31/10/10

NGỰA BĂNG ĐẢO


Mùa thu sắp hết, cũng là lúc hàng vạn con ngựa ở miền Bắc Iceland (Băng Đảo) trải qua mùa hè gặm cỏ trên các cao nguyên được lùa về để trả lại cho chủ. Những ông chủ tinh mắt có thể nhận được ra ngựa của mình qua màu lông, hình dáng, tính cách của chúng. Nếu số lượng ngựa được đưa về nhiều quá, họ sẽ nhận ngựa bằng cách dùng máy scanner để đọc chip gắn trên người chúng. Quá trình nhận ngựa được tiến hành rất nhanh trước khi tuyết đầu mùa rơi.

Hàng trăm con ngựa đang được đưa về khu vực chọn ngựa Víðidalstungurétt

Nhận ngựa bằng mắt

Nhớ cỏ mùa hè

Mắt buồn

Cô đơn

Lẻ đôi

Tắm sông lần cuối

Giã từ cao nguyên

Tạm biệt

Yên cương đang chờ


Nguồn
Herd in Iceland



8 comments:

Thái Anh on lúc 20:15 31 tháng 10, 2010 nói...

Kết k có hậu lắm ạ :(

NLVD nói...

Thiên nhiên trong những bức ảnh này đẹp đến xúc động.

LU on lúc 20:26 31 tháng 10, 2010 nói...

Hình chụp ngựa quá đẹp! nhìn hình em lại nhớ đến trang trại trên núi của cô giáo dạy cưỡi ngựa. Định lên đó mà vẫn chưa lên được. Napa có những đồi núi đầy cỏ, đầy ngựa, không khí yên tĩnh, vừa có hơi biển vừa có hơi núi.

Em dìa già sẽ xây một chòi chăn zịt trên núi Napa, cuối tuần có chỗ cưỡi ngựa bắt sâu lá nho chơi cho đở tủi thân già ;))

Núi ở Sanjose nhà thì đẹp, thức ăn Việt Nam đầy đủ, nhưng thiếu cảnh thiên nhiên như Napa Valley. Em đọc báo thấy bờ sông Hồng đã có cho thuê ngựa cưỡi rồi đấy.

Ờ, sao hình "đoạn kết" đầu lâu ngựa lại mọc 2 cái sừng thế anh? em nhớ là ngựa thì mần gì có mọc sừng như thế?

Vhlinh on lúc 21:42 31 tháng 10, 2010 nói...

Yêu "Cô đơn" vô cùng !!!

Lana on lúc 21:50 31 tháng 10, 2010 nói...

Nét buồn nhiều hơn vui ở những chú ngựa nhỉ? Không muốn chia tay mùa cỏ trên thảo nguyên?

Vẫn chưa kết nối được câu chuyện của bầy ngựa với đoạn kết của một chú cừu :((

Thuy Dam Minh on lúc 23:18 31 tháng 10, 2010 nói...

Sao đến mùa tuyết rơi người ta mới trả lại ngựa cho chủ. Thế Mùa Thu thì ai chăm sóc chúng hả em?

Titi on lúc 09:29 1 tháng 11, 2010 nói...

Đẹp! Toàn Tuấn Mã! Vẻ đẹp hoang dã và kiêu hãnh.

haidieugiandi on lúc 09:32 1 tháng 11, 2010 nói...

Những tấm hình tuyệt đẹp!

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết