18/9/10

MEXICO CŨNG THÍCH DUYỆT BINH



Tuần qua, Mexico kỷ niệm 200 năm phát động cuộc chiến tranh giành độc lập. Tháng 9.1810, linh mục Miguel Hidalgo y Costilla kêu gọi nhân dân Mexico đừng lên chống lại thực dân Tây Ban Nha. Cuộc chiến tranh giành độc lập của nhân dân Mexico kéo dài một thập niên cuối cùng cũng dẫn đến thắng lợi.

Người Mexico không tính thời điểm được độc lập là năm 1820, mà tính từ khi cuộc chiến tranh được phát động. Đó cũng là điều thú vị. Họ độc lập ngay từ khi đứng lên cầm súng chống lại chủ nghĩa thực dân.


Kỷ niệm 200 năm, hàng vạn người đã đổ ra các đường phố Mexico City để ăn mừng. Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh bạo lực đẫm máu của cuộc chiến chống ma túy, cũng như những chỉ trích gay gắt về việc chính phủ vung tay quá trán cho những màn trình diễn hoang phí.


Xem những tấm ảnh dưới đây, ta sẽ thấy có những điểm giống nhau về tư duy giữa Mexico và Việt Nam về duyệt binh.



Cũng có cảnh sân khấu hóa nhân dân vùng lên tiêu diệt kẻ thù



Cũng có các nữ du kích tham gia duyệt binh.















Nguồn:
Mexico's Bicentennial

16 comments:

PTN on lúc 20:51 18 tháng 9, 2010 nói...

Em thích trang phục của ảnh thứ 11 (bên trên những cái ngà voi ấy).

PTN on lúc 20:56 18 tháng 9, 2010 nói...

Phải tham gia vào đội ngũ duyệt binh chắc là một điều khủng khiếp lắm !

Nặc danh nói...

Cho dù chị Bí có nóng 100 độ thì anh VMC vẫn kiên định phương châm món ngon không cho ăn liên tiếp mà phải đổi tông để đỡ nhàm chán và post option phần 3 Cặp mắt đẹp dã man vào ngày mai.
Thiệt là một bloger dày dạn kinh nghiệm.
Em xin phép ẩn danh hí hí.

Pig on lúc 23:26 18 tháng 9, 2010 nói...

nhìn sang nước họ thấy sao mà hoành tráng thế

Đỗ on lúc 00:41 19 tháng 9, 2010 nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Titi on lúc 10:58 19 tháng 9, 2010 nói...

Ơ, em tưởng duyệt binh là một phần nghi lễ của bất cứ nước nào có quân đội chuyên nghiệp chứ? sao anh lại đề chữ "thích" ở đây?

Lễ duyệt binh của Mexico đậm chất latin nhỉ, rất màu sắc và vui nhộn :-D

VMC on lúc 14:19 19 tháng 9, 2010 nói...

@PTN:
Duyệt binh là công việc rất công phu đòi hỏi tập luyện kỹ càng. Thế nên tham gia duyệt binh chắc là khá vất vả.

@Nặc danh:
Đừng chia rẽ bạn ơi. Thứ Bảy loanh quanh đâm ra lại hết thời gian rất nhanh, nên chưa ngồi biên được nốt phần còn lại thôi.

VMC on lúc 14:20 19 tháng 9, 2010 nói...

@Pika Rock:
Nước mình mà làm cũng hoành tráng có thua kém gì đâu?

@Đỗ:
Sao bác Đỗ lại xóa comment thế?

VMC on lúc 14:23 19 tháng 9, 2010 nói...

@Titi:
Điều em nói có lẽ là đúng, nhưng việc người dân thích duyệt binh lại là chuyện khác. Ví dụ người Nga rất thích xem duyệt binh, người Việt mình cũng thế. Căn cứ vào những tấm ảnh thì có thể thấy người Mexico cũng thích duyệt binh.

Đỗ on lúc 15:18 19 tháng 9, 2010 nói...

-VMC'
Hì hì...Tại tui đi nhậu về tây tây, nhân vụ duyệt binh, sáng mới coi hình báo TT, thấy bộ đội nữ TT mình tập dợt cho dại lễ, quân phục và nón hơi là lạ nên muốn hỏi coi người HN thấy sao, thấy như là hỏi khó bạn nên thôi.
Không có gì đâu VMC à.

Thuy Dam Minh on lúc 16:48 19 tháng 9, 2010 nói...

Cái ảnh số 9 và 10 là cái gì đấy hả em? Họ duyệt binh hay nhỉ? Nhiều nội dung hoành tráng nhưng không tạo cảm giác nhà binh súng ống.

VMC on lúc 17:41 19 tháng 9, 2010 nói...

@Đỗ:
Đi tìm mãi mới thấy tấm hình mà bác muốn hỏi. Đúng là các nữ chiến sĩ thông tin mặc trang phục hơi lạ. Có lẽ nhân đại lễ, họ muốn mặc đẹp hơn ngày thường.

VMC on lúc 18:00 19 tháng 9, 2010 nói...

@A Thụy:
Bác hỏi tấm hình chụp người diễu hành mặc trang phục là bộ xương người phải không?
Ảnh gốc được chú thích là: "Puppets representing revolutionary hero Emiliano Zapata parade past as Mexico marks its 200th anniversary" - Những con rối tượng trưng cho vị anh hùng cách mạng Emiliano Zapata tại cuộc diễu hành nhân Mexico kỷ niệm ngày sinh lần thứ 200".

LU on lúc 18:22 19 tháng 9, 2010 nói...

Gái mễ đẹp nổi tiếng như thần vệ nữ í, nhưng mà là lúc chưa có con thôi nhé, có rồi thì đừng nên nhìn, chán lém!

Nhìn duyệt binh thấy oách thế chứ Mễ an ninh kém lắm. Mấy công ti điện tử Mỹ move sang đó nếu ở ngoại ô thì phải có lính gác bảo vệ sợ cướp đấy. Cancun biển đẹp nhưng sau 8 giờ đêm ko nên lang thang bãi biển mình ên...

VMC on lúc 20:41 19 tháng 9, 2010 nói...

@LU:
Cali nhiều người Mễ nhỉ? Các địa danh ở đó như San Francisco, San Jose, Los Angeles cũng là tiếng Tây Ban Nha, đúng không?

LU on lúc 21:14 19 tháng 9, 2010 nói...

Anh Cường : đúng rồi anh, nhất là tên San Jose. Tuy thế, Mễ vẫn là cư dân mà ,Mỹ ít chịu cấp giấy cho vào thẻ xanh nhất, vì dân Mễ hay gây rối an ninh và hay làm nhiều nghề bất hợp pháp, nên Mỹ kì thị.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết