26/9/10

HỒI SINH THÀNH PHỐ CHẾT


Tháng 4 sang năm (2011), nhân loại sẽ kỷ niệm 25 năm thảm họa nổ ở Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl (Ukraina). Nhân dịp đó người ta dự định sẽ biến Chernobyl thành công viên giải trí khổng lồ. Những người đưa ra sáng kiến này tin rằng, công viên Chernobyl sẽ thu hút một lượng lớn du khách tới đây để tận mắt nhìn thấy sự kinh hoàng của tấn bi kịch, khi mà con người không làm chủ được khoa học kỹ thuật

Những hình ảnh dưới đây cho thấy một thành phố chết, nguyên liệu đủ để tạo dựng một công viên "giải trí" khiến bất kỳ ai đến đây cũng sẽ phải suy nghĩ.











Nguồn:
Chernobyl Amusement Park

Entry liên quan:
CHERNOBYL - CUỘC CHIA TAY TRONG TUYẾT TRẮNG



13 comments:

MC3 on lúc 20:36 26 tháng 9, 2010 nói...

Oh, giá đất ở đây chắc rẻ lắm nhỉ, có cơ hội rồi!

VMC on lúc 21:05 26 tháng 9, 2010 nói...

@MC3:
Hình như còn miễn phí đó Mờ Mờ.

MC3 on lúc 21:11 26 tháng 9, 2010 nói...

Đảm bảo đất này ở VN dân ta vẫn cắm lều-dựng trại chiến đấu như phình phường. Phải có cách gì tiêu thụ khu đất này chứ để không lãng phí quá, tiếc của giời lắm.

Titi on lúc 21:48 26 tháng 9, 2010 nói...

CHẳng lẽ không có cách gì triệt tiêu phóng xạ ở đó? ĐỂ cả một thành phố không sử dụng thiệt là uổng :-(

MC3 on lúc 21:57 26 tháng 9, 2010 nói...

Bên đấy chắc thiếu GS, TS, Thạc sỹ... Phải cử từ VN sang ngay thôi, làm ăn thế này thì chết, của 1 đống tiền...

Pig on lúc 23:16 26 tháng 9, 2010 nói...

trong quang cảnh này thì sao giải trí nổi ạ :-s

Lana on lúc 08:39 27 tháng 9, 2010 nói...

Nhìn hoang tàn quá đỗi...

VMC on lúc 08:54 27 tháng 9, 2010 nói...

@MC3:
Chẳng nhẽ dân ta không sợ ô nhiễm, phóng xạ?

@Titi:
Thời gian là một trong những cách triệt phóng xạ đó Titi.

VMC on lúc 08:55 27 tháng 9, 2010 nói...

@Pika Rock:
Du lịch tới đây chắc để thỏa trí tò mò. Du khách phải mặc quần áo đặc biệt mà mang mặt nạ phòng độc.

@Lana:
Hơn 20 năm nay không có người ở, nên hoang tàn là đương nhiên rồi.

Lililan on lúc 09:20 27 tháng 9, 2010 nói...

ở đây đóng phim kinh dị được lắm nè

Unknown on lúc 10:09 27 tháng 9, 2010 nói...

Nhìn cứ sờ sợ thế nào :(

Đỗ on lúc 10:39 27 tháng 9, 2010 nói...

Không biết có thu hút được khách du lịch không chứ suy nghĩ của riêng tôi hơi bị ngại. Người ta còn không dám ở đó nữa mờ.

NADIA on lúc 16:48 28 tháng 9, 2010 nói...

Chắc còn lâu nữa mới có nhiều người dũng cảm quay lại đây để tái thiết anh nhỉ?

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết