4/2/10

TẬN HƯỞNG HÀ NỘI



Tết đi đâu không?

Không!

Đi làm gì?

Tết loanh quanh Hà Nội thôi.

Tối 30 trời sẽ trở lạnh. Tết mà không lạnh thì thật vô duyên. Dù có tất cả mọi thứ, nhưng thiếu lạnh thì Tết không còn là Tết nữa.

Tết Hà Nội sẽ vắng hơn. Xe cộ sẽ bớt đông hơn. Đường phố sẽ ít khỏi bụi hơn. Phố sá sẽ bớt nhộn nhạo hơn.

Ít ra Hà Nội cũng sẽ là Hà Nội trong hai ngày mồng Một và mồng Hai.

Cả năm có mỗi một lần như thế.

Vậy thì Tết đừng đi đâu nữa.

Ở lại mà tận hưởng Hà Nội.

Ảnh: Hà Nội tết một thời chưa xa (Trần Cừ)


17 comments:

Lana on lúc 06:04 5 tháng 2, 2010 nói...

May mà có những câu này của VMC, để tự khích lệ mình vì riêng Tết này TN đi vắng hết, Lana chẳng có TN để về, chỉ ở mỗi Hà Nội.

Này on lúc 08:19 5 tháng 2, 2010 nói...

Đi uốn càphê rồi viết blog số Xuân cho bọn em đọc nhá.

Thuy Dam Minh on lúc 08:52 5 tháng 2, 2010 nói...

Rất chính xác! Tết mà đi đến những nơi nghỉ, những chỗ lễ bái, những điểm vui chơi là hết hơi! Không ai phục vụ mình hết. Chen lấn thì thôi rồi. Giá cả thì bị chém đã đời. Chớ có dại!

ANH on lúc 08:54 5 tháng 2, 2010 nói...

Đúng rồi, phải tận hưởng Hà Nội thôi:)

Titi on lúc 09:14 5 tháng 2, 2010 nói...

Bá cáo anh là em tận hưởng Hà nội đúng 2 ngày Hà nội nhất thoai, mùng 1 và mùng 2. Mùng 3 em lượn lên Tây Bắc hưởng hoa đào hoa mận rừng một tẹo ạ :-D

Này on lúc 09:19 5 tháng 2, 2010 nói...

Tây Bắc là chỗ nào hả Titi, mùng 4 em đi Mộc Châu đới, về so ảnh nhé:)

Titi on lúc 09:55 5 tháng 2, 2010 nói...

@Này: sori, chị sẽ đi Đông bắc, Sapa em ợ :-)

LU on lúc 10:38 5 tháng 2, 2010 nói...

Uhm, tết nên relax chút chút đi anh. 1 ngày anh đi thăm người thân, 1 ngày anh đưa bố mẹ đi loanh quanh, 1 ngày còn lại thì anh đi đâu đó cho zui, hì hì :D...
Cũng hơn mười mấy năm rồi em chưa được ăn tết ta ở bên nhà. Năm nay em cũng ko được luôn, nhưng em cũng bon chen book vé đi Hawaii 5 ngày chơi mình ên cho có mùi không khí tết. Em dự định chộp 1 series hình biển hoàng hôn và đi khám núi lửa cho biết :D

Unknown on lúc 11:19 5 tháng 2, 2010 nói...

Nếu chỉ có một Ha Nội thuần khiết như thế, chỉ trong 3 ngày Tết, cũng như SG, thì cũng nên thưởng ngoạn lắm, nhiều khi lại thấy khác hẳn ngày thường, anh nhỉ

Unknown on lúc 11:36 5 tháng 2, 2010 nói...

Năm nào em cũng có thói quen thưởng ngoạn HN chiều 30 Tết, khi nhà đã lau sạch, gà đã làm xong, ra đường phóng xe tà tà 1 mình, phơi phới hưởng hương xuân và ngẫm lại 1 năm đã qua, ngắm phố phường đã vãn, hàng quán đóng cửa và bà con hối hả về nhà :D. Chứ mấy ngày 1,2,3 chỉ có ngủ là sướng thôi :D

Nặc danh nói...

Ở lại mà tận hưởng Hà Nội, vậy lúc nào sẽ tận hưởng "miền thơ ấu" với những người sinh ra và lớn lên không ở Hà Nội?

Nghệ Nghệ

VMC on lúc 15:06 5 tháng 2, 2010 nói...

@Lana: Khích lệ kịp thời nhỉ?
@Này: Tết mà vẫn bắt blogging à?
@Thụy: Đúng thế, anh!

VMC on lúc 15:07 5 tháng 2, 2010 nói...

@Titi: Đi Tây Bắc với hội nào thế?
@Lu: Hawaii hình như cũng có một số người Việt đó.
@Phú: Khác hẳn ngày thường, trở về đúng là nó.

VMC on lúc 15:10 5 tháng 2, 2010 nói...

@Dứa: Bây giờ ngày nào đối với Dứa cũng là Tết, tha hồ mà ngủ.
@Nghệ Nghệ: Bài này viết cho những người Hà Nội định đi chơi đâu đó nhân dịp Tết, chứ không dành cho những người ở nơi khác đến làm việc tại Hà Nội. Đối với những người đó, thì Tết họ nên về thăm gia đình, ăn tết với những người ruột thịt.

Titi on lúc 17:49 5 tháng 2, 2010 nói...

Iem đi Sapa với gia đình thôi, anh ợ :-D

MC3 on lúc 01:43 6 tháng 2, 2010 nói...

@Titi: "sori, chị sẽ đi Đông bắc, Sapa em ợ"

Em Ti xem lại cái tý Sapa xem ở đâu nhể? Oái!

Nặc danh nói...

Nếu có hai ngày im lặng như vậy trong một năm để tận hưởng thì anh VMC quả là biết quý trọng và hưởng thụ đời sống,hôm thứ tư vừa qua đài Pro7 của Đức cho xem một đoạn giao thông thường ngày ở Hà Nội trong chương trình Galileo ,côi song củng thấy sợ cho ai những người phải di xe hai bánh hay đi bộ ngoài phố NH , mà KhảiCa lần nào về VN hể có ý định ra ngoài Bắc thăm phong cảnh ,củng bị người quen lớn tuổi ngăn cản sợ đi rồi không biết có mạng về không ,nghe sao thấy sợ ghê .và cảm thấy vẩn còn không khí phân biệt dân hai miền nam bắc nặng lắm .

Chúc anh VMC bước sang năm mới thân tâm an lạc ,gia đình hạnh phúc ,vạn sự như ý .

KhảiCa

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết