6/9/10

PAKISTAN - KHI NƯỚC LŨ RÚT



Trận lũ lịch sử kéo dài gần một tháng ở Pakistan sắp kết thúc. Nước bắt đầu rút. Người dân lục tục trở lại nơi chôn rau cắt rốn và đau sót nhận thấy nhà cửa, gia sản đã bị cuốn trôi theo dòng nước. Dịch bệnh hoành hành, lương thực thiếu thốn, môi trường bị ô nhiễm trầm trọng là những thách thức mà người dân Pakistan đang phải đối mặt. Cuộc sống đang quay trở lại với vô vàn khó khăn.





















Nguồn:
PAKISTAN IN NEED - BOSTON.COM

Entries liên quan:
TRẢ LẠI CÁI CHUÔNG KHỐN KIẾP CHO TÔI!
NƯỚC NGA TRONG LỬA
NGHỊCH LÝ CỦA ĐỘNG ĐẤT
ĐỐI MẶT VỚI BÃO...
ĐỘNG ĐẤT TẠI HÀ NỘI
TẬN CÙNG NỖI ĐAU
CÓ MỘT CHANCHU KHÁC




8 comments:

MC3 on lúc 23:45 6 tháng 9, 2010 nói...

Pakistan còn lạc hậu lắm.

Pika Rock on lúc 00:02 7 tháng 9, 2010 nói...

lạc hậu mà GDP gấp mấy lần VN mình

Lililan on lúc 00:38 7 tháng 9, 2010 nói...

Thú thật khi tôi không dám nhìn vào những tấm ảnh này, Chỉ ước sao những nơi có nền kinh tế văn minh giàu có nhìn thấy và biết chia sẽ chút tình người ,,, nhưng có mấy ai dang hết đôi tay đâu..

LU on lúc 01:39 7 tháng 9, 2010 nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
LU on lúc 06:40 7 tháng 9, 2010 nói...

Mấy tấm ảnh chụp ấn tượng quá. Uhm, đúng là ko ai có thể dang hết đôi tay được.

Titi on lúc 09:20 7 tháng 9, 2010 nói...

Những lúc như thế nài, thương nhất là bọn trẻ con. Hu hu...

Nặc danh nói...

Oi thuong qua di!

SuchAFLife on lúc 11:43 20 tháng 9, 2010 nói...

ảnh đẹp quá đi, quá chân thực, quá cảm động, đúng là không cần một lời dẫn nào anh ạ.

thanks for yr post ^^

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết