9/10/10

BẦY DIỆC Ở HOÀNG SA



Ngô Mai Phong

Họ đứng như bầy diệc
Bị chôn chân giữa dải đá ngầm
Bốn mặt sóng đen rầm chiến hạm

Những con diệc không thể bay
Không có chỗ ẩn nấp
Những con diệc lặng băng như ngọn cờ tuẫn tiết

Buổi sáng ấy chỉ mẹ tôi nhìn thấy
Có đàn chim đẫm máu về trời
Hai mươi năm Hoàng Sa thành Nam Sa

Hà Nội chiều nay thanh bình thế
Triệu Vi hát trên truyền hình
" Thu thủy vô ngân * -
Nước mùa thu không vết dấu" ...

--------------------
* Lời một bài hát trong phim " Kinh hoa yên vân" do Triệu Vi - diễn viên và ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc thể hiện.

Một đoạn của tượng đài "Hải đội Hoàng Sa"

Entries liên quan:
THIỀN SƯ
VỀ NHÀ
CHIM XANH
MIỀN ĐÔNG
BÌNH LIÊU
THƯ PHÁP CÁ


20 comments:

Thái Anh on lúc 20:58 9 tháng 10, 2010 nói...

Xem cái clip 14.3.88 nữa, sẽ hình thành một tượng đài?

LU on lúc 21:01 9 tháng 10, 2010 nói...

Bài thơ này ray rứt nhiều quá, ko phải cái ray rứt tình yêu trai gái, mà là ray rứt về nỗi bất lực của...hè, em lại ko muốn nhắc đến rồi đụng chạm.

Nhưng ray rứt thật, ngoài kia vẫn có những người ko lơi tay súng giử đất, thì ngay trong mãnh đất đang được ấm êm bảo vệ đó, nó đã bị hủ hóa từ trong ruột rồi.

Tiền, quyền, vật chất, sự mất gốc, nó đang lấn dần và bào mòn mọi thứ.

Em tự hỏi, có nên chăng đánh thức những người cầm súng đó cho họ tỉnh lại. Bỏ đi! đừng sống khác người như thế, đừng điên và khờ khạo như thế, để hi sinh cho những thứ ko đáng hưởng sự hi sinh mạng sống của mình.

Và mấy hôm nay em cũng tự hỏi, có nên chăng người Việt ở xứ người cố gắng giử làm gì cái gốc Việt, cố làm gì hướng về nhà, vì không biết từ "quê hương" liệu có bị mang đi bán đấu giá chưa?

VMC on lúc 21:34 9 tháng 10, 2010 nói...

@LU:
Không tán thành với ý kiến này của LU.

LU on lúc 22:04 9 tháng 10, 2010 nói...

@anh Cường : hì hì, anh ko tán thành nhưng em vẫn có quyền tự do ngôn lựng nhe.
Em đang mò mẫm học lại nhạc, em có í nghĩ bài nhạc đầu tiên em sáng tác được chắc chắn sẽ nói về quê hương, ai xa quê cũng dở hơi thế mà.
Có điều em sẽ modify lại một xí.

Quê hương em là chùm "táo" ngọt...

Chú í : bên Mỹ gọi là apple, bên nhà gọi là "táo", "trái khế ngọt Việt Nam" cần phải update cho kịp thời thượng.

Titi on lúc 23:02 9 tháng 10, 2010 nói...

Bài này nghe đau quá! Mất con người, mất đất đai, mất bản sắc. Nhưng em không tin rằng VN mất bản sắc , 1000 năm Bắc thuộc đã không mất, thì chắc chắn chẳng có lí do gì ngày nay, thời đại của cá tính, bản sắc ấy lại mất cả. Chỉ có điều, chính chúng ta dần dần sẽ chẳng hiểu bản sắc ấy là cái gì khi chẳng ai chịu nghe Tuồng, chèo, cải lương, chẳng ai chịu thuộc ca dao, tục ngữ, chẳng mấy người đi tìm học lại chữ Nôm, chẳng mấy người biết lẩy Kiều, chả có ai chịu cho con học đàn dân tộc, chẳng hiểu dàn nhạc dân tộc của ta khác dàn nhạc cải biên theo lối Tây Âu đang tràn ngập các nhạc viện là gì. Hic...

Sự ảnh hưởng của TQ, của Tây phương, của Mỹ...theo em, không đáng sợ bằng sự ồ ạt làm giàu, tôn thờ đồng tiền mù quáng đến mất nhân phẩm của rất nhiều người.

@Lu: vẫn còn rất nhiều người âm thầm giữ gìn bản sắc Vn mình mà không bao giờ khoe khoang, Lu à !

MHTL on lúc 00:46 10 tháng 10, 2010 nói...

LuLu smart & sexy chẳng kém giề 2Ti :))

Mai nói...

Đau!

LU on lúc 07:04 10 tháng 10, 2010 nói...

Hị hị, lại thêm một chứng minh mạnh ơi là mẽ rằng, đất Việt vẫn là của dân Việt nhé. Con dân Việt vẫn nặng lòng với quê cha đất tổ nhé. Chỉ là xã hội lo kiếm ăn bươn chãi, nên chúng ta hơi bị quên một xí thôi.
Anh Cường mí anh Phong vài hôm cứ post bài nhắc nhở thế này...làm cho em bị hoang mang nhé, bi giờ thì em vững lòng tin rồi đấy --> "quê hương em vẫn là chùm khế ngọt!" :)

Unknown on lúc 09:21 10 tháng 10, 2010 nói...

Bài thơ hay

PhungPat on lúc 10:43 10 tháng 10, 2010 nói...

Anh ah, thơ hay nhưng day dứt quá, mình mất mát nhiều quá mà, đôi khi em cũng có suy nghĩ giống Lu Lu, tự nhiên thấy ghét mấy đứa Tàu tàu trong trường luôn.

Titi on lúc 11:09 10 tháng 10, 2010 nói...

Theo như em bit, Nhà thơ NMP rất thích văn hóa cổ TQ, ngoài nghiền ngẫm và say mê Thơ Đường, ông còn đang học viết thư pháp theo lối Thảo, một lối viết hiếm người VIệt ngày nay còn nhớ.
Không đời nào NMP viết bài thơ này để kích động hận thù giữa TQ và VN. Vì hơn ai hết, NPM hiểu văn hóa Trung Hoa sâu sắc và đáng ngưỡng mộ ra sao. Bằng chứng là câu hát của Triệu Vy cuối bài thơ này thật đẹp và ý nghĩa :-)

MC3 on lúc 16:36 10 tháng 10, 2010 nói...

Tặng LuLu bài hát nhé:

http://www.youtube.com/watch?v=QnyolrihPd0&feature=player_embedded

LU on lúc 20:29 10 tháng 10, 2010 nói...

@MC3 : thanks, nhưng phải nghe bài này mới đúng chuẩn nè anh Mờ Cờ --> http://www.youtube.com/watch?v=mkpj-Ht-66o

MC3 on lúc 00:11 11 tháng 10, 2010 nói...

Bài của ngời ta vừa live, vừa có TY đất nước, vừa có TY giaigái, vừa dễ hát, ờ :))

LU on lúc 03:32 11 tháng 10, 2010 nói...

@ MC3 : Xời, bài của Lu là đồ cổ nhé, đồ càng cổ càng quí =))

VMC on lúc 08:58 11 tháng 10, 2010 nói...

@LU + MC3:
Hai bạn này vui ghê, đã tặng nhau thì nhận lại còn dìm hàng nhau thế?

Titi on lúc 09:57 11 tháng 10, 2010 nói...

Vì dính đến âm nhạc, cho phép em chen ngang nhé. Bài của Lu đỉnh cao hơn hẳn bài của anh MC3 thật :-D

KhaiCa nói...

Bài thơ cua nhà thơ NMP thật sự rất hay ,rất có lực cho những người con dân VN qua đó luôn luôn khắc cốt ghi tâm những câu chuyện mất mát trong lịch sử vận nước .
Ý giải của Titi của rất là xâu sắc , VN nhờ nhiều người qua nhiều thế hệ có những khói óc suy ngẫm đúng chỗ như Titi mà 1000 năm bắc thuộc vẩn không bị mất nước như Thiên Trúc ,Đại lý ,Mông cổ , hay T tạng v..v .càng ngày hình như càng mê Titi ( mê các comments thôi ,mình củng là phụ nữ đả từng có chồng đàng hoàng ;-D ,) tặng cho Titi bản nhạc nầy để thấy sức mạnh của người Việt trên toàn cõi thế giới nhá . NMPhong là người như thế nào mà củng mê thơ đường ,hay quá ,cả nhà mình từ anh hai đến con và cháu ai củng biết đọc thơ Đường ,nhất là thơ Lý bạch ,hihihi .

http://www.youtube.com/watch?v=1c6OpC0te5k&feature=related

Titi on lúc 09:26 1 tháng 1, 2011 nói...

Ôi sao bi giờ em mới bit comt này của KhaiCa nhỉ? Hi hi...năm mới đọc được comt này vui ghê :-)

Titi on lúc 20:40 1 tháng 1, 2011 nói...

Việt nam Việt nam của Phạm Duy phải khong chị? Em cũng thích bài này và đã từng sử dụng trong một chươgn trình về niềm tự hào là người Việt nam phát sóng trên VTV. Có lẽ em là người đầu tiên đưa bài này vào sóng VTV đấy. Hi hi....thật vui là chị cũng thích ca khúc rất hay này :-)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết