23/2/10

ĂN 3KG SON MÔI



Một số thông tin thú vị về đàn ông, cho thấy họ là sinh vật đáng đưa vào sách đỏ:
- Đàn ông có tuổi thọ trung bình ít hơn phụ nữ 12,5 năm: Đàn ông trung bình sống 61,4 tuổi, còn phụ nữ là 73,9.
- Người Nhật có tuổi thọ trung bình cao nhất: đàn ông 77 năm 4 tháng; phụ nữ 84 tuổi 1 tháng. Sau tuổi 85, cứ 7 cụ bà mới có 1 cụ ông.
- Trong suốt đời mình một người đàn ông ăn hết khoảng 3 kg son môi. Bằng cách nào thì bà con tự biết.
- Tất cả những gì nguy hiểm đều khiến đàn ông thích thú.
- Cứ 52 giây thì đàn ông lại nghĩ về sex, trong khi phụ nữ chỉ nghĩ về điều đó 1 lần mỗi ngày.
- Trung bình mỗi năm đàn ông nốc lượng cồn nguyên chất nhiều gấp 7 lần so với phụ nữ.
- Trên các công cụ tìm kiếm, đàn ông tìm từ “xe hơi” (car) nhiều gấp 35 lần so với từ “tin tức” (news).
- Đàn ông đọc sách ít hơn 2 lần so với phụ nữ.
- Số lượng từ trung bình mà một người đàn ông nói trong ngày ít hơn 3 lần so với phụ nữ. Kết cục là vùng ngôn ngữ, tình cảm và trí nhớ trong óc đàn ông bị thu hẹp lại.
- 72% đàn ông có 2 năm hôn nhân trở lên ngoại tình.
- 4 trong số 5 người đàn ông đều lần khân đến thăm bác sĩ. Đàn ông đi khám bác sĩ ít hơn 3 lần so với phụ nữ.
- Khi được đề nghị chìa tay ra, đàn ông luôn để ngửa lòng bàn tay, trong khi phụ nữ thường úp lòng bàn tay để khoe móng tay được tô vẽ hoặc độ lớn của những viên kim cương.
- 70% đàn ông trên 30 tuổi ngáy trong khi ngủ, 50% phụ nữ cũng thế.
- Khi nhìn thấy một cô gái tóc vàng, đàn ông bị mất trí theo đúng nghĩa đen của từ này: hoạt động não bộ của họ bị giảm sút, IQ tụt xuống, khả năng nhận thức bị chậm lại.
- Khi phụ nữ nói họ không còn gì để mặc, tức là đã hết quần áo mới. Khi đàn ông nói họ không có gì để mặc, tức là quần áo sạch của họ đã hết.
- Đàn ông tích cực giúp vợ chăm sóc con cái có tuổi thọ được kéo dài thêm 4-6 năm.
59% đàn ông nghiện thuốc lá, 96% trong số đó muốn có vợ không hút thuốc.
- Thu nhập trung bình của đàn ông cao hơn thu nhập trung bình của phụ nữ là 28%.



39 comments:

Thanhson nói...

Nhưng đàn ông rất khác những động vật đã được đưa vào sách đỏ là họ có thể chủ động tự bảo vệ mình bằng lối sống lành mạnh hơn.Mà hầu hết 100% phụ nữ muốn bảo vệ đàn ông bằng cách khuyên ngăn họ tránh những tệ nạn thì khổ nỗi là họ lại cứ chủ động lao ra ngoài vòng bảo vệ đó. Nên kết luận lại là đàn ông luôn tìm cách hủy diệt bản thân, heheheh.....

Titi on lúc 20:30 23 tháng 2, 2010 nói...

Thế mới thấy em đúng: đàn ông thật tệ vì ít đọc sách, hay nhậu nhẹt quá đà, không chịu tự bảo vệ mình, chẳng chịu giao tiếp để tìm hiểu sự vật, sự việc xung quanh, hay mất trí vì thế mà cho toàn chất độc vào người ( thuốc lá và son môi chỉ là ví dụ nhỏ) ...và mất quá nhiều thời gian nghĩ về sex :-P (trong khi với thời gian như vậy, phụ nữ làm được bao nhiêu việc nhà và chăm sóc con cái)

Cơ mừ, phải thừa nhận phụ nữ vẫn rất thích những vị tệ hại trên vì chỉ qua đàn ông, phụ nữ mới thấy mình thật là đáng giá :-P (Ý em là cái đẹp phải có cái xấu ở bên cạnh mới nổi bật lên được í kè kè )
Với lị, aNh nên thêm một gạch đầu dòng nữa: phụ nữ độc thân không sao, nhưng đàn ông độc thân sẽ dễ ... sa ngã lắm :-P

Vhlinh on lúc 20:58 23 tháng 2, 2010 nói...

"Trong suốt đời mình một người đàn ông ăn hết khoảng 3 kg son môi. Bằng cách nào thì bà con tự biết".
Khoái nhất thông tin này.

ANH on lúc 22:25 23 tháng 2, 2010 nói...

Có một số thông tin được kiểm chứng khá rõ trong thực tế.
Một số khác giờ mới biết và khá thú vị
Mà em hơi nghi ngờ tính xác thực của cái vụ 3 kg son môi trung bình đối với cuộc đời một người đàn ông nói chung
Cá nhân anh có thấy vô lý không? Mà tò mò chút xíu, anh ước lượng mình ăn được bn ký (gram) rồi?:)

Thuy Dam Minh on lúc 22:41 23 tháng 2, 2010 nói...

Quá hay! Một lần nữa, anh lại khẳng định chân lý của anh là đúng: Đàn ông chỉ thích nhất có 2 thứ thôi, đó là xe hơi và phụ nữ.

Lana on lúc 23:07 23 tháng 2, 2010 nói...

1. Lana trộm nghĩ theo đây thì đúng ra, một cách nhân bản, nên có luật cho phép 'đa thê' đối với các cụ ông, điều chỉnh theo các nghiên cứu cụ thể cho từng lớp tuổi. Ví dụ: Các cụ ông trên 85 tuổi được quyền lấy 7 cụ bà. :)

2. Các thông tin đều thú vị. Đọc đến đoạn bắt tay, bất giác nghĩ xem mình chìa tay bắt thế nào nhỉ: không chìa úp nhưng để thẳng chứ cũng không ngửa, tức là mình không có viên kim cương to, hiếm khi có móng tay tô vẽ, nhưng chưa đến nỗi 'đàn ông hóa' hoàn toàn. Hú vía!

3. Ừ tò mò giống ANH: Chủ nhân bài post tự kiểm chứng vụ 3kg son môi đi nhỉ? Trung bình là 3kg nên nếu anh lắc đầu thì có người phải lãnh 6kg đấy. Chia sẻ đi, thương người ta với.

LU on lúc 00:00 24 tháng 2, 2010 nói...

Đúng rồi đàn ông bi giờ là sinh vật quý hiếm cần phải được đưa vào sách đỏ, điều này em công nhận hòan tòan.

1. Bi giờ em hiểu lý do tại sao đàn ông lúc nào cũng trẻ hơn đàn bà rồi. Cứ 52 seconds là họ nghĩ đến sex, còn phụ nữ cả ngày chỉ nghĩ 1 lần. Người ta nói rằng cứ nghĩ đến sex thì cảm giác khoái cảm sản xuất ra một thứ chất làm cho mình trẻ lâu, chất này cũng có trong chocolate hoặc khi ta cười, nhưng mức độ có khi nghĩ đến sex thì ít hơn...suy ra từ nay phụ nữ nên cách 1 second là phải nghĩ đến sex để duy trì tuổi thơ ;))

2. Tất cả những gì nguy hiểm đàn ông đều thích <---ko riêng gì đàn ông mà em cũng khoái luôn.

3. Em cũng giống anh Thụy khoái chơi xe hơi, nhưng khác anh ấy là em không khoái phụ nữ .

4. Đàn ông đọc sách ít hơn 2 lần so với phụ nữ <-- điều này cũng ko chắc là đúng, vì em là đứa ít đọc sách cực kỳ, kẹt lắm cần biết tin tức gì mới lia sơ con mắt vào quyển sách thôi à.

5. Số lượng từ trung bình mà một người đàn ông nói trong ngày ít hơn 3 lần so với phụ nữ. Kết cục là vùng ngôn ngữ, tình cảm và trí nhớ trong óc đàn ông bị thu hẹp lại. <-- điều này cũng ko đúng lắm đâu à, đối với em thì cả ngày, cả tuần em ko nói tiếng nào cũng ko thấy khó chịu, các ông còn đi tìm bạn bè tám chứ em thì ko thích nói luôn.

6. Đàn ông đi khám bác sĩ ít hơn 3 lần so với phụ nữ. <-- điều này cũng ko chắc đúng lắm đâu, em mua bảo hiểm sức khỏe cả chục năm nay mà có bao giờ đến bác sĩ đâu? toàn là đi clean răng thôi. Bảo hiểm bán cho em là lời bộn, vì em cũng lười đi thăm đốc tờ lắm.

7. Thu nhập trung bình của đàn ông cao hơn thu nhập trung bình của phụ nữ là 28%. <--đúng là vẫn còn kì thị trong lương bổng đối với phụ nữ, vì cùng một nghành nghề mà đàn ông vẫn được trả cao hơn.

Mai nói...

Sau một loạt bài đầy kiến thức văn hóa, xã hội uyên thâm, anh Cường "rẽ gấp"... không biết có ai cùng thắc mắc giống mình ko nhỉ?! Có phải vừa ... "nhìn thấy một cô gái tóc vàng" o:))

Titi on lúc 02:46 24 tháng 2, 2010 nói...

@Lu: Lu làm mình phục lăn. Nhưng có thể lắm chứ. Vừa làm vũ nữ xinh tươi, vừa làm boss đâu có dễ dàng. Thật đáng nể :-D

@Mai: đề nghị chị tập trung vào chủ đề chính: đàn ông tệ dư lào :-P

Mai nói...

@Titi: chị cứ hay lệch đề thế đấy em à:))

Nặc danh nói...

Cái entry này vui như Vọng cổ teen í. Nhưng mà cũng làm em tò mò google cái tuổi thọ trung bình trên thế giới, thấy hay phết. Ví dụ là tuổi thọ trung bình (chính xác là tuổi thọ dự đoán của những người sinh năm 2009) của nam là 64, của nữ là 68. Những con số này ở Việt Nam là 69 và 74 (nhờ ơn Cách mạng và Bác Hồ!). Tuổi thọ của dân Macao cao nhất thế giới là 84, trong khi tuổi thọ của dân Angola chỉ có 38. Mọi người quan tâm thì xem cái link này: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2102rank.html
Em thấy cái chân lý của anh DTM cũng ko chính xác lắm, vì nhiều đàn ông đâu có bao giờ ăn son hay chỉ ăn làm vì thôi à!

LU on lúc 06:05 24 tháng 2, 2010 nói...

Mai : thì tóc đen hoài cũng boring phải thay đổi color cho thêm phần phong phú chứ, đờn ông độc thân thì bệnh gì mà cử Mai ha?...lần trước em đi sa mạc Nevada thấy cao bồi có súng bắn đùng đùng là em kết lắm rồi...nhưng bi giờ sang đảo tháy ku da đỏ phóng lao to đùng như gấu mẹ vĩ đại thì em đổi í khoái da đỏ hơn...lần tới sang Châu Phi em đổi khẩu vị kết mấy anh đen giống như nhân vật đóng trong film "thượng đế cũng phải mĩm cười" ...

VMC on lúc 09:29 24 tháng 2, 2010 nói...

@Thanhson: Đàn ông không tự hủy diệt bản thân thì chắc là mất điểm trong mắt chị em. Khổ thế!
@Titi: Phụ nữ độc thân cũng gặp rất nhiều nguy cơ. Không tin à? Cứ đọc những bài trong series "đối thoại" mà xem.

VMC on lúc 09:30 24 tháng 2, 2010 nói...

@Bí: Đúng là Bí đại gia!
@Anh: Chắc được 3,5 ký rùi.
@Thụy: Chân lý của bác đúng quá, đúng là cái lý không chân (không chạy đi đâu được).

VMC on lúc 09:32 24 tháng 2, 2010 nói...

@Mai: Thỉnh thoảng cũng phải rẽ một chút, nghiêng ngó, xả hơi, để rồi tiếp tục quay lại đường cũ cho thơi thới.
@Titi: Mai không 8 được chiện đàn ông tệ dư lào, vì quanh Mai toàn đàn ông tốt.

Unknown on lúc 10:09 24 tháng 2, 2010 nói...

1 ngày có 24 tiếng. Trừ 8 tiếng ngủ, còn 16 tiếng các anh thức. Trong 16 tiếng ấy, có 57600 giây. Cứ 52 giây nghĩ đến sex 1 lần trung bình 1 ngày các anh nghĩ tới sex hơn 1000 lần
Chịp, thế mà vẫn bia bọt, cà phê cà pháo, vẫn blog, vẫn hợp đồng, vẫn làm ra tiền vân vân và vi vi
Thật bái phục :))

Unknown on lúc 11:41 24 tháng 2, 2010 nói...

3kg son môi chắc không đến đâu anh ơi, nhưng 3kg bao gồm cả son, phấn, đồ trang điểm thì có lẽ còn ít.

Lana on lúc 11:57 24 tháng 2, 2010 nói...

@ĐHP: Phấn thì còn có thể... chứ đồ trang điểm làm sao (các ông) ăn?
??

Nặc danh nói...

@Lu: Hầu hết các đặc điểm mà Lu đưa ra cho thấy Lu rất giống đàn ông, loại trừ khoản "ăn son môi"... Vì thế mà TiTi bái phục. Ha ha he he hi hi...

@Lu & Titi: có thể Lu chưa hiểu hết chính mình chăng? Lu nên cảm ơn anh Cường nhé vì nhờ có entry này của anh Cường mà Lu bỗng nhận ra rằng, biết đâu mình thích nếm son môi...

Titi on lúc 12:49 24 tháng 2, 2010 nói...

@VMC: ui, gặp nguy cơ nhưng vì là phụ nữ nên bản lĩnh lém ợ. Em mà là đàn ông thì sa ngã 1000 lần ròi :-P

@Lana: ới giời ơi. Em phải đặt cho chị cái biệt danh Nai vàng ngơ ngoác mất thôi. Bác Phú giải thích cho chị ấy hộ em với bác Phú ơi :-P

Titi on lúc 12:51 24 tháng 2, 2010 nói...

@Nặc danh ngay bên trên: Chị phục Lu thật tình mừ. Vì chỉ có những người như Lu mới khiến đám đàn ông không vừa yêu vừa khinh thường phụ nữ. Chỉ có Lu mới làm cho đàn ông vừa yêu vừa nể và thực sự tôn trọng phụ nữ thôi đấy em ợ :-D

Titi on lúc 12:54 24 tháng 2, 2010 nói...

"Mai không 8 được chiện đàn ông tệ dư lào, vì quanh Mai toàn đàn ông tốt" thế có nghĩa quanh em toàn đàn ông tệ à? Hu hu...anh Thụy Ôi, anh gì có thương hiệu VMC ôi, Gấu ôi, bác Phú ôi :-P

Titi on lúc 12:58 24 tháng 2, 2010 nói...

@Dứa: cũng ngần ấy thời gian, phụ nữ vẫn blog, vẫn hợp đồng, vẫn làm ra tiền, vẫn nuôi con và chăm sóc họ hàng 2 bên đâu ra đấy, lại còn làm hài lòng chồng cả ngày và đêm nữa. Hu hu...
PS: chị ko nói chị mà là bà sếp của chị :-D

LU on lúc 13:11 24 tháng 2, 2010 nói...

@ nặc danh nào đấy: Lu không thích phụ nữ vì Lu chưa đổi giống thôi chứ son môi thì vẫn ăn trường kỳ và phải hơn cả chục kg rồi à. Là phụ nữ thì ai mà chẳng oánh môi son? uhm, nhờ ên-trì này của anh C mà từ nay Lu biết cách giử gìn "tuổi thơ" rồi đấy--> cứ 1 second là Lu sẽ nghĩ tới chuyện sex cho nó trẻ lâu =))

LU on lúc 13:14 24 tháng 2, 2010 nói...

hà hà...chị Mai mà làm thơ tình thì...trời đất cũng động lòng đấy. Cục sắt như Lu mà có hôm đọc xong cũng muốn động lòng tà à ;))

LU on lúc 13:17 24 tháng 2, 2010 nói...

@ anh Phu : he he...anh ngầu quá =))

Lana nói...

Tớ xin rút lại còm ở trên nhé :(

Titi bắt vở choáng thật. Ối giời chị lại tưởng mình đi giải thích cho ĐHP, trước đó chị cứ lăn tăn ĐHP thế nào mà lại không hiểu 'ăn son môi' nhỉ?
Đau ruột :))

VMC on lúc 14:11 24 tháng 2, 2010 nói...

@Lana & Titi: Bên hàng không hình như môi trường trong sạch quá hay sao í?

Titi on lúc 14:43 24 tháng 2, 2010 nói...

Oài, nếu ai cũng như bà Nai vàng ngơ ngoác Lana thì trong sạch thật anh ạ :-D

ANH on lúc 15:15 24 tháng 2, 2010 nói...

Em tự thống kê, thấy từ khi biết đánh son đến giờ, chưa mua nổi được 3 ký son môi (trọng lượng gross, cả vỏ). Chưa nói đến việc thực sử dụng hết hay không, hoặc cho các bác men ăn bao nhiêu. Vậy mà anh C ăn được đến 3,5 kg net rồi, choáng thật.

Hehe, chắc phải collect son của nhiều người lắm mới tích cóp được đến vậy. Chứ bác Phú ăn của mỗi một chị nhà, không được đến 3 kg là phải.

Thảo nào anh C nhất quyết ở vậy, để có điều kiện đạt kỷ lục cái vụ này:)

VMC on lúc 15:19 24 tháng 2, 2010 nói...

@Anh: Mr. Phú có cái bản cam kết viết bằng tay ở bên nhà của anh ấy đấy. Em đã đọc chưa?

ntd nói...

Cứ theo bài này của anh VMC thì tôi:
- IQ bằng 0 vì đã gặp không biết bao cô gái tóc vàng
- phải cố gắng hơn nữa để nằm trong số 72% đàn ông có 2 năm hôn nhân trở lên
- phải tìm cách ăn son của người phụ nữ khác vì vợ ko bôi son
- phải giúp vợ chăm sóc con cái hơn nữa để kéo dài tuổi thọ thì mới có khả năng thực hiện 2 điều trên

:-D

Unknown on lúc 15:22 24 tháng 2, 2010 nói...

@Anh: chời chời, bạn lướt nhanh quá: 72% đàn ông có 2 năm hôn nhân trở lên ngoại tình,

ntd nói...

Nhân chuyện đàn ông:

Đàn ông thông minh + Phụ nữ thông minh = Lãng mạn
Đàn ông thông minh + Phụ nữ ngu ngốc = Cãi nhau
Đàn ông ngu ngốc + Phụ nữ thông minh = Hôn nhân
Đàn ông ngu ngốc + Phụ nữ ngu ngốc = Mang thai

Titi on lúc 16:43 24 tháng 2, 2010 nói...

@NTD: Ha ha...mình hiểu tại sao mình chỉ thích lãng mạn ròi.

VMC on lúc 16:49 24 tháng 2, 2010 nói...

@NTD: Comments của bạn thú vị quá.

ntd nói...

@Titi: trong bất cứ điều gì cũng có ngoại lệ đấy... :-))))

Titi on lúc 17:16 24 tháng 2, 2010 nói...

hè hè...mình bít mừ, ý bạn ngoại lệ là rất thông minh chứ rì kè kè kè...

Lana on lúc 08:46 25 tháng 2, 2010 nói...

@VMC: Lại xin bản quyền bài này đưa về LHSVN bàn luận cho xôm nha VMC. Thanks nhiều.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết