6/9/07

KIÊN



Kiên 29 tuổi, còn rất trẻ!

Kiên yêu báo Lao Động lắm. Sẵn sàng từ chối chỗ làm ở một tờ báo tỉnh, chịu nếm mật nằm gai ở Đắc Nông hai năm với mấy trăm nghìn phụ cấp, lăn lộn như một phóng viên thường trú thực thụ, để vào báo Lao Động bằng được.

Mắt Kiên lúc nào cũng sáng và luôn nói về nghề một cách say sưa.

Gương mặt Kiên lúc nào cũng phảng phất nụ cười, nét duyên ngầm hẳn làm không ít cô gái xao xuyến.


Kiên trào lộng khi phát hiện ra mình làm việc ở tận Quy Nhơn (Bình Định) mà lại được cấp bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ở tận BV Việt Nam - Cuba (Đồng Hới) cách đó vài trăm km.

Kiên đã khóc như một đứa trẻ, khi vi phạm kỷ luật và hay tin vì chuyện này mà Kiên có thể sẽ phải nói lời giã từ với báo Lao Động.

Kiên mới lên chức làm bố cách đây 2 tháng. Vui lắm, vì sinh được con trai.

Nhưng hôm kia, số phận đã thử thách Kiên.

Từ sáng Kiên đã đi xe máy mấy chục cây khỏi Quy Nhơn để trao tiền Quỹ Tấm Lòng Vàng cho những người dân cần cứu trợ.

Trên đường về, chắc do quá mệt mỏi, Kiên lãng đi trong giây lát và tai nạn đã xảy ra.

Kiên bị gãy chân, gãy 7 cái xương sườn, dập phổi.

Kiên được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không quên dặn đồng nghiệp lấy thẻ khỏi máy ảnh để gửi ảnh về toà soạn cho kịp đăng tin.

Kiên tưởng chừng như đã rất nguy kịch, nhưng may thay Kiên đã tỉnh trở lại và vẫn có thể tự thở được.

Máu của Kiên lại thuộc nhóm máu O, của hiếm. Bệnh viện Quy Nhơn đã huy động hết cơ số máu dự trữ cho Kiên.

Các bạn đồng nghiệp ở Quy Nhơn, rồi cả một đơn vị bộ đội, những ai thuộc nhóm máu O đều sẵn sàng sẻ máu cho Kiên.

Kiên đang chờ được phẫu thuật. Chắc chắn Kiên sẽ qua khỏi cơn hiểm nghèo này.

Chắc chắn. Bởi vì Kiên là Trung Kiên mà.

Anh em báo Lao Động cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với Kiên.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết