15/10/10

ĐỨC CHA VÀ "BƯỚM ĐÊM''



Cảnh sát Krasnoyarsk (Nga) vừa tiến hành chiến dịch truy quét tệ nạn xã hội và bắt được mấy cô gái làm nghề "bướm đêm". Đương nhiên, họ được đưa đến đồn công an. Nhưng thay vì hỏi cung, bắt viết tường trình, lập biên bản, và giáo huấn về đạo đức cho các cô gái sa ngã, cảnh sát đã áp dụng chiêu thức khác.

Họ mời đến đồn công an một đức cha Slavơ chính thống giáo. Đức cha nói chuyện với các cô về bổn phận phải sống trong sạch. Ai có tội lỗi nên đến nhà thờ xưng tội, sám hối. Đức cha khuyên các cô nên rời xa công việc tủi nhục này.

Các cô gái không dám nhìn vào mắt đức cha. Có vẻ như những lời của đức cha đã lay động tâm trí họ.

Theo bạn, liệu cách này có thức tỉnh được những con ''bướm đêm"?



13 comments:

Pig on lúc 23:07 15 tháng 10, 2010 nói...

ở Nga hình như đa số theo đạo Cơ đốc đúng ko ạ :-?
toàn tín đồ

MC3 on lúc 23:12 15 tháng 10, 2010 nói...

Thức tỉnh chứ, lần sau các cô sẽ xưng tội với Đức Cha trước khi đi... hành động :)

LU on lúc 23:29 15 tháng 10, 2010 nói...

Em chỉ e vài lần xưng tội thía này...thì cha sẽ bị "mua" phải xuất gia mờ hành động! ;))

PhungPat on lúc 00:05 16 tháng 10, 2010 nói...

Muốn chắc ăn thì thả các cô này 1 thời gian và theo dõi thôi chứ con người là sinh vật phức tạp nhứt hành tinh mà anh, lúc này lúc khác, tùy hoàn cảnh thôi hà.

MC3 on lúc 06:21 16 tháng 10, 2010 nói...

Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời các bé lại giương tay hàng,

Đức Cha nhể :)

Thuy Dam Minh on lúc 10:34 16 tháng 10, 2010 nói...

Anh thì chẳng bao giờ tin các cô này bỏ được cái nghệ ấy đâu!

Nặc danh nói...

Đến ngày mai, ngày kia, cái bụng các cô đói, cái áo các cô măc lỗi mốt, thì Đức Cha chắc không thể có đủ tiền cung phụng cho các cô, đành để các cô trở lại công việc yêu thích đó thôi!

HQ.

Lililan on lúc 12:45 16 tháng 10, 2010 nói...

Ý KIẾN CỦA BẠN MC3 QUÁ TUYỆT LOLZ

Nặc danh nói...

trong anh co mot co toc den ao xanh trong giong nguoi giao chi /

Huyen Nga on lúc 17:54 16 tháng 10, 2010 nói...

E nghĩ cách này khó lắm, các cô ấy làm thế vì cuộc sống mưu sinh, nếu có cuộc sống tốt đẹp hơn, họ chẳng việc gì phải làm nghề ấy cả. Huống chi là có những việc mình cho là tội lỗi (để làm xong cảm thấy ăn năn và muốn "xưng tội") thì với người khác, họ không thấy đấy là tội lỗi ;P

oxi_42 on lúc 10:12 18 tháng 10, 2010 nói...

Mình nhớ một câu chuyện: một cô "bướm" khóc sướt mướt khi gặp Cha vào một đêm ơ nhà thờ. Cha tìm mọi cách để an ủi cô gái nhưng Cha cảm thấy gần như bất lực khi không giúp được cô gái thôi khóc. Cha nghĩ chuyện đó có thể làm xoa dịu cô gái. Cha làm chuyện đó và cô gái không chống cự, nhưng sau đó cô lại còn khóc nhiều hơn. Cha thấy vậy nói mãi cô gái mới bảo: con bị dương tính với hiv rồi cha ạ.
Cha hết hồn: "chết cha cha rồi".

Nặc danh nói...

Em nghĩ họ biết xấu hổ thía này là còn có thể thức tỉnh được anh ạ.

laptop cu on lúc 14:39 15 tháng 7, 2013 nói...

như vậy họ vẫn muốn tìm đến tương lai tốt đẹp hơn

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết