14/2/10

HÀ NỘI ẢO MỜ



Hà Nội đẹp nhất trong ngày mồng Một Tết.

Phố sá vắng tanh, những vỉa hè sạch sẽ, những con đường thẳng thớm. Nhà cửa, cây cối ung dung phô diễn vẻ đẹp của mình mà không lo bị sự đông đúc, ồn ào, khói bụi và tạp nham quấy quả.

Lâu lắm rồi mới có một mồng Một Tết đúng nghĩa như mồng Một Tết Canh Dần. Trời rét ngọt. Màn mưa bụi rây khắp kinh thành, trùm lên thành phố tấm voan trắng khổng lồ khiến Hà Nội càng bí ẩn hơn, càng quyến rũ hơn.

Giới thiệu cùng mọi người 30 tấm ảnh chụp trong hai giờ đồng hồ từ 8h30 đến 10h30 ngày 14.2.2010.

Cột cờ Hà Nội

Tượng đài Lý Công Uẩn

Đường Hoàng Quốc Việt

Ngã tư vắng tanh

Phố Trần Cung ngày thường khá xấu xí,
nhưng trông không đến nỗi nào sáng mồng Một Tết

Cây lá đỏ trên phố Kim Mã

Sắc xuân

Ông già nặn tò he trên phố Nguyễn Khuyến

Xin chữ đầu xuân ở Văn Miếu

Bách hóa Cửa Nam

Ngã tư Cửa Nam

Phố Hai Bà Trưng

Bà hàng nước bán sớm

Hoa cỏ mùa xuân

Cây lộc vừng Hồ Gươm




Khu phố cổ

Đợi khách


Tự sướng

Đốt vía mở hàng


Tần tảo


Lộc biếc

Phố Hoàng Diệu

Hồ Trúc Bạch trong sương sớm.


19 comments:

LU on lúc 22:03 14 tháng 2, 2010 nói...

Khai máy đầu năm nha, toàn màu đỏ may mắn. Em thích mấy tấm anh chụp hồ gươm và khu phố cổ. Mấy ngày này đúng là khu phố cổ đẹp thật anh ha, vắng vẻ và yên tịnh, đúng nghĩa chử cổ. Thấy đường Hoàng Quốc Việt em lại nhớ ở đó có tiệm phở 24 chén cũng ngon. Vài hôm em cũng sang đảo Hawaii khai máy về khoe với anh nhá :D

Mai nói...

Thèm đc đặt chân thả bộ trên những con phố vắng...

LU on lúc 23:40 14 tháng 2, 2010 nói...

Em giống Mai rồi, nơi nào đông đúc ồn ào ko phải là nơi của em, vì xô bồ và mệt lỗ tai. Em chỉ thích những khi phố xá vắng vẻ thế này, ai sợ yên tĩnh vắng lặng chứ em thì thích lắm.

Nặc danh nói...

Cám ơn anh Cường rất nhiều về những bức ảnh đẹp tuyệt ấy.

Chuc anh mot nam moi that hanh phuc, may man, tot lanh va ghi lai duoc nhieu dieu thu vi trong cuoc song de chia se voi moi nguoi. (Sorry tu nhien ko go duoc tieng Viet nua)

FR

Pig on lúc 00:11 15 tháng 2, 2010 nói...

đẹp tóa :x

Dung on lúc 03:05 15 tháng 2, 2010 nói...

Cám ơn anh chia sẻ nét đẹp của Hà Nội...
chúc anh năm mới hạnh phúc và nhiều niềm vui!

lvu on lúc 06:02 15 tháng 2, 2010 nói...

Cám ơn bác.

Lana on lúc 08:12 15 tháng 2, 2010 nói...

Để mà nghệ thuật thì trời mờ mưa bụi không phải là lý tưởng cho hình, nhưng nó là cái hồn mang lại không khí Tết Bắc. Thật đẹp.
- Phố Cổ như chưa bao giờ đẹp hơn.
- Sau phát hiện của chị hàng thịt gần nhà VMC mình đã chợt nhìn lên cây lá đỏ trên phố Kim Mã, muốn cầm lấy máy chụp hình, nhưng nhìn lại thấy lá vàng chứ không đỏ đẹp bằng lá chị hàng thịt phát hiện, nên lại thôi :)
- VMC chụp cái bác đốt vía mở hàng không biết có phải vì bác cũng có bộ ria giông giống (nhưng xấu hơn) :)
- Đường Hoàng Diệu trong tấm hình mùng 1 Tết này quá sức dễ thương.
Cảm ơn rất nhiều về loạt ảnh này.

Titi on lúc 09:46 15 tháng 2, 2010 nói...

Hi hi...tuyệt thật! Những khoảng trống quí giá. Anh làm em nhớ lại 1 chương trình ca nhạc em đặt tên Phố Bình Yên . Cơ mừ khi đó, đi tìm những khoảng trống để quay ở HN là vô cùng khó khăn. Hic... Vì vậy, mỗi ngày mùng 1 Tết, nhìn đường phố vắng, em lại ước có máy quay đi quay clip ngay ngày này. Khỏi phải thuê người giữ trật tự và khản giọng hướng dẫn bà con không đi vào hình :-D

Titi on lúc 09:49 15 tháng 2, 2010 nói...

Oài, nhìn đồng chí xe ôm đợi khách thương thế :-(

Mai nói...

Nhờ blog anh Cường gửi đến cả nhà bài hát, dù không hợp với không khí Tết... http://www.youtube.com/watch?v=kG2Ayr57M5w

MC3 on lúc 15:06 15 tháng 2, 2010 nói...

Chú thích ảnh phố TRẦN CUNG:

Trần Cung phố nhỏ
Nhà mình ở đó
Có người ngóng trông.

Thuy Dam Minh on lúc 21:11 15 tháng 2, 2010 nói...

Một khoảng thời gian tĩnh lặng thú vị và lãng mạn của Hà Nội. Cứ như từ thuở nào!

MC3 on lúc 23:44 15 tháng 2, 2010 nói...

Chủ nhà VMC mà xông nhà thì ko hợp tuổi cho lắm. Theo dân gian, nếu có nữ khách tuổi 1968, 1976, 1986, 1991 xông nhà thì ok hơn.:-D

VMC on lúc 23:56 15 tháng 2, 2010 nói...

@Lu: Chờ ảnh Hawaii.
@Mai: Sang năm dịp Tết nhé.
@FR, Pika, Lvu,NamDzung: Cảm ơn các bạn, rất vui vì đã đem đến cho các bạn một chút Tết Hà Nội.
@Lana: Cứ chụp đi, biết đâu lại có phát kiến gì đó giống chị hàng thịt.

VMC on lúc 00:00 16 tháng 2, 2010 nói...

@Titi: Sao không thử một lần quay Hà Nội phố mùng Một Tết? Thương đồng chí xe ôm hả? Có địa chỉ đấy, chỗ đất là góc phố Tràng Tiền - Ngô Quyền, đối diện Sofitel Metropole.
@Thụy: Hà Nội hiện tại đấy chứ?
@Mai: Thay mặt mọi người cảm ơn Mai.Oai
@MC3: Oái, bạn Minh làm thơ. Sao tự nhiên lại nói chuyện xông nhà ở đây?

LU on lúc 00:36 16 tháng 2, 2010 nói...

@ anh : nhìn hình anh chụp bà bán miến có cả "quẩy", làm em nhớ mấy gánh hàng vĩa hè khu phố cổ quá, nhớ phở Hà Nội. Chỉ có phở Hà Nội là em ăn thấy khoái nhất, "quẩy" nhỏ tí giòn giòn thế này chỉ có Hà Nội là có thôi à.
Những khi book vé bay về điều đầu tiên khi bỏ valise xuống là em nghĩ tới chén ngay một tô phở có kèm "quẩy". Có người bi giờ cứ tưởng lầm em là người Hà Nội chứ ko phải là người Sài Gòng ấy chứ :))
Nhưng năm nay thì ko bay về ăn "quẩy" được, chỉ có 5 ngày nghĩ nên book vé sang Hawaii ăn thịt mọi da đỏ thôi, em sẽ làm một photo essay về văn hóa của 7 bộ tộc mọi da đỏ post lên khoe với anh nhé :D

Thuy Dam Minh on lúc 11:39 17 tháng 2, 2010 nói...

VMC: Tất nhiên là Hà Nội hiện đại rồi, nhưng một thoáng tĩnh lặng, phóng sự ảnh của em làm anh nhớ cái Tết đầu tiên ra Hà Nội học. Cũng yên lặng, cũng mờ ảo và đặc biệt là rất ít người, không ồn ào tí nào cả! Thích lắm!

Scarlett on lúc 22:49 27 tháng 3, 2010 nói...

Em thích phóng sự ảnh này vì nó gợi cho người xem hình dung và có cảm giác về ngày Tết Hà Nội. Đó là ko khí đường phố Hà Nội. Xem đi xem lại mấy lần mà như vẫn đang cảm nhận được hơi mát của bầu ko khí đó, muốn được sống trong bầu ko khí đó. Đường phố HN thật quang, thật sạch, vỉa hè ko còn bị lấn chiếm, con đường như rộng thênh thang. Một chút mưa xuân khiến những tán lá mướt hơn, sạch bụi, cửa kính tòa nhà được lau chùi. Ko còn thấy cái ồn ào, chật chội, bụi bặm ngày thường.... I y Ha Noi.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết