13/10/10

SEXY MÀ ĐOAN TRANG



Lũ bạn thời đại học nay đã ngoại tứ tuần ngồi với nhau nhân một dịp nghĩ ra để có cơ hội gặp nhau. Vì gặp nhau thú vị quá, nên nghĩ ra đủ dịp. Sinh nhật, lễ tết, lên chức, trúng quả vào cầu vân vân là những thứ quá đương nhiên.Phải nghĩ ra thêm nhiều lý do nữa, chẳng lý do nào giống lý do nào, ngay cả những lý do phi logic nhất cũng có thể được tất cả tán thành.

Chẳng hạn như lũ bạn ấy đang đông đủ, bỗng một người đi nước ngoài công tác một tuần mười ngày, thì cũng có thể trở thành lý do để tụ tập. Thoạt tiên phải hỏi, bên đấy có roaming không, điện thoại của nó có roaming không, gọi cho nó một câu nhem nhem đi. Không gọi được, khác hệ, máy nó có roaming, nhưng mang sang đấy thành cục sắt vô dụng rồi.

Sau đó những chủ đề khác cuốn câu chuyện đi như thác lũ.

Cô hay đến muộn hôm nay vẫn đến muộn, nhưng đến muộn cùng 2/3 quân số của nhóm, nên không ai phàn nàn chê trách gì. Lần trước, ăn được nửa bữa cô mới đến. Cô đến, nhưng không ai nhận ra. Trẻ trung quá. Quần jeans bó tôn đôi chân thẳng tắp như dài hơn trên đôi giày cao gót 9 phân. Áo mỏng cổ khoét rộng. Tóc dài buông trẻ trung. Cặp kính to bản làm nổi bật gương mặt cá tính.

Không ai nhận ra cô. Khi vỡ lẽ ra người phụ nữ trông như top model vừa bước vào chính là bạn mình, thì cả nhóm ồ lên trầm trồ: "Hôm nay mày xinh quá!". Mấy anh đàn ông thì tỏ vẻ thán phục: "Siêu sexy".

Sexy thật! Cô mặc trang phục công sở cũng sexy. Sexy của một người phụ nữ thông minh, sexy vô thức (hoặc có ý thức, nhưng được giấu quá kín, đâm ra trở thành tự nhiên). Cũng có thể sự sexy ấy là do yếu tố nữ tính quá mạnh chi phối mọi thứ trong con người cô, nhào nặn chúng với nhau và tạo ra sự gợi cảm thu hút và lan tỏa.

Nhưng người phụ nữ sexy ấy chỉ để cho những người phụ nữ khác (ngoại trừ những người bạn gái) ghen tị và những người đàn ông ngưỡng mộ. Cô sexy trong dáng vẻ bên ngoài, nhưng vững chắc như một ngôi thành kín cổng cao tường bất khả xâm phạm. Chung thủy với chồng và khó chịu trước những lời tán tỉnh của bọn đàn ông (nhưng không dị ứng với những lời khen của các bạn trai trong nhóm).

Thế tóm lại là sexy để làm gì?

Để mọi người phải khát khao!

Nhưng những khát khao không được đáp ứng thì nguy hiểm lắm.

Kệ, nguy hiểm với các vị, có nguy hiểm với tôi đâu!

Vô trách nhiệm, vô trách nhiệm quá. Thế này gọi là "vô trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng".

Nhưng tôi không cố tình sexy.

Thế thì lại càng sexy. Liệu có cần phải cổ điển về tư duy thế không?

Nhưng tôi cũng không cố tình cổ điển về tư duy. Mọi thứ tự nhiên mà. Tôi là như thế.

Hic. Sexy mà đoan trang. Phí quá.

Entries liên quan:
THÔNG MINH HAY SEXY?
EM CHỌN SEXY...
ĐỜI KHÔNG NUỐI TIẾC...
HÃY YÊU MÌNH HƠN
MÌN NỔ SAU LƯNG


28 comments:

MC3 on lúc 22:40 13 tháng 10, 2010 nói...

Phí!

Thái Anh on lúc 22:41 13 tháng 10, 2010 nói...

Không phí, chắc chắn là không!
"Sexy vô thức" - cái này rất mới ^^

NLVD nói...

Về chuyện lý do, có lần hội bạn em điện thoại rủ nhau đi, bảo hôm nay sinh nhật bà thằng T.

LU on lúc 23:04 13 tháng 10, 2010 nói...

Phí giè, thế mới gọi là đẹp mang đặc tính thế kỷ đấy. Phụ nữ mờ cứ nghe đờn ông nịnh một phát em sếch-xi, em đẹp, là cười tít mắt nhảy tưng lên tưởng thiệt thì bọn đờn ông cho em í là con ngỗng cái khờ dễ bị lừa ;))

Lở em í đẹp và sếch xi thật, mờ anh nào bỏ xí tiền ra em cũng té cái đụi ừ cho anh chấm mút, thì mí ku đờn ông lại bẩu em í là con ngỗng cái sặc sở quẳng xí tiền là mua đứt được em, bèo!

Phụ nữ bản lĩnh bi giờ là phải biết giử cho bề ngoài mình ko được xuống nước, phải biết kiếm tiền vì có tiền thì ko ai mua được mình cả. Bản tính phụ nữ ai cũng lòe lọet thích chưng diện sung sướng, nếu ko có tiền thì sẽ dễ bán tư cách mình đi.

Còn điều này quan trọng nè, phụ nữ ko nên lẳng lơ, mắc gì phải lẵng lơ cho tên nào cũng thích? mình có lấy được hết một đống tên đấy đâu? chỉ cần lẳng lơ với chồng hay người yêu minh thôi là đủ rồi, hị hị :)))

Thuy Dam Minh on lúc 23:25 13 tháng 10, 2010 nói...

Qua dung! That la phi pham. Hoai cua!

MC3 on lúc 23:31 13 tháng 10, 2010 nói...

...chỉ cần lẳng lơ với chồng hay người yêu mình thôi là đủ rồi - thế mới gọi nà phí LuLu à.

SuchAFLife on lúc 23:52 13 tháng 10, 2010 nói...

hihi, hay thế anh :D

Nặc danh nói...

Có nhiều phụ nữ hiện đại ngày nay được như thế đấy, cho nên đàn ông cứ gọi là tiếc nuối nhá. Họ vừa đẹp, vừa thông minh hoạt bát, vừa có công việc ổn định, áo quần thì bây giờ cũng dễ chọn để phù hợp, nhưng rõ ràng cô nàng này hơn người khác là có đôi chân dài mà chàng nào cũng phải chép miệng, kekekekekê....

TS.

LU on lúc 03:44 14 tháng 10, 2010 nói...

MC3 : Hì hì, Lu đã cho phụ nữ có thêm option "sơ cua" chỉ lẳng lơ với chồng hay người yêu, hai tay túm hai ông, thế mờ anh Mờ Cờ còn cho là phí...thía thì Lu sẽ hồi hương mở business ở Việt Nam chẳng bao lâu là giàu toa, Lu kinh doanh nón dành cho người có sừng =))

Lana on lúc 06:22 14 tháng 10, 2010 nói...

Đọc rất thích, và hay.
Phụ nữ cứ sexy một cách tự nhiên thế thôi. Không cố tình mới lại càng sexy. Nhưng không lả lơi với... rộng khắp.
Hôm trước có nghe một blogger ở đây phát biểu 'phụ nữ là phải lẳng lơ'. Rất đồng ý. Cũng đồng ý với LU: Hãy thật lẳng lơ với spouse (chồng/người yêu) của mình, với còn lại thì đoan trang.

Nặc danh nói...

Hi hi...em cho rang, an mac sexy ma ung xu kho nhu ngoi thi chan lam.
Titi, sori vi khong danhn duoc tiieng Viet co dau.

Vhlinh on lúc 09:38 14 tháng 10, 2010 nói...

Oi dao, tui thi dang tuc dien ruot day. cai "sexy vo thuc hay la nghe thuat vo thuc" ay no dang lam toi chen mot luc toi 100 g Kim Chi day !!!
Toi ve la toi se chiem lai bang cai sexy ban nang day !!!
Dua day nhe. Kha khen bai viet ngau hung nay va nguong mo that long nhung phu nu "sexy chung thuy". He he.

NgocLan on lúc 10:33 14 tháng 10, 2010 nói...

hehehehe, sexy mà đoan trang :p

PTN on lúc 10:57 14 tháng 10, 2010 nói...

"SEXY MÀ ĐOAN TRANG" - ngày càng nhiều phụ nữ hướng đến điều này
"Các anh" mà thấy phí thì sẽ còn chép miệng dài dài !

Unknown on lúc 14:36 14 tháng 10, 2010 nói...

"SEXY MÀ ĐOAN TRANG", phí gì đâu nhỉ?

Nặc danh nói...

o pho xa bay gio ra ngo gap sexy ,sai gon sexy het co ,ha noi co the khong vmc/ lau lam xa ha noi /

VMC on lúc 16:42 14 tháng 10, 2010 nói...

@MC3
MờMờ nói cứ như người trong cuộc ấy nhỉ?

@TháiAnh:
Rất mới, nhưng đừng lạm dụng, kẻo nhàm nhé.

VMC on lúc 16:45 14 tháng 10, 2010 nói...

@NLVĐ:
Bắt được tội phạm cũng là một lý do hợp lý nhỉ?

@LU:
Quan điểm của LU giống với quan điểm của nhân vật trong bài roài.

VMC on lúc 16:45 14 tháng 10, 2010 nói...

@Mèođiệu:
Thấy hay thì có áp dụng không?

@TS:
Đúng rồi, ngày càng có nhiều phụ nữ như vậy.

VMC on lúc 16:47 14 tháng 10, 2010 nói...

@Lana:
Có nên gọi thuyết này là "lẳng lơ" có chọn lọc?

@Vhlinh:
Ăn ít kim chi thôi, kẻo mặt mọc mụn thì hết cả sexy!

VMC on lúc 16:49 14 tháng 10, 2010 nói...

@NgocLan @ PTN:
Xem ra hai bạn cũng ủng hộ xu hướng này?

@Đàm Hà Phú:
Biết Phú viết com này cho ai đọc rồi.

@ND:
Hà Nội giờ cũng thế đấy. Phụ nữ HN lại đẹp có tiếng nên ra phố không cẩn thận là hoa hết cả mắt.

oxi_42 on lúc 17:16 14 tháng 10, 2010 nói...

Hay...tuyệt chiêu.

LU on lúc 18:31 14 tháng 10, 2010 nói...

@ anh Cường : anh dùng chử "lẳng lơ" có chọn lọc này rất chuẩn ;))

Phụ nữ có 2 dạng lẳng lơ, lẳng lơ bình dân học vụ, xe ôm thì gọi là "lẳng lơ lộ tướng". Những phụ nữ này đụng đối tượng nào cũng lẳng lơ tơ lơ mơ. Đàn ông ít tốn tiền bạc và công sức cho dạng phụ nữ này, một xí vật chất hay quyền lợi đưa ra, thì dạng phụ nữ này sẽ rất vui mừng lẳng lơ hết cở mặc kệ anh là lái xe hay ông chủ.
Đàn ông bi giờ thì thông minh cũng hơi bị nhiều, thành đạt cũng có nên phú quý sinh lễ nghĩa. Các ông bắt đầu kén cựa, họ đi tìm dạng lẵng lơ cao cấp để thử bản lĩnh đờn ông của mình. Và từ đây hình hành một dạng phụ nữ có thể gọi là thành đạt và rất chuyên nghiệp trong vấn đề lẳng lơ có chọn lọc.
Các anh ko đạt yêu cầu thì ko có cách gì bẻ khóa để vào xem được cái sự "lẳng lơ không lộ tướng" của dạng phụ nữ này. Ai cũng có con quỷ trong người cả, biết xử dụng lợi thế để điều khiển con quỷ của mình, thì dạng phụ nữ này lẵng lơ tới mức thành tinh rồi chứ ko non tay đâu :))

Lana on lúc 19:23 14 tháng 10, 2010 nói...

Ui ui sorry tớ quên bỏ thêm cái mặt cười cười vào cái còm của tớ ở trên. Í là thấy cái ẻn này của VMC quá hay nên hùa vô một chút thôi chứ phân tách kỹ càng lẳng lơ thế nào chọn lọc ra sao thì tớ ngại lắm :)

NgocLan on lúc 23:32 14 tháng 10, 2010 nói...

Sao lại không :p

LU on lúc 23:34 14 tháng 10, 2010 nói...

Lana : Lana đừng còm theo Lu là bị ném đá chết đấy. Tính Lu thì ko phải monh manh dễ vở, lại dân kỹ thuật quen nói thế với lính roài. Phải thía mới trị đuợc đám lính đực rựa, ẹo ẹo là bọn hắn leo lên đầu Lu mờ ngồi seo! ;))

Cao Thành Long on lúc 10:49 15 tháng 10, 2010 nói...

Tớ thích đoan trang hơn. Bởi vì nó làm cho tớ luôn có khát khao được gặp lại để chiêm ngưỡng, để lại khát khao được gặp lại. Chứ còn đã "phạm tội" rồi thì có khi lại thất vọng. Híc...nhưng giá mà "phạm tội" được thì...cũng phạm tội. Ặc...ặc...

SuchAFLife on lúc 14:34 19 tháng 10, 2010 nói...

hihi, cần j áp dụng, tự nhiên nó thế mà :), em nghĩ đây là tính cách, không ai bắt chước được.
em nói hay là người viết bài này hay, đặt ra một topic hay :D

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết