1/1/10

1, 2, 3


Hôm nay là ngày đầu tiên của thập kỷ thứ hai của thiên niên kỷ thứ ba.

Không phải lúc nào cũng có sự kết hợp đẹp như vậy.

Đó là điều may mắn đầu tiên trong năm 2010 này.

Hy vọng 2010 sẽ nhiều may mắn hơn 2009.

Chắc chắn là như vậy.




5 comments:

Mai nói...

Hy vọng!

LU on lúc 20:22 1 tháng 1, 2010 nói...

yeah, mở đầu đã thấy tốt đẹp rồi. 1, 2, 3 thứ tự going up --> năm mới mọi việc sẽ theo thứ tự đi lên cao, bay cao, trật tự và khuôn khổ :D

Cáo on lúc 21:14 1 tháng 1, 2010 nói...

Trời HN lạnh quá. Giá mà có Bụt thật nhỉ, mình sẽ ngồi khóc ti tỉ để anh ấy hiện lên. Giờ chẳng mong gì ngoài tiền nhiều, xe đẹp, nhà đẹp và giai ngon để ôm (đã mất công ước thì ước hào phóng tí chứ, tội gì :P ).

Cuộc sống không công bằng lắm, vì thế mình không nên hy vọng quá nhiều mà nên học cách cố gắng và tự bằng lòng thì hơn.

Nhưng dù sao, năm nay vẫn mong mình không lạnh như những năm trước. HN đầu đông mà đã lạnh buốt rồi.

Hù hù

Titi on lúc 21:52 1 tháng 1, 2010 nói...

Em vừa chat với Mecghi đêm qua. 2 chị em đều nhận định năm nay sẽ rất may mắn với nhiều vận hội mới cho nhiều người. Giờ bit thêm những số hên may mắn của năm nay. Điều đó càng khẳng định 2 chị em đang đúng!
La la la...đời thật đẹp :-)

ANH on lúc 07:23 2 tháng 1, 2010 nói...

Chúc anh năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết