5/6/10

CHIM PHÍ SẮP BAY VỀ TRỜI



Một trong những ca sĩ xuất sắc nhất của nhạc nhẹ Việt Nam sắp ra đi.

Đó là Y Moan. Nếu có một nam ca sĩ nhạc nhẹ nào cá tính nhất của thế hệ 5X thì đó chính là anh – người có biệt tài đốt cháy mình trọn vẹn trong từng nốt nhạc của những ca khúc mà anh hát.

Y Moan kết hợp trong lời ca của mình kỹ thuật thanh nhạc khá điêu luyện, cảm xúc , cá tính phóng khoáng, sự hoang dã của miền đất sinh ra anh và bản sắc dân tộc không trộn lẫn.


Y Moan là giọng hát không thể thay thế đối với những ca khúc về Tây Nguyên của Nguyễn Cường, nhưng ít người biết anh cũng có thể làm nên chuyện với những ca khúc nhạc đỏ.


Năm 1994, tại Nhà hát Lớn diễn ra bốn đêm diễn của chương trình “Nửa thế kỷ bài hát Việt Nam”. Bất ngờ nhất của show diễn này chính là ca khúc kinh điển “Hà Nội – niềm tin và hy vọng” của Phan Nhân qua giọng hát Y Moan.


Y Moan mặc complet trắng. Lần đầu tiên tôi thấy anh mặc complet. Y Moan biến ca khúc quen thuộc thường được hát theo kiểu thính phòng thành một bản nhạc rock đầy ngẫu hứng và cá tính.


Giữa bài hát một khán giả chạy lên đưa cho Y Moan chiếc đàn guitar gỗ. Anh cầm lấy và trong một phút cao hứng đập vỡ cây đàn ngay trên sân khấu.


Hiếm có ca sĩ Việt Nam nào thăng hoa tột đỉnh như thế. Phê không thể tả!


Thật buồn khi nghe tin Y Moan lâm trọng bệnh.


Thật tiếc vì chúng ta sắp mất anh.
















Tham khảo
Y Moan mắc bệnh hiểm nghèo - VNExpress



10 comments:

Nguyễn Xuân Diện on lúc 19:46 5 tháng 6, 2010 nói...

Ôi! Thật là buồn khi biết tin ca sĩ Y Moan mắc bệnh hiểm nghèo.
Cho dù có thế nào, thì tiếng hát của anh, phong cách biểu diễn của anh vẫn mãi trong trí nhớ những người yêu nhạc và yêu cao nguyên!

Lana on lúc 19:47 5 tháng 6, 2010 nói...

Lana và bạn bè xôn xao vì tin bệnh hiểm nghèo của Y Moan. Cảm giác nuối tiếc và bất lực...

Unknown on lúc 20:26 5 tháng 6, 2010 nói...

Anh tìm clip HN niềm tin hi vọng của Y Moan hát đi ạ.

VMC on lúc 20:38 5 tháng 6, 2010 nói...

@TQ:
Chịu, không thể tìm được clip này Quý ạ.

Titi on lúc 20:58 5 tháng 6, 2010 nói...

Hình như người thuộc các bộ tộc Tây nguyên được trời phú cho đôi tai và cái cổ họng tuyệt vời, từ đó sinh ra giọng hát rất hay. Sau khi Y moan nổi lên, đã có khá nhiều ca sĩ cùng cội với ông đổi đời bằng tiếng hát. Chị Siu, Kasim, Y Jang Tuyn, Y phon Ksor :-)

Cầu cho tiếng hát Chim Phí tiếp tục thăng hoa ở các thế hệ nối sau Y Moan.

Linh Giang on lúc 03:11 6 tháng 6, 2010 nói...

nghẹn ngào thôi ! nỗi thương tiếc 1 người đồng hương

doanh on lúc 07:11 6 tháng 6, 2010 nói...

Tiếc quá, bác ấy mới có 5x mà. Ngày xưa em mê mẩn nghe hoài Y Moan - Nguyễn Cường. Khi đó nếu có những bản phối rock chuyên nghiệp hơn, chắc chắn là sẽ hay hơn nữa.

À, Ti ui, cậu Kasim đó có phải Tây Nguyên không? Sao em thấy báo nói là lai Ai Cập mà?

VMC on lúc 08:51 6 tháng 6, 2010 nói...

@Titi, Gauxx:
Kasim không phải người Tây Nguyên, bố cậu ấy là người Ai Cập.

Đỗ on lúc 14:43 6 tháng 6, 2010 nói...

Tôi cũng rất thích tiếng hát và phong cách biểu diễn của ca sỹ này, từ những ngày đầu anh ấy mới xuất hiện.
Thật buồn vì căn bệnh quái ác, anh ấy còn quá trẻ.

Nặc danh nói...

Thật tiếc là anh ấy còn quá trẻ!

@Titi: Em cũng có cảm giác giống chị. Và ng Tây Nguyên dường như cũng sống ... hết mình nhỉ.

Khổ, em thì cũng chỉ "tai trâu" thôi, chắc ko hưởng thụ đc hết những cái hay, nhưng em lại có thêm cái tật là nghe ai hát, cũng lồng một chút lý trí - con ng này sống thế nào? hay hay dở?...

Hy vọng con anh ấy sẽ nối nghiệp bố thật tốt!

(VH!)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết