28/9/10

SỐNG



Gửi VMC

Long lanh thành rêu ngấn nước
Giông đêm đi qua dài vệt biếc
Vịt đồng kêu ran ban mai

Người đàn bà mang lụa ra phơi
Lụa óng bóng hồ
Hồ biếc thi với liễu

Liễu biếc thi với núi
Núi mọc thi với cỏ
Cỏ chạy thi chân trời
Chân trời đuổi theo dòng sông

Đất lại sống như chưa từng chết


Hỡi cây khát vọng của ta
cơn mưa của mi đâu?

Ngô Mai Phong


Entries liên quan:
VỀ NHÀ
CHIM XANH
MIỀN ĐÔNG
BÌNH LIÊU
THƯ PHÁP CÁ



21 comments:

Titi on lúc 21:25 28 tháng 9, 2010 nói...

Lụa óng bóng hồ
Hồ biếc thi với liễu
Liễu biếc thi với núi
Núi mọc thi với cỏ
Cỏ chạy thi chân trời

Đoạn trên hiểu THI là thi đua cũng hay mà hiểu là THƠ cũng hay

Lụa óng bóng hồ
Hồ biếc thơ với liễu
Liễu biếc thơ với núi
Núi mọc thơ với cỏ
Cỏ chạy thơ chân trời

lúc này thơ vừa là động từ vừa là trạng từ so sánh :-)

Nhưng mờ sao câu hỏi cuối cứ ... không giống với tiên sinh như mọi khi nhỉ :-D

Thuy Dam Minh on lúc 21:54 28 tháng 9, 2010 nói...

Bài này khó "đọc" đươc nhỉ?

Vhlinh on lúc 22:29 28 tháng 9, 2010 nói...

Dạ, xin làm cơn mưa có được không ạ?

Titi on lúc 22:37 28 tháng 9, 2010 nói...

@DMT: ô, em thấy dễ hiểu mà. Với tố chất dâng hiến hết mình của cỏ cây, núi sông, mây trời...thiên nhiên cứ thế hồi sinh đẹp đẽ dù trải qua chết chóc, biến đổi hàng triệu năm. Chỉ có con người cứ lúng túng với những câu hỏi luẩn quẩn về khát vọng, mục đích sống và ...có lẽ ...đầu đề của bài SỐNG là rút gọn của Sống để làm gì :-D

Titi on lúc 22:39 28 tháng 9, 2010 nói...

A, cho em viết thêm nhé : ...SỐng để làm gì và Sống như thế nào mới là Sống đúng nghĩa?

Lana on lúc 22:40 28 tháng 9, 2010 nói...

Cũng đua theo Bí, thích làm cơn mưa.

doanh on lúc 06:45 29 tháng 9, 2010 nói...

sorry, em hem bít bình thơ

oái, mưa to quá :-))

VMC on lúc 08:57 29 tháng 9, 2010 nói...

@Titi:
Phát hiện của Titi bất ngờ và thú vị ghê. Khi đọc bài thơ này, anh lại chỉ nghĩ được "thi" theo nghĩa đầu.
Nhà thơ có thể đặt câu hỏi theo hoàn cảnh chứ?

VMC on lúc 08:58 29 tháng 9, 2010 nói...

@A Thụy:
Khó "đọc" thì "cảm" cũng được anh ạ.

@Vhlinh, Lana:
Nhiều mưa quá, lại ngập thì chết. Sắp đại lễ, cho mình xin.

VMC on lúc 08:59 29 tháng 9, 2010 nói...

@Gấu:
Cẩn thận kẻo ướt.

LU on lúc 09:21 29 tháng 9, 2010 nói...

he he, muốn mưa thì có "mưa rừng" đây. Đất cằn cỗi muốn hồi sinh (rebirth) thì chỉ có mưa rừng, với sự mạnh mẽ và hoang dã của nó, mới đủ sức làm cho đất hồi sinh.
Mưa phùn, mưa lang mang, mưa tức tưởi khóc như mưa ngâu, chỉ làm cho đất thêm sầu thêm ảm đạm. Mưa rừng, nó đến không ai biết, nó đi không ai hay, nó hoang tàn mạnh mẽ thổi qua tất cả. Khi nó đến, ngay cả thú dử cũng phải trốn tránh lánh mình.
Tuy nhiên, nó cũng đủ ẽo lã để thấy nó mềm mại như làn lụa trắng, rơi từ trên cao, băng từ trong rừng, lan rộng cả thế giới chung quanh.
Thử một lần, nhìn mưa rừng đi sẽ thấy đó là tấm lụa trắng trong suốt. Nó uốn lượn, lã lướt như những mãnh váy trắng của người vũ nữ.

Bài này thơ này mà đính kèm với mấy tấm hình em chụp Hà Nội bên hồ tây, nhìn từ trên cao, thì chuẩn lắm nhe. Bóng hồ lóng lánh, cây cỏ lung linh, chân trời chập chùng, tất cả như đuổi theo nhau đi về một hướng xa tít mù...

Unknown on lúc 09:34 29 tháng 9, 2010 nói...

"Cỏ chạy thi chân trời" em thích câu này quá

SuchAFLife on lúc 10:45 29 tháng 9, 2010 nói...

em thấy câu nào cũng hay cả, câu đầu tiên "long lanh thành rêu ngấn nước" đã làm em rùng mình :P

> em đang ở giai đoạn này, khát vọng mà thiếu mưa :D chẹp chẹp, khát. héo. và có khi chết :)

em yêu sự tinh tế với thiên nhiên trong thơ của Ngô tiên sinh cực kỳ ^^
e thích nhất bài VỀ NHÀ, và ghen tị với người được Ngô tiên sinh tặng bài thơ í :D :x
----

@ Titi: chị làm em nhớ tới hồi xưa đi thi văn, đề bài : hãy phân tích về cuộc sống tươi đẹp trong thơ NGÔ MAI PHONG.

:D :D

Titi on lúc 11:35 29 tháng 9, 2010 nói...

@Mèo : hè hè...chờ mãi mới thấy tiểu thư, fan bự của NMP lên tiếng. Thơ của NMP ngoài đặc điểm yêu tha thiết và trân quí sự sống, còn một đặc điểm nữa mà chị rất biết ơn nhà thơ: luôn đặt người phụ nữ ở vị trí đẹp nhất của bài thơ :-)

SuchAFLife on lúc 12:33 29 tháng 9, 2010 nói...

@ Titi:
kỳ thi học sinh giỏi văn của những người yêu thơ... ;))

đề bài:
Liễu biếc tháng ba
Sen hồng tháng bảy
Liễu xác, sen tàn
Tóc buồn xanh mãi
...
(Trích VỀ NHÀ
Thơ Ngô Mai Phong)

Hãy phân tích hình ảnh và tình yêu của người phụ nữ trong 4 câu thơ trên ?

:D :D Tại chị thích phụ nữ thì em cho phụ nữ vào, chứ em thích... đàn ông, hehe.

p/s: chị là fan bự thì có, em là fan không bự, nhưng là fan cuồng :))

@ anh Cường: anh nhắn Ngô tiên sinh dùm em là có 1 fan bự + 1 fan cuồng luôn nhớ bác í và yêu bác í :D :D

SuchAFLife on lúc 12:52 29 tháng 9, 2010 nói...

mà Titi ơi, nói em mới nhớ hôm 26/9 là sinh nhật Ngô tiên sinh, em đã quên mất, huhu. :(

VMC on lúc 14:31 29 tháng 9, 2010 nói...

@Mèo điệu:
Ái chà, có người mượn blog của tôi làm nơi tỏ tình kìa.

@Titi:
Không biết nên xếp Titi làm fan bự và fan cuồng thứ mấy của Ngô tiên sinh?

Vhlinh on lúc 15:30 29 tháng 9, 2010 nói...

@TiTi và Mèo điệu: Thôi chết, xin trịnh trọng rút lại lời xin làm cơn mưa nho nhỏ ở phía trên, trả lại Ngô tiên sinh cho 2 "phan cuồng" nhé.
Nghe Ti và Mèo bình thơ NMP sướng tai ghê.

SuchAFLife on lúc 10:46 1 tháng 10, 2010 nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
SuchAFLife on lúc 10:50 1 tháng 10, 2010 nói...

hihi, ở đây tỏ tình được ạ ? thế em cũng xin tỏ luôn, em yêu cả chủ nhân blog này nữa :P

nói chung cứ gọi là yêu đơn phương thôi :D :D

@ Vhlinh : em có bình đâu :D, nghe Titi bình đủ rồi :) em chỉ buôn dưa hấu :D

VMC on lúc 11:38 1 tháng 10, 2010 nói...

@Mèo điệu:
Oài, Mèo điệu có món quà chúc mừng Đại lễ cho chủ nhân blog độc đáo ghê. Thank you.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết