30/9/10

NGÀY CUỐI CÙNG CỦA THÁNG 9



- Tháng chín hết rồi, có cần đánh thức không? (1)
- Ừ tháng chín đã hết. Sao tháng chín đi nhanh thế nhỉ? Loáng một cái đã hết. Không cần phải đánh đâu. Thức rồi. Thức suốt tháng chín.
- Ngày cuối cùng của tháng chín ở đây nóng lắm. Cứ ngỡ mùa hè trở lại.
- Còn ngày cuối cùng của tháng chín ở đây trời âm u. Không nóng nhưng oi. Chiều lại có trận giông sầm sập. Sáng sớm đi làm đã được điện thoại ơi ới. Công việc ngập đầu, họp hành triền miên...
- Đại lễ hả?
- Không, có dính dáng gì đến Đại lễ đâu? Toàn việc đâu đâu, không làm không được.
- Chán nhỉ, khi nào thì có bình yên?
- Không rõ. Có khi, bình yên chỉ vãng lai trong mộng (2).
- Thôi, gắng mà tìm một vài điều gì đó tạm hài lòng trong những "việc đâu đâu".
- Ừ, cũng may vẫn còn nhìn thấy những người tốt, vẫn còn nhìn thấy những tâm huyết, vẫn còn nhận ra được những điều thật lòng.
- Thế thì cũng được an ủi rồi?
- Ừ, ngày thì dài mà tháng thì ngắn...
- Nói gì mà u u minh minh thế?
- Đâu có, ngày dài tháng ngắn thật mà. Có những ngày rất dài chờ mãi không hết. Nhưng mà tháng thì đã hết rồi.
- Này, vẫn phải đánh thức thôi. Dậy đi, tháng chín hết rồi!
____
(1) Lấy ý tựa bài hát "Wake me up when September ends" (Hãy đánh thức tôi khi tháng 9 hết)
(2) Ý từ một bài thơ Nga.

BONUS




17 comments:

MC3 on lúc 20:15 30 tháng 9, 2010 nói...

:)Mình vừa dậy nhưng vẫn còn mê...

Nguyễn Xuân Diện on lúc 20:17 30 tháng 9, 2010 nói...

Bác viết khéo thật!

Lana on lúc 20:39 30 tháng 9, 2010 nói...

Hình như là đối thoại online giữa hai người bạn. Nếu thế thì cái tình bạn giữa hai người này khá đặc biệt.

Đỗ on lúc 21:15 30 tháng 9, 2010 nói...

Tôi thì suy là nếu "...họp hành triền miên... không dính đại lễ", thì tháng Chín vừa rồi chắc người ấy đi dự đại hội nhiều nhiều cấp. Hết tháng Chín là vừa xinh.

LU on lúc 21:28 30 tháng 9, 2010 nói...

Bên em thì mấy hôm nay nóng như điên ấy. Khổ vì nóng cuối mùa, thế mà mấy hôm nay em vẫn chưa "wake me up when September ends" --> múi giờ disorder nên cứ ngật ngà ngật ngưỡng ;))

Thuy Dam Minh on lúc 22:44 30 tháng 9, 2010 nói...

CÁi tựa bài hát hay thế hả em!

VMC on lúc 23:05 30 tháng 9, 2010 nói...

@MC3:
Chắc do giá cả mặt hàng đặc biệt lên xuống thất thường nên tỉnh mà vẫn mê hả MờMờ?

@NXDiện:
TS ơi, đừng suy diễn gì, đây là tâm sự giản dị giữa 2 người bạn, chẳng có ẩn ý gì đâu.

VMC on lúc 23:06 30 tháng 9, 2010 nói...

@Lana:
Phụ nữ nhạy cảm ghê!

@Đỗ:
Cũng chẳng liên quan gì đến đại hội các cấp đâu, bác ạ.

VMC on lúc 23:08 30 tháng 9, 2010 nói...

@LU:
Jetlag chắc cũng hết nhanh thôi.

@A Thụy:
Tựa hay mà bài hát cũng hay!

Bí nói...

Ngày thì dài nhưng Thứ hai vừa rồi rất ngắn !!!

Lana on lúc 08:00 1 tháng 10, 2010 nói...

@VMC: Ông Trời cho thế, biết làm thế nào.

Titi on lúc 09:35 1 tháng 10, 2010 nói...

Tháng 9 là kết thúc quí 3. Đề nghị cả nhà bắt đầu quí 4 khẩn trương, hiệu quả và tiếp tục ...mơ mộng về tháng 9 năm sau :-D

Mecghi on lúc 09:37 1 tháng 10, 2010 nói...

nếu anh thấy time trôi nhanh, có nghĩa anh đã già rồi, hi hi. Còn nếu anh thấy mình chưa già, có nghĩa là tâm hồn anh đang lay động. Nếu như tâm hồn anh đang không lay động có nghĩa là....

VMC on lúc 09:46 1 tháng 10, 2010 nói...

@Bí:
Thứ Hai làm gì mà ngày lại quá ngắn thế?

@Lana:
Thế thì có khi là trời "đày" chứ không phải trời "cho" đâu.

VMC on lúc 09:47 1 tháng 10, 2010 nói...

@Titi:
Quý 4 rồi à? Chả mấy chốc mà hết năm 10. Haizzz!

@Mecghi:
Nếu như tâm hồn anh không lay động có nghĩa là... anh đã già.

Thuy Dam Minh on lúc 17:27 1 tháng 10, 2010 nói...

VMC: Bài hát hay em ạ! Nhưng em biết không, có nhiều bài hát, bài thơ... mình chết ngay lập tức vì cái tên của nó đấy.

VMC on lúc 17:53 1 tháng 10, 2010 nói...

@A Thụy:
Lời bài này hay phết, anh tham khảo nhé:

"Wake Me Up When September Ends"

Summer has come and passed
The innocent can never last
wake me up when September ends

like my father's come to pass
seven years has gone so fast
wake me up when September ends

here comes the rain again
falling from the stars
drenched in my pain again
becoming who we are

as my memory rests
but never forgets what I lost
wake me up when September ends

summer has come and passed
the innocent can never last
wake me up when September ends

ring out the bells again
like we did when spring began
wake me up when September ends

here comes the rain again
falling from the stars
drenched in my pain again
becoming who we are

as my memory rests
but never forgets what I lost
wake me up when September ends

Summer has come and passed
The innocent can never last
wake me up when September ends

like my father's come to pass
twenty years has gone so fast
wake me up when September ends
wake me up when September ends
wake me up when September ends

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết