9/2/10

U50 TIN HÓA



"Tin hóa" không phải là tin học hóa, mà là teen hóa (hay tiếng Việt gọi một cách phũ phàng là "cưa sừng làm nghé").

Nhưng phải nói cái từ "tin hóa" hay hơn đứt cụm từ "cưa sừng làm nghé", nó nhân văn hơn vì không hình tượng hóa và không bày tỏ thái độ, khiến cho những ai được liệt vào dạng "tin hóa" không cảm thấy bất ổn.

Với tính chất nhân văn như vậy, "tin hóa" bình thản sộc vào mọi chỗ, ngang nhiên gạ gẫm bất kể ai và trở thành xu hướng ngày một phổ biến trong xã hội.

Chiều nay một cô phóng viên trẻ (ờ mà thực ra là U40 rồi) đi ngang qua phòng, rẽ vào chúc tết trước khi đi nghỉ. Cô mặc một chiếc váy dài như của tiếp viên hãng hàng không Garuda (Indonesia). Khen cô mặc đẹp, thì một đồng nghiệp chêm vào: "Cô ấy đang "tin hóa"!

Nhắc đến từ đó mới nhớ ra chuyện một chị bạn đã ngoại tứ tuần, nhưng rất thích bài hát "Cánh buồm phiêu du". Chị bảo: "Ông đừng có ngạc nhiên nhé, tôi thích bài ấy, mà nhất định phải là Tô Minh Đức hát mới đã".

Tôi về tìm trên mạng thì ra bài hát có lời như thế này:

Nói với anh rất nhẹ, rằng mãi em yêu anh suốt đời
Và anh tin lời em chân thành, con sóng chỉ cười
Biết em yêu anh nhiều, dù gió nói với anh rất nhiều
Rằng em rất hồn nhiên đa tình, nào anh có tin
Biển mênh mông đến thế, ngàn bờ bến sóng bao cánh buồm
Vui buồn nhung nhớ khát vọng
Ngày mai người xa chốn nào, em về hoang vắng lạnh lùng cô đơn




Đúng là bài hát của giới trẻ, giai điệu dễ nghe, dễ thuộc. Ca sĩ thêm vài đoạn phăng cũng thú vị.

Thích bài đấy, tức là tâm hồn còn trẻ lắm.

Anh họ tôi tuổi Dần, U50 áp chót rồi, mà cũng thích nhạc teen. Cô con gái, sinh viên năm thứ nhất, tố: "Úi giời ơi, bố cháu lại thích bài "Chiếc khăn gió ấm" mới chết chứ. Bắt cháu tải về, rồi đặt làm nhạc chuông luôn".

Lại nghe "Chiếc khăn gió ấm", thì thấy bài này teen hơn rất nhiều so với "Cánh buồm phiêu du". Lời của nó thế này:

Gửi em những ngôi sao trên cao
Tặng em chiếc khăn gió ấm

Để em thấy chẳng hề cô đơn

Để em thấy mình cần bên nhau
Để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta.

Rồi cơn mưa đêm qua đi
Ngày mai lúc em thức giấc
Nắng mai sẽ hôn lên môi em
Nụ hôn của anh ấm áp

Và em hãy cười nhiều em nhé

Vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi...




Nghe mà hình dung ra anh trong bộ dạng của chú gà trống choai đang yêu. Bỗng dưng mỉm cười vì những suy nghĩ thú vị.

Nhân dịp đầu năm, cơ quan tặng cho mỗi người một chiếc áo ấm. Chị chánh văn phòng hỏi: "Anh thích màu nào, kiểu gì?". Tôi trả lời: "Tùy em, thấy kiểu nào phù hợp thì đưa anh!".

Chị cho nhân viên mang đến. Đó là chiếc áo nỉ màu lông chuột, có mũ liền, mặc thử thấy cũng vừa.

Sáng cuối tuần, nhân thể trời lạnh, mặc cái áo ấy đi uống càphê, thấy các em phục vụ tươi tỉnh cười nói rất đon đả.

Buổi trưa đến ăn cơm ở nhà bà chị họ. Trông thấy tôi trong chiếc áo có mũ trùm đầu, chị cười: "Sao hôm nay trông cậu teen thế?"

28 comments:

Vhlinh on lúc 19:26 9 tháng 2, 2010 nói...

Ôi ôi, mình đây cũng thích bài "cánh buồm phiêu du", mà nhất định phải là Tô Minh Đức hát. Hay là "toi" đưa "moi" lên đây mà không xin phép bản quyền hả???.
Đang hình dung ra VMC trong cái áo liền mũ( hình như bọn teen gọi là áo HUTDI gì đó) mà mặt mũi mình tươi tỉnh hẳn đây. Teen hóa đê, hay là dân dã rằng có cái sừng nào cưa tất đê !!!
Bài viết thú vị ghê lắm.

VMC on lúc 19:28 9 tháng 2, 2010 nói...

@Vhlinh: Chết, thế Bí cũng "tin học hóa" à?
Áo đấy gọi là "hoody". Mồng 6 nếu trời lạnh thì mặc cho mà xem.

LU on lúc 19:34 9 tháng 2, 2010 nói...

he he, hai bài nhạc này "xì-tin" vật, nhưng ko thuộc gu của em.
Em thì lại "lão hóa" mất rồi, nghe nhạc toàn nhạc già thôi. Trẻ trung lại cũng tốt để quên đi tuổi tác của mình, để mình có thể refresh lại tinh thần như thế thì thọ hơn. Nhưng đừng có cưa sừng làm ghé xử sự theo phong cách quá con nít, nhỏng nhẽo ưỡn ẹo ko phù hợp với bề ngoài thì hơi bị...dị.
À, cái bài cánh buồm phiêu du anh cho chơi quảng cáo "băng vệ sinh" dành cho thiếu nữ --> buồn cười ko chịu được ;))

Titi on lúc 20:12 9 tháng 2, 2010 nói...

@Chị Bí: trúng phóc. Lúc em đọc cũng nghĩ ngay đến đại gia của Gấu chưn dài. Hè hè...trả bản quyền hình ảnh đê anh C ui :-D

Unknown on lúc 20:19 9 tháng 2, 2010 nói...

giời, em lạ rì, anh C tin nhất quả đất, đâu chỉ có khi mặc áo hoodie màu lông chuột :))

Titi on lúc 20:27 9 tháng 2, 2010 nói...

À, đại gia Bí Bí có thích gặp chưn dài Tô Minh Đức hong, em làm mối cho :-D

Unknown on lúc 20:27 9 tháng 2, 2010 nói...

À mà quên mất, em cũng là fan của áo hoodie, mặc vừa tin, vừa trẻ trung, năng động, lại ấm, và giấu được bụng béo (cái này quan trọng lắm đới).

Bên này các bạn U60 tin lắm là tin. Rà rồi nhưng vẫn vui tươi, vẫn nhuộm tóc, đeo ba lô, thuốc lá trễ môi phì phèo, đi bốt đinh buộc dây chi chít, hoặc quần bò rách, tất lưới rách, áo ca rô mặc với áo phao hồng :)). Lắm bạn còn dắt theo chó bông mặc áo chanel nằm trên xe nôi hồng rất oách. Nói chung đời sống tinh thần vô cùng tươi sáng :)).

Nhiều lúc em nghĩ, tuổi tác chỉ là con số mà thôi. Giữ được tinh thần tươi trẻ, tôn trọng người khác, nhìn đời với con mắt lạc quan, sống thoải mái bằng chính giá trị mình có, vậy thì lúc nào ta cũng teen :D

Titi on lúc 20:30 9 tháng 2, 2010 nói...

@Dứa: chị đã kìm nén để không xì yêu điểm của anh C ra ròi mừ em lại tung hê hết ra thế thì còn gì để thiên hạ mơ màng về anh í nữa :-P

Unknown on lúc 20:31 9 tháng 2, 2010 nói...

em còn nhiều chuyện hay lắm :))

Titi on lúc 20:38 9 tháng 2, 2010 nói...

Kè kè kè...em đoán anh C cứ là đang cười rũ , xong ròi nhảy chân sáo từ phòng khách vào bếp, vừa đi vừa ăn khoai tây rán vừa xoay vòng vòng như đang nhảy valse í, trong bộ đồ ngủ có hình Super man hoặc Marilyn Monroe :-D

Unknown on lúc 20:41 9 tháng 2, 2010 nói...

Anh C chả cười đâu. Tin giờ đâu có ngồi nhà lướt web. Lên Mega Star xem phim nhai bỏng ngô uống côca dồi chị :D

VMC on lúc 20:44 9 tháng 2, 2010 nói...

@Titi: Titi cũng tin hóa phết đấy. Offline karaoke hôm nọ thấy cưa sạch sừng rồi.
@Dứa: Đã thấy bộ sưu tập hoody của Dứa.
@LU: Anh không cho chơi quảng cáo mà là nhà cung cấp dịch vụ NCT (nhạc của tui).

Titi on lúc 20:54 9 tháng 2, 2010 nói...

Hé hé...hôm ấy mà anh đến sớm, em sẽ cưa nốt cả sừng của anh nhá :-D

LU on lúc 21:02 9 tháng 2, 2010 nói...

Dứa nói đúng rồi, bên này áo hoody đâu phải chỉ dành cho teen đâu, tuổi nào cũng mặc cả, ấm mà lại tiện lợi. Sweater của Lu toàn là áo hoody ko thôi. Đã bảo là anh Cường bên ngoài còn xì tin lắm, em nào tre trẻ mà chai chai, đi gần thì dám gọi là hai chị em mà :D
Nhạc VN minh họa cười ko chịu được, em cứ nhìn thấy cái miếng băng trắng đó là lại phì cười ;))

Thuy Dam Minh on lúc 21:23 9 tháng 2, 2010 nói...

Trẻ hóa là xu thế chung của tất cả mọi người mà em. Anh có một ông bạn (ông anh thì đúng hơn), đại khái là tầm trên 65 rồi. Nhưng đi đâu cũng mặc quần kaki trắng, ống bó, áo phông hoặc áo sơ-mi body trắng, đội mũ phớt cũng trắng luôn. Giày màu trắng. Nước hoa thơm ngát trời luôn. Nhìn thì buồn cười lắm. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ lại thấy cũng OK đấy chứ!

LU on lúc 21:29 9 tháng 2, 2010 nói...

anh Thụy : bạn anh cứ như gái tơ mới nhớn ấy --> trắng tinh như còn trinh, hì hì ;))

MHTL on lúc 22:13 9 tháng 2, 2010 nói...

Mình thích tin hóa - tin học hóa cơ. Cậu ca sỹ này khá lổi tiếng (thế hệ mới) mà chẳng tin học hóa gì cả, tìm toét mắt đâu có thấy video bài CBPD trên mạng, tệ!!!

Vhlinh on lúc 22:52 9 tháng 2, 2010 nói...

@Titi: Giúp Bí đòi bản quyền đê Titi ơi.
Hôm Ofline tiễn Gấu, Bí nghĩ Titi chẳng có cái sừng nào thì đúng hơn. "Tin" lắm lắm. Lana ghé tai Bí thì thầm:" Dễ thương nhẩy chị nhẩy". Hè hè, không cần áo Hoody vẫn teen.
Mà này, có muốn Bí tiết lộ anh C trông như thế nào lúc này( tức là đang ở nhà một mình và lướt Web) không??? Trả cao vào nhé, đang cần tiền ăn Tết đây.

@MC3: Không tìm thấy clip có anh chàng Tô Minh Đức đâu. Nếu có thì LU đã không phải ôm bụng cười cái băng vệ sinh roài.

VMC on lúc 22:55 9 tháng 2, 2010 nói...

@Thụy: Thử hình dung Mr. Đàm 15 năm nữa mà ăn vận màu trắng giống anh bạn của anh thì như thế nào nhỉ?
@MC3: Mình cũng đã thử tìm roài, tìm mãi mà không thấy.
@Vhlinh: Chưa kiểm nghiệm thực tế thì có thể là thông tin không chính xác đâu Bí ạ.

Lana on lúc 23:16 9 tháng 2, 2010 nói...

Bài này vui quá, có không khí nữa, cứ chộn rộn hết cả lên (độc giả tin hóa luôn) :)

@Bí & Titi: Đúng, đọc đến cái đoạn chị bạn thích cánh buồm phiêu du, Lana cũng chợt nghĩ ngay là ôi thôi Bí bị làm mẫu lách bản quyền rồi :(

Titi on lúc 23:30 9 tháng 2, 2010 nói...

Ối giời chị Bí, em Dứa với lị anh C ơi. Vừa nhắc đến áo Hoody thì có người mang cho em một cái rất chi là đệp. Mũ, chữ , dây buộc cứ là rối tinh lên, màu ghi sáng rất chi là vừa vặn thân hình lụ khụ vừa ốm dậy của em ... hú hú...kiểu này em bị dí xuống hàng baby chứ chẳng chơi ...ka ka ka....

VMC on lúc 23:40 9 tháng 2, 2010 nói...

@Titi: Mặc ngay cái áo ấy, chụp hình post lên bờ nóc xem thế nào?

Titi on lúc 23:51 9 tháng 2, 2010 nói...

Dạ dạ...để mai trời sáng, em show hàng nó mới đắt anh nhé :-P

MC3 on lúc 02:05 10 tháng 2, 2010 nói...

@LU, a còng Bí: Minh chờ mãi chẳng thấy băng... đâu cả? Oái!!!

MC3 on lúc 02:13 10 tháng 2, 2010 nói...

acòng Ti: mai trời sáng, em show không cần mặc gì, còn áo pot lên bờ rào cũng đc, đắt hàng hơn đấy. :D :D

Titi on lúc 10:44 10 tháng 2, 2010 nói...

@MC3: Anh thích ngắm nude hử, đến tận nơi nhá. Không chơi thập thò oánh trận từ xa nhá :-P

haydanhthoigian on lúc 16:36 11 tháng 2, 2010 nói...

Câu chuyện hay, nice to meet you!

Cao Thành Long on lúc 08:19 12 tháng 2, 2010 nói...

Tớ cũng thích những bài hát này. Tự hỏi...."phải chăng mình cũng bắt đầu tin hoá rồi nhỉ"?

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết