudan) khoe gương mặt đã được trang trí theo kiểu truyền thống tại thị trấn Malakal ở bang Thượng sông Nil ngày 10.4. Người Nuer bắt buộc phải "làm" mặt như vậy khi bước vào tuổi trưởng thành.
Ảnh: Finbarr O'Reilly

27-year-old Hugo Antonio Luna, 27 tuổi, nằm chết giữa đường sau khi bị bắn 18 viên đạn vào người ở thành phố Ciudad Juarez , sát biên giới Mexico - Mỹ, hôm 5.5. Bạo lực liên quan đến buôn lậu ma túy ở Mexico khiến hơn 9.600 người thiệt mạng chỉ riêng trong năm 2010.
Ảnh: Javier Manzano

Núi lửa Eyjafjallajokul ở Iceland phun nham thạch ngày 7.4. Sự thức giấc của núi lửa đã phun tro bụi khắp Châu Âu làm gián đoạn giao thông hàng không
trong hai tuần lễ.

Ảnh: Lucas Jackson

Lucas Mahuca, em bé 3 tuổi người Nam Phi, đá bóng gần nhà em ở Diepsloot, bắc Johannesburg. Nam Phi là quốc gia đầu tiên ở lục địa đen tổ chức World Cup bóng đá của FIFA.
Ảnh: Emilio Morenatti

Bạch tuộc Paul là nhân vật đình đám nhất của World Cup 2010 nhờ tài tiên đoán chính xác tỉ số các trận đấu quan trọng. Trong ảnh, Paul tiên đoán Tây Ban Nha thắng Hà Lan trong trận khai mạc.
Ảnh: Wolfgang Rattay

Cảnh sát Đức đưa một phụ nữ ra khỏi đám đông tại Love Parade
ở thành phố Duisburg ngày 24.7.

Vụ dẫm đạp tại liên hoan âm nhạc này đã khiến 19 người chết.
Ảnh: Daniel Naupold

Trung tâm thương mại Central World ở thủ đô Bangkok bị đốt cháy hôm 19.5 trong cuộc biểu tình phản đối chính phủ của phe áo đỏ.
Ảnh: Adrees Latif

Dhoal, em bé Sudan 2 tuổi bị suy dinh dưỡng khóc tại bệnh viện ở thị trấn Akobo hôm 10.4. Các tổ chức cứu trợ thế giới gọi Akobo là "điểm đói nhất trên trái đất". 46% trẻ em dưới 5 tuổi ở đây bị suy dinh dưỡng.
Ảnh: ROBERTO SCHMIDT

Phi công Brian Bews nhảy dù sau khi chiếc máy bay CF-18 của anh lao xuống đất trong cuộc bay tập ở sân bay Lethbridge (Canada) hôm 23.7.
Ảnh: Ian Marten

Hai nông dân ở làng Juliszew ở miền trung Ba Lan đưa ngựa đi tránh lũ từ sông Wisla tràn vào ngày 24.5.
Ảnh: JANEK SKARZYNSKI

Dầu tràn trên cảng Đại Liên (Trung Quốc) khiến lính cứu hỏa phải tham gia dọn dầu hôm 20.7. Zheng Zhanhong (giữa) và Han Xiaoxiong (phải) đang cố gắng cứu đồng đội Zhang Liang (tay nhô lên mặt nước) khỏi bị chìm xuống dưới lớp dầu.
Ảnh: Jiang He

Một cậu bé Cuba tắm mưa tại thủ đô La Habana ngày 19.7.
Ảnh: Desmond Boylan

Một phần năm đất nước Pakistan chìm trong trận lũ tồi tệ nhất trong lịch sử nước này hồi tháng 8 vừa qua. Mohammed Nawaz bám vào thuyền
sau khi được Hải quân Pakistan cứu hôm 10.8.

Ảnh: Paula Bronstein

Dũng sĩ đấu bò tót Tây Ban Nha Julio Aparicio bị sừng bò đâm xuyên hàm trong trận đấu biểu diễn tại võ đài Las Ventas ở Madrid ngày 21.5.
Aparicio được cứu sống sau khi can thiếp bằng phẫu thuật.

Ảnh: Domingo Botan

Bé gái tạo dáng trước gian hàng Trung Quốc
tại Triển lãm Thượng Hải Expo ngày 25.4.

Ảnh: Aly Song

Thợ mỏ Osman Araya gặp lại vợ Angelica sau khi được thiết bị Fenix đưa lên mặt đất hôm 13.10. Cùng 32 thợ mỏ khác anh bị mắc kẹt 10 tuần sau vụ sập hầm lò ở mỏ San Josse, gần Copiapo, cách Santiago 800km về phía bắc.
Ảnh: HUGO INFANTE

Một binh sĩ người Italia trong Lực lượng Trợ giúp An ninh Quốc tế của NATO đứng gác bên ngoài nhà tù Herat ở miền tây Afghanistan ngày 14.9.
Ảnh: Raheb Homavandi

Một người Israel lái xe vào lũ trẻ Palestine ném đá vào xe hơi của người Israel hôm 8.10 tại Silwan, khu cư dân có đông người Arab sinh sống tại phía đông Jerusalem.
Ảnh: ILIA YEFIMOVICH

Vụ chen lấn xô đẩy khiến gần 350 người thiệt mạng trong lễ hội nước tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngày 22.10.2010.
Ảnh: Heng Sinith

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il và con trai Kim Jong Un
tham dự cuộc duyệt binh tại Bình Nhưỡng ngày 10.10.

Ảnh: Vincent Yu

Công nhân mỏ vàng trước khi leo xuống mỏ vàng ở tỉnh Manica gần biên giới Zimbabwe ngày 18.9.
Ảnh: Goran Tomasevic

Nhân viên An ninh Giao thông (TSA) khám người một hành khách nữ tại Sân bay Quốc tế Denver (bang Colorad0 - Mỹ) ngày 23.11.TSA bắt đầu áp dụng quy định khám toàn bộ cơ thể hành khách trên tất cả các sân bay của Mỹ.
Ảnh: Rick Wilking

Jill Warren, mẹ kế của thượng sĩ Mỹ Kyle Warren, cầm chiếc áo anh để lại nhà tại Long Beach (bang California) ngày 3.8. Người lính Mỹ 28 tuổi này thiệt mạng khi chiếc xe tuần tra của anh vấp phải mìn ở Tsagay, Afghanistan ngày 29.7.
Ảnh: Jae C. Hong

BONUS




9 comments:

Pig on lúc 21:24 18 tháng 12, 2010 nói...

1 năm khủng khiếp biến động :( mong năm mới sẽ tốt lành

Thuy Dam Minh on lúc 22:03 18 tháng 12, 2010 nói...

Anh ấn tượng nhất là ảnh em bé Sudan khóc vì bị suy dinh dưỡng và ảnh đấu sĩ bị con bò tót húc đúng cổ. Không biết tính mạng cả 2 người ấy thế nào? Xúc động!

Titi on lúc 23:03 18 tháng 12, 2010 nói...

Mỗi bức ảnh là cả một câu chuyện dài.
Bài We are the world mới có phần rap ở cuối hay quá :-)

LU on lúc 00:22 19 tháng 12, 2010 nói...

Vụ bắn giết ở biên giới Mexico làm cho dịch vụ du lịch sang Cancun bị ế xệ. Sang bên í thì vừa rẻ, vừa nhìn được các em Mexican chân dài tới nách tém nude, rồi ở hotel ăn free 3 buổi linh đình mệt xĩu.

Vụ TSA này em đã được apply rồi. Có lẽ do lần vừa rồi phát hiện một nữ khủng bố đã giải phẩu gắn bom vào trong ngực, nên bi giờ ngày càng khám xét nghiệm nhặt hơn.

Em lần nào cũng bị lục valise rồi được để lại một tờ thông báo "tao đã lục, sorry for that!" Thông thường nó nhìn visa mà mình ra nước ngoài một năm trên 3 đến 4 lần là nó hay để ý kiểm tra valise xem có buôn bán gì lậu hem.

Vừa rồi một em TSA sờ sọang em lung tung, trước khi sờ em í hay giải thích rất tế nhị rằng, 'bi giờ tao sờ tới phần đó nhé, mày cứ relax! " =))

Lana on lúc 18:46 19 tháng 12, 2010 nói...

Bức hình bò tót gần như không tưởng.

Bức người mẹ với chiếc áo con trai để lại... không biết nói sao. Đúng là lòng mẹ.

VMC on lúc 21:30 19 tháng 12, 2010 nói...

@Pika:
Hai thập niên gần đây, năm nào thế giới cũng nhiều biến động cả!

@A Thụy:
Võ sĩ đấu bò tót được cứu sống, còn cháu bé Sudan thì em không rõ.

VMC on lúc 21:32 19 tháng 12, 2010 nói...

@LU:
Em TSA nói vui thế nhỉ?

@Lana:
Bà ấy là mẹ kế đấy, Lana ạ.

Lana on lúc 21:50 19 tháng 12, 2010 nói...

@VMC: Là mẹ kế nên bức ảnh càng đẹp, VMC à.

VMC on lúc 21:50 19 tháng 12, 2010 nói...

@Lana:
You are right.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết