3/1/10

TOÀN CẦU HÓA



Mọi người đừng hiểu lầm, tôi không có ý định viết về globalisation đâu. Đơn giản là khi viết entry này, tự nhiên TV phát chương trình gì đó về toàn cầu hóa, nhân lúc đang bí, nên lấy luôn "toàn cầu hóa" làm đầu đề bài viết.

Thế là chuyển nhà sang blogspot đã được 9 tháng. Đã đến lúc làm đôi ba điều tổng kết thời gian 9 tháng ấy:

10 nước có nhiều bạn đọc blog VMC (trừ Việt Nam):

1. Mỹ
2. Đức
3. Australia
4. Anh
5. Singapore
6. Czech
7. Pháp
8. Hàn Quốc
9. Nhật Bản
10. Canada
Điều ngạc nhiên: Ở Trung Quốc không có ai đọc blog VMC.

20 thành phố có nhiều bạn đọc blog VMC

1. Hà Nội
2. TP Hồ Chí Minh
3. Hải Phòng
4. San Francisco
5. Đà Nẵng
6. Dusseldorf
7. Vũng Tầu
8. Singapore
9. Nha Trang
10. New York
11. Prague
12. Piedmont
13. Quảng Ngãi
14. San Jose
15. Bellevue
16. Washington
17. Mitaka
18. Brisbane
19. London
20. Houston
21. Hamburg
22. Melbourne

Đại đa số bạn đọc đến thẳng blog VMC, một phần khác đến từ Google. Phần còn lại đi qua các website và blog như sau:

1. anhbasam.com
2. lungvu.com
3. tintuconline.vietnamnet.vn
4. nguoilavuaden.blogspot.com
5. tanthuyhoang.blogspot.com
6. thuygiang76.blogspot.com
7. lanoanhblog.blogspot.com
8.huyminh.wordpress.com
9. vanlam80.blogspot.com
10.marcuscello.blogspot.com

Những từ khóa được tìm nhiều nhất: "nhạc trưởng lạc quan là "nhạc trưởng buồn".

Đây là điều cực kỳ ngạc nhiên, bởi từ trước tới nay, tôi không hề nghĩ bài phỏng vấn NSND Nga, nhạc trưởng Murad Annamamedov lại là chủ đề được nhiều người quan tâm đến như vậy.

Thời gian trung bình một bạn đọc "rong ruổi" trên blog VMC là 4 phút 11 giây.

Cám ơn độc giả từ 62 nước đọc blog này, hy vọng không làm các bạn thất vọng vì 4 phút bỏ ra để ghé thăm blog và chia sẻ những tâm sự của tôi.

Một lần nữa chúc các bạn một năm mới may mắn và hạnh phúc.

Nguồn: Google Analystics
Ý tưởng: Marcus

13 comments:

Nặc danh nói...

Không thất vọng vì tớ đã để riêng 1 cửa sổ Windows cho blog cậu , từ blog cậu tớ được thăm , đọc và học hỏi được nhiều ở những blog của bạn bè cậu . Cá nhân tớ cảm ơn cậu , chúc cậu một năm mới mạnh khỏe và thành công .

Dài .

LU on lúc 23:49 3 tháng 1, 2010 nói...

hà, em thật là lạc hậu thuộc dạng cấp phường rồi. Từ ngày chơi blog cho đến nay em chẳng để ý đến việc này. Bi giờ chẳng làm sao biết được có bao nhiêu người đã té vào thăm blog mình? từ đâu tới? ...nhưng mà kệ thôi, cả làng blog của em từ blogspot đên Facebook chỉ lèo tèo có vài nhà đếm chẳn chòi hai tay hai chân là hết, nên ko cần đếm chi như bên anh --> bên anh là blog khủng rồi! :D

marcus nói...

blog anh VMC chắc bị chặn ở Trung Quốc rồi :)

Lana on lúc 09:16 4 tháng 1, 2010 nói...

Số liệu thống kê của Histats.com hình như chỉ đưa ra bức tranh chung thôi, vì nó chỉ đếm được những truy cập theo đúng những chuẩn nào đó.

Ví dụ như Lana về nhà Thái nguyên vẫn vào mạng bằng máy tính nhà Ba Mẹ. Không rõ đường truyền Internet của dịch vụ nào, nhưng thử coi thì thấy Histats thì không phân biệt được truy cập từ Thái Nguyên.

Ở TQ cộng đồng người Việt trẻ rất nhiều, không thể không có người đọc VMC Blog. Chắc chắn là có vấn đề hoặc về chuẩn đăng ký dịch vụ internet, hoặc chặn truy cập trang blogger rồi :(

Titi on lúc 09:40 4 tháng 1, 2010 nói...

Em nghĩ, ở đâu có người bit tiếng Việt, ở đó sẽ có người tìm đọc blog của anh :-)

VMC on lúc 10:01 4 tháng 1, 2010 nói...

@Dài: Xúc động ghê. Dài cũng là một kho chuyện đấy nhé. Lúc nào hỏi bạn Phễu về tình hình của Dài rồi viết lên đây nhé?
@LU: Cứ thử đếm xem, biết đâu lại nhiều người đọc?
@Lana: Đăng ký dịch vụ Google Analystics nó đếm và phân tích rất kỹ. Histats chắc chắn không thể bằng được GA.
@Titi: Hic hic.
@Marcus: Flag Counter có ghi nhận TQ, nhưng GA lại không.

Titi on lúc 11:03 4 tháng 1, 2010 nói...

ơ, sao lại xúc động thế anh? Không phải đây là một blog vừa hay vừa cập nhật vừa gìn giữ sự trong sáng tiếng Việt sao :-)

LU on lúc 11:05 4 tháng 1, 2010 nói...

@ anh : thôi, ko đếm thì em sẽ sung sướng hơn vì ảo tưởng. Thí dụ như anh đếm chỉ được con số 100,000...em ko đếm em sẽ tưởng tượng em nhiều hơn anh 1 nút. Cũng như em ko thích nghe ai khen, vì nếu được khen thì chỉ giỏi lắm là khen xinh tươi thôi, để em tự tưởng tượng thì em dám nghĩ tới chuyện em là hoa hậu ấy chứ ;))

Vân Lam on lúc 12:09 4 tháng 1, 2010 nói...

Em lại ngu trường kì. Không biết làm sao đếm. :( Thế ra dạo gần đây mình hay xem lén blog vài người, họ sẽ tìm ra manh mối mình là ai hết đó hở anh? :O Đáng đời cái tật thụt thò của mình. =))

Nặc danh nói...

Bạn Cờ lại nghe bạn Phễu loa loa cái gì rồi , tớ cũng "nhiều chuyện" thật , cơ mừ toàn chuyện vớ vỉn , viết vào đây có mà cả làng chạy hết .

Nói về blog cậu thì còm của vợ tớ khá chuẩn đấy :)

Dài .

Nặc danh nói...

Muốn nói thật cho VMC biết là ,mặc dù ở Trung Quốc không có ai đọc Blog VMC ,nhưng có người góc TQ ,được sinh ra o VN và trưởng thành ở Âu Châu đả đọc Blog VMC từ hơn 4 tháng nay qua một dịp tình cờ ,cảm thấy blog rất hay và thu hút người đọc , nên đả vào đọc mỏi ngày như là một thông lệ viếng thăm trong cuộc sống tinh thần ,củng xin phép từ nay mình được chính thức là đọc giả của Blog VMC mà không bị phải đăng nhận xét ,vì blog VMC đả có rất nhiều nhận xét rất hay và sắc xảo,mà mình thì là người không quen nêu ý kiến riêng trước công chúng .thành thật cảm ơn và chúc VMC có nhiều sức khỏe ,viết tiếp nhiều bài viết thật hay cho mọi người đọc .

KhaiCa

VMC on lúc 10:37 13 tháng 1, 2010 nói...

@KhaiCa: Chân thành cảm ơn anh. Nếu có khi nào thấy tiện, thì anh cứ nhận xét vài hàng nhé (phê bình cũng được), đừng ngại.

NTQ nói...

Trái với qui luật (Mình vì mọi người , mọi người vì mình ) . Sống như vậy là không được.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết