17/2/10

HẾT TẾT



Thế là hết Tết.

Ba ngày Tết trôi qua thật nhanh. Một cái Tết lặng lẽ và yên bình.

Thật thú vị khi có những ngày nghỉ dài như thế này, sáng dậy không phải tất bật hối hả len lỏi qua dòng người và xe chật cứng đường để đi làm.

Không phải đi mua thức ăn vì đồ ăn đầy trong tủ lạnh không biết ăn một tuần nữa có hết hay không.

Không phải nhận những cú điện thoại bàn về công việc.

Không phải đau đầu giải quyết các công việc phức tạp.

Cuộc sống dần trở lại vòng quay cũ. Lại tất bật, lại hối hả, lại đau đầu... Nhưng mà thôi. Cuộc sống là thế.

Cuối cùng xin mọi người đừng quên: Hôm nay là ngày 17.2.

Cùng đọc lại bài mà tôi đã post đúng vào ngày này một năm trước.

NHỚ BẠN CŨ


18 comments:

LU on lúc 22:36 17 tháng 2, 2010 nói...

"Thật thú vị khi có những ngày nghỉ dài như thế này, sáng dậy không phải tất bật hối hả len lỏi qua dòng người và xe chật cứng đường để đi làm.

Không phải đi mua thức ăn vì đồ ăn đầy trong tủ lạnh không biết ăn một tuần nữa có hết hay không.

Không phải nhận những cú điện thoại bàn về công việc.

Không phải đau đầu giải quyết các công việc phức tạp."

Exactly! em thích đọan này. Em cũng đang mệt khi nhìn cái tủ lạnh đầy đồ ăn, mua về nấu làm màu không khí tết mà ăn có 1 ngày là ngán rồi...

Lana on lúc 08:30 18 tháng 2, 2010 nói...

Đã hết đâu mờ.... hờ hờ. Tết nay dài như thuổng ấy!

Nhưng mà nhắc đến 17.2 thì thấy trầm thật. Đọc "NHỚ BẠN CŨ" Lana mới nhớ ngày này, mà Lana vốn ghét 'cái thằng Tàu' đến xúc đất bỏ đi, ghét đến nỗi đụng cái gì dính đến China cũng ghét. Có ai theo dõi và biết nhiều về chuyện biên giới và biển đảo thì cũng như Lana thôi.

Tránh ko nói chuyện chính trị, nói nhưng cảm xúc thì đúng thế, không làm giả được.

Hoàng Nguyên Vũ on lúc 11:11 18 tháng 2, 2010 nói...

Lâu rồi mới ghé Blog anh. Vẫn thế.

Em mới đọc lại bài Nhớ bạn cũ trước Tết, khi biên tập cuốn sách của anh.

Bài viết này và bài Đêm đom đóm làm em cân nhắc tên cuốn sách và đến giờ vẫn chưa biết chọn option nào.

Vịt on lúc 13:41 18 tháng 2, 2010 nói...

Đêm đom đóm là hay nhứt!

Titi on lúc 16:04 18 tháng 2, 2010 nói...

Oạch. Nhà em vữn chưa hết Tết anh ui. Liên miên ăn uống, chúc tụng, cười nói...đi Sapa về tưởng đã tránh được cảnh đó dưng mừ vì dân tình được nghỉ nhiều quá đâm rảnh ơi là rảnh. Rảnh chẳng bit làm giề thì ép nhau măm măm. Hê hê...đó là em tắt điện thoại 24/24 ròi đóa :-(
Ngày mai, 2 mẹ con em sẽ trốn ra công viên chơi và đọc sách :-)

Lana on lúc 19:20 18 tháng 2, 2010 nói...

@HoangNguyen: Thêm một vote cho "Đêm đom đóm".

Thuy Dam Minh on lúc 19:34 18 tháng 2, 2010 nói...

Nhớ bạn cũ thì bình thường, nếu làm tên một cuốn sách. Đêm đom đóm thì cũng có vẻ chưa được cân đối với cuốn sách (anh đang suy diễn là cuỗn sách tổng hợp các bài trên blog của em). Khó nhỉ?

Lana on lúc 21:01 18 tháng 2, 2010 nói...

Lana vote cho bài "Đêm đom đóm", nên nếu lấy tên đó cho cuốn sách cũng có ý nghĩa anh Thụy à.

LU on lúc 21:32 18 tháng 2, 2010 nói...

anh Thụy nói đúng rồi, nếu đọc hết những bài viết của anh Cường thì thấy rõ anh viết đa dạng ở nhiều đề tài, và bài nào cũng có cái hay riêng, nếu chỉ để tên đêm đom đóm hay bạn cũ có lẽ cái tựa sách và những bài viết bên trong sẽ đi hai hàng ko bổ sung đầy đủ ý nghĩa khi cho ra quyển sách. Nên chọn một tựa sách ngắn gọn nói lên vai trò người kể chuyện với một văn phong đặc biệt mang dấu ấn của người đó, bởi vì nếu đem so sánh tất cả các bài anh Cường viết thì ko thể bảo bài này dở hơn bài kia mà chỉ nói là --> mỗi bài mang một cảm xúc khác nhau của tác giả...đây chỉ là ý kiến của riêng em thôi. Vì mỗi lần tụi em làm một project về họa hay design thì thầy giáo hay gợi ý như thế đó. Mặt mạnh của anh Cường là viết bằng cảm xúc khi gặp một vấn đề gì đó trong thực tế, và cảm xúc của anh rất đa dạng khi mang nó vào lời văn....có nên chăng tìm một tựa sách có liên quan đến cảm xúc khi cầm bút của anh?

LU on lúc 21:37 18 tháng 2, 2010 nói...

đây chỉ là nhận xét của riêng em thôi nha, nếu chọn hết tất cả những bài anh Cường viết thì nên làm thế, còn nếu chỉ cho đăng những bài tưởng niệm thì lại khác. Nếu chỉ là tưởng niệm thì nên dùng đêm đom đóm..vì dù sao ai cũng chỉ có một mẹ mà thôi.

VMC on lúc 23:11 18 tháng 2, 2010 nói...

@Vũ và mọi người:
Đúng là nếu phải chọn giữa "Nhớ bạn cũ" và "Đêm đom đóm", thì rõ ràng là "Đêm đom đóm" hay hơn. Nhưng cái tên này vẫn chưa ổn. Sẽ phải suy nghĩ thêm. Cảm ơn mọi người đã góp ý.

Titi on lúc 09:27 19 tháng 2, 2010 nói...

Ồ, chúc mừng anh sắp ra sách. Em thích thương hiệu VMC của anh. Có 2 kiểu tiêu đề. Trực diện huỵch toẹt thì là Những bài viết hay của VMC mở ngoặc giai đoạn từ đâu đến đâu. Sau này lại có cuốn khác giai đoạn khác...Kiểu sến sến thì là Cảm xúc VMC, hoặc kiểu hài hước tí thì là Bút phi VMC...
Riêng em, em lại thích những bài phân tích sâu về một đề tài nào đó hơn của anh :-) Như tâm lý phụ nữ, truyền hình, trẻ em ...dưới góc nhìn trung lập của một nhà báo :-)

Hoàng Nguyên Vũ on lúc 12:45 20 tháng 2, 2010 nói...

Em thì chọn tên Thử làm người mới giàu, sau khi cân nhắc một số tên như Đen và trắng, Yesterday...

Nhưng vẫn chưa thấy ổn lắm.

Còn Đêm đom đóm và Nhớ bạn cũ không phải là lựa chọn để làm tên, mà là hai bài làm cho người chọn tên cuốn sách khó chọn hơn. Có thể vì cảm xúc ở hai bài này hơi khác biệt so với các bài khác. Nhưng không thể không có hai bài này trong cuốn sách.

Nhờ các bạn chăm chú theo dõi Blog anh Cường, có thể cho Vũ một option nhé! Thanks!

LU on lúc 00:24 21 tháng 2, 2010 nói...

"Tuyển Tập Những Câu Chuyện Đời của Vũ Mạnh Cường"

he he...đây là em nghĩ theo cảm nhận của em khi đọc mấy bài trong blog của anh Cường thôi. Vì những bài viết của anh C là tập hợp những tản văn ngắn gọn, nhưng mô tả rất thực tế những điều xảy ra chung quanh, và mang tính giáo dục cao.

LU on lúc 00:32 21 tháng 2, 2010 nói...

Hoặc là NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG của VŨ MẠNH CƯỜNG...or NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỜI của VŨ MẠNH CƯỜNG

Nặc danh nói...

tùy theo mục đích của sách mà chọn tên: bán, tặng, biếu, cho, kỷ niệm.

sách blog thì chọn theo kiểu blog như Joe canada - Joe Dâu tây.

biến thể như của LU cũng được: Chuyện Đời VMC

nguoilavuaden on lúc 18:03 21 tháng 2, 2010 nói...

Chúc mừng anh đã quyết định ra sách!
Em thì chọn phương án Đêm đom đóm in nổi, phía sau là VMC'blog.
Tuy nhiên Thử làm người mới giàu là một cái tên đảm bảo tính thương mại, an toàn và hiệu quả.

Unknown on lúc 19:12 21 tháng 2, 2010 nói...

Neu anh ra sach vao mua xuan, anh cu chon y tuong nao khoi nguon dau tien trong anh de ra phuong an, bai viet "Phat hien cua chi hang thit" em cung thay o do mot y hay hay de dat ten, nhung phai la chu nhan moi ra duoc ten doc dao va y nghia,

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết