11/12/10

MẶT ĐẤT KỲ ẢO (1)


Yann Arthus-Bertrand (sinh năm 1946) là nhiếp ảnh gia người Pháp nổi tiếng thế giới vì những bức ảnh thiên nhiên chụp từ không trung. Khởi nghiệp với tư cách trợ lý đạo diễn, khi mới 17 tuổi, ông chuyển sang đóng phim cuối thập niên 1960 - đầu thập niên 1970. Năm 1976 ông chuyển sang Kenya sinh sống 5 năm tại Công viên Quốc gia Massai Mara.

Năm 1991, ông thành lập hãng ảnh Altitude chuyên chụp ảnh trái đất từ không trung. Hiện nay ông sở hữu ngân hàng ảnh với hơn 500 nghìn tác phẩm do 100 nhiếp ảnh gia chụp ở trên 100 nước.

Ngày 22.4.2009, ông trở thành Đại sứ Thiện chí Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc.

Ảnh trên: Cánh đồng hoa tulip tại Hà Lan.

Núi lửa Karymsky ở Kamchatka (Viễn Đông Nga)

Sông Uruguay và phụ lưu ở Argentina.

"Người vũ trụ" tại cao nguyên Naska, Peru.

Làng nổi ở Tongkil, Philippines.

El Atteuf ở thủ đô Algiers, Algeria.

Love Parade ở Berlin, Đức.

Lều du mục ở ngoại ô Ulan Bator, Mông Cổ.

Công viên Trung tâm ở New York, Mỹ.

Trái tim tại Voh, New Caledonia.

Tổ nuôi chim bồ câu ở Ai Cập. Người Ai Cập nuôi chim bồ câu lấy thịt.

Nông dân Trung Quốc phơi nông sản trên đường quốc lộ.

Đoàn lữ hành trên sa mạc, Moritania.

Bắt cá trên băng ở hồ Baikal, Nga.

Một nghĩa trang ở Ai Cập.

Tu viện San Juan Parangaricutiro bị núi lửa Paricutin phá hủy, Mexico.

Ngoại ô Geneva, Thụy Sỹ.

Phong cảnh đồng quê gần Cognac, Pháp.

Phơi thảm ở Jaipur, Ấn Độ.



10 comments:

Titi on lúc 18:48 11 tháng 12, 2010 nói...

Rất đẹp! Thế giới thật nên thơ với những góc nhìn rộng và bay bổng như thế nài :-)

Pig on lúc 21:55 11 tháng 12, 2010 nói...

đẹp quá

LU on lúc 22:26 11 tháng 12, 2010 nói...

Ngày trước em cứ nghĩ nghệ thuật và kỹ thuật là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Người đã học kỹ thuật hoặc nghệ thuật sẽ bị chết cứng ở lĩnh vực của mình. Nhưng, bi giờ em lại quan niệm khác hơn sau khi được kiểm chứng thực tế.
Kỹ thuật ko phá hỏng nghệ thuật. Ngược lại, nó bổ sung cho nghệ thuật đi sâu vào những nơi, mà trước đây những tưởng chỉ dành cho kỹ thuật. Thí dụ như những hình ảnh trong cơ thể con người, óc eo, máu da, tim gan....etc tất cả được chụp lại với kỹ thuật cao và với góc nhìn rất nghệ thuật. Lọat hình này đã vận dụng kỹ thuật cao biến nó thành những bức họa đẹp.
Âm nhạc ngày trước chỉ đơn thuần để nghe giải trí, ngày nay các nhà nghiên cứu khoa học lại đang ôm mộng đem nó vào việc chữa bệnh.
Và thậm chí ngay cả môn hội họa, muôn đời trung thành với cọ mực vẽ tay, thì bi giờ người ta đã khoa học hóa nó với lối vẽ trên máy.
Theo quan niệm cá nhân của em, kỹ thuật hổ trợ nghệ thuật nó có thể giúp những phút lãng mạng của mình bay cao hơn trong mọi...lĩnh vực :))))

MC3 on lúc 23:05 11 tháng 12, 2010 nói...

Thiếu ảnh thủ đô Hà Lội (từ trên cao) nhợt nhòa đắm mình trong bụi, rác, khói xe...

An Thảo on lúc 09:52 12 tháng 12, 2010 nói...

Mê tít :)

Titi on lúc 13:05 12 tháng 12, 2010 nói...

Lại không chat chit được ở ngoài, em cho vào đây cho đỡ "tức"
Chỉ là giấc mơ Kim ngọc viết cho mối tình dang dở của hắn với con trai một nhà văn cực kỳ nổi tiếng. UL làm em nhớ lại những gì đã chứng kiến hồi ấy, rất da diết và liêu trai :-D

Thuy Dam Minh on lúc 22:46 12 tháng 12, 2010 nói...

Quá đẹp và quá lạ! Một góc nhình hoàn toàn mới luôn!

PhungPat on lúc 11:33 13 tháng 12, 2010 nói...

Bữa hổm anh cho coi toàn tuyết trắng xóa, bữa nay thì quá chừng là màu là mè. Em thích vụ màu mè này hơn vụ tuyết kia ah anh, sinh động và nhiều sức sống hơn tại em mới qua 1 cơn bão tuyết hôm qua và giờ còn sống sót.

Lana on lúc 12:21 13 tháng 12, 2010 nói...

Đẹp quá. Bức El Atteuf ở thủ đô của Algeria và bức đoàn lữ hành trên sa mạc vô cùng thú vị.

My Days in Japan on lúc 21:26 26 tháng 5, 2012 nói...

Quá tuyệt!!! Mong mình cũng có thể tự tạo ra những bức ảnh như vậy.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết