22/1/10

TRÒ CHUYỆN (1)



- Ông ơi, ông có tên ở phờ-ren lít trong Phệt-bục của XYZ không?

- Có.

- Thấy bảo XYZ có viết gì về các nghệ sĩ, trong đó có miềng. Nếu thấy thì copy về cho miềng tham khảo nhé.

- Oài, quan tâm đến những thứ người ta viết làm gì? Ở tuổi ông kê cao gối mà ngủ. Mắc mớ gì ba chuyện thiên hạ tám.

- Không, miềng vẫn quan tâm. Miềng thích nghe thiên hạ phản biện miềng.

- Được rồi, để tôi vào xem thế nào.

- Hôm nọ miềng vào bờ-lốc của Bờ Lờ Cờ, thấy post mấy tác phẩm của XYZ, cũ và chán lắm, thế mà nghệ sĩ ta cũng vào đó khen véo von cứ như đi xem tuồng...

- Hmmm, tác phẩm của ông cũng thế còn gì? Cũng cũ và chán!

- Miềng chưa bao giờ có tác phẩm cả...

- Giả vờ khiêm tốn để tự đề cao đấy à?

- Chả dám. Mấy hôm sau thấy bọn trẻ trên Phệt-bục bảo là XYZ viết chân dung các nghệ sĩ mà y quen biết.

- Này, tôi vừa vào Phệt-bục nhà XYZ, không có bài nào về ông cả. Đúng là có ba cái chân dung, nhưng về những người khác.

- Thế à? Sao bảo là viết về miềng là dài nhất?

- Tịnh chả có dòng nào.

- Hay là y không viết đích danh miềng? Miềng đỉnh quá viết hơi bị khó đấy!

- Nghe tởm quá!

- Hay ông thử viết về cái tởm ấy đi. Miềng cần cứ 5 phút lại có ai đó đá cho phát, hay chửi cho một câu.

- Chả liên quan gì đến đằng này nhé.

- Thế thì hèn quá.

- Hèn à? Ít người dám mắng thẳng vào mặt ông như thằng tôi này lắm nhé. Vì thế nên không có nhu cầu viết lách gì thêm.

- Miềng sẽ tính công cho ông.

- Được, thế thì hôm nào dọn rượu thịt ra, đây sẽ mắng cho mà nghe.

- Duyệt! Mà này, miềng đang viết một cái ét-xây dài 300 nghìn chữ, luận bàn về nhân tình thế thái. Chắc chục năm nữa mới viết xong. Lúc đó, ông đọc mo-rát cho miềng nhá?

- Rất hân hạnh. Tôi đọc mo-rát thì nhất quả đất luôn. Tôi sẽ vạch từng câu chữ trong cái ét-xây của ông để lôi ra và đem vứt hết mớ chữ nghĩa điệu đàng lổn nhổn của ông, cách hành văn ỡm ờ nửa sang trọng nửa thị dân của ông cùng những triết lý rởm rít khoác áo triết gia và suy ngẫm tầm thế kỷ của ông.
- Chuẩn. Thế là miềng yên tâm về một việc quan trọng trong đời miềng rồi. Sắp bằng Nhàn hạ tiên sinh rồi. Đấy ấy cứ huỵch toẹt ra như thế. Miềng rất mừng.




29 comments:

Titi on lúc 16:38 22 tháng 1, 2010 nói...

É é...sao giọng của anh nào cũng đanh đá cá cầy thế? Sít nữa chả nhận ra giọng nào của anh C nữa í :-P
Cơ mà hay vật vã ... ka ka ka

VMC on lúc 16:51 22 tháng 1, 2010 nói...

@Titi: Bắt chước thể thức "đối thoại" của Titi. Không đòi bản quyền nhé.

Titi on lúc 17:14 22 tháng 1, 2010 nói...

Không dám, không dám. Nhưng cà phê lai rai đi anh. Bác Thụy chủ chi lẫn chủ trì kìa. Hị hị...

Thuy Dam Minh on lúc 18:08 22 tháng 1, 2010 nói...

Titi: Đơn giản! Cafe đi! Em gọi VMC và mọi người cùng quan tâm nhé!

Nặc danh nói...

Ai chẳng là con cháu vua Hùng mà bác, hìhìhì

Nặc danh nói...

em đoán ra ai rồi ạ,
bác viết buồn cười quá.
:D

Vhlinh on lúc 22:56 22 tháng 1, 2010 nói...

Bác U...XB này hay nhỉ. VMC giống sự cố Y2K ghê.

Vân Lam nói...

Định chạy qua nhà chị Ti xui chị giành vụ bản quyền. Ai ngờ âm mưu thâm độc chưa thực hiện đã tan tành! :(

Hai vị sư-phụ kia đối thoại, em nghe qua là biết giọng nào của anh C rồi. :P

VMC on lúc 10:46 23 tháng 1, 2010 nói...

@Titi: Biết ngay đây là type Titi thích. Khà khà.
@Thụy: Bác đã phát thưởng cuối năm cho nhân viên chưa? Sao hăng hái chủ trì kiêm chủ chi offline thế?

VMC on lúc 10:51 23 tháng 1, 2010 nói...

@Chu Nam Cuong: Không hẳn ai cũng là con cháu Vua Hùng đâu. Nhiều người di cư từ phương Bắc xuống lắm.
@Tien Dat Le: Giỏi ghê, mới đọc mà đã đoán ra là ai rồi. Anh đoán là em đoán đúng đó. Rất vui vì được ca sĩ chính của Gạt tàn đầy ghé thăm.
@Vhlinh: U50.
@Vân Lam: Giọng nào?

Titi on lúc 13:33 23 tháng 1, 2010 nói...

Khà khà... em còn thích anh viết về âm nhạc nữa cơ. Thật xấu hổ, em rất lười viết về chính chuyên môn của mình :-P

Lana on lúc 17:21 23 tháng 1, 2010 nói...

Cái ông 'miềng' này cái gì cũng thái quá nhỉ? tự tin thái quá, mơ hồ thái quá, lì đòn cũng thái quá... mà nhân vật tiếp chuyện cũng đanh đá khiếp ! Hay là 'đi với bụt..., đi với ma...'?

Titi on lúc 17:46 23 tháng 1, 2010 nói...

@LAna: cái này dân giang hồ vẫn gọi là làm hàng, hè hè...cơ mà anh "miềng" bit thừa gặp Bụt nên yên tâm nổ ghê cơ :-D

Vân Lam nói...

Không cần xét sâu vào nội dung, chỉ cần nhìn thấy chữ "miềng" là biết không có trong từ điển của anh rồi. :P

VMC on lúc 20:44 24 tháng 1, 2010 nói...

@VL: Từ hồi bắt được zai Bắc "bỏ tù" tới giờ thạo giọng Bắc ghê!

Nặc danh nói...

Mọi người cứ ngạc nhiên "nhân vật anh" tự nhiên đanh đá chứ em còn bít một lần anh í mắng anh XB chả ra gì:)
(Này)

VMC on lúc 23:35 24 tháng 1, 2010 nói...

@Này:
Bạn Này này là ai mà biết cả chuyện mình mắng XB nhỉ?

Nặc danh nói...

@VMC: ặc ặc, em là cớm thì em bít thui. Cái lần ấy anh mắng đúng đó, phải em em còn mạt sát cho mở mắt nhìn thấy mặt trời luôn.
Hôm nay có bạn mũ đen comment bài nắng tắt làm mất mặt giới nặc danh nói chung quá.

VMC on lúc 15:23 25 tháng 1, 2010 nói...

@Này: Haha, lần sau em chọn Tên/URL rồi comment cho đàng hoàng. Tên thì ghi là "Này", URL thì lấy link blog của Titi.

Titi on lúc 17:44 25 tháng 1, 2010 nói...

Ui, vì thấy tên em nên cho em chen ngang 2 người tí :
@Này: sao dẫn link blog của chị mừ chưa xin phép hử :-?

VMC on lúc 18:01 25 tháng 1, 2010 nói...

@Titi: Tóm lại em "Này" là ai? Trai hay gái? Già hay trẻ? Làm việc ở đâu? Sao lại biết chuyện anh mắng XB nhỉ?

Lana on lúc 19:35 25 tháng 1, 2010 nói...

Hờ, tớ biết em Này. em ấy "là em Này của chị Titi", thế nên mượn link của chị Titi 1 tẹo. hí hí, làm chủ nhà lần theo đường link lại té vào nhà Titi :)
Nói vậy thôi chứ tớ chả biết gì hơn. Em Này hành tung hơi bí ẩn, tớ thiện cảm từ bài khóc thuê ở bài "chuyện nào đi chuyện đó" ở bên nhà Bí nên bảo vệ đới.

Này on lúc 19:35 25 tháng 1, 2010 nói...

Ặc ặc ặc,
Anh tự kiểm điểm lại công tác nắm tình hình xem sao ai cũng biết chỉ mình anh không biết?
Hở?
Anh đừng mất công hỏi anh XB nhớ, anh ấy cũng bó tay giống anh thôi.
- Titi: để từ từ em viết cái đơn đã.

Titi on lúc 23:03 25 tháng 1, 2010 nói...

@Này: đã thay link òi à. Bit lễ phép thế là tốt lắm bé. Nhưng còn vụ tên, chưa trả phí đặt tên vừa độc vừa dễ nhớ của chị nhá :-D

Này on lúc 16:29 26 tháng 1, 2010 nói...

He he, thôi thì trả nhân dịp vừa xuất hiện trên thơ đàn một vì sao rực sáng. Lúc nào tiện hú em nhé. Mấy thèng thực tập nó mời cơm thì không chịu ăn nhưng mà đi với bạn nét là vui lắm, em biết cái kiểu ấy òi.

VMC on lúc 19:54 26 tháng 1, 2010 nói...

@Titi & Này: Hay thật, sang nhà tôi đòi nợ nhau rồi mời nhau đi ọp mà không ỏ ê với chủ nhà một tiếng là thế nào nhể?

Này on lúc 22:01 26 tháng 1, 2010 nói...

- @ Titi: xin phép chị em kết như này, nói chung ta không cần phải cắm cúi viết blog mấy năm trời, ta chỉ tình cờ trao đổi vài câu hết sức nghiêm túc cũng có người nhảy vào xin làm fan bự.
- @ VMC: Like football, chủ nhà đương nhiên có mặt trong vòng chung kết.
Nhưng báo cáo các bác là thứ bảy này em đi thi nguyên một ngày. Vậy cho em xin khất và hẹn một dịp khác tùy các bác.
Kính.

lana on lúc 22:22 26 tháng 1, 2010 nói...

Ôi trời lại hẹn hò tụ tập. Mình hôm nay trưa tụ tập tất niên, tối tất niên tụ tập, đang định vào blog kêu ca mấy dòng ra vẻ chỉn chu chán tụ tập thì lại thấy bên này hẹn hò, lại không đừng được muốn xin chân!
Với lại, cái gì chứ nhà Titi tụ tập thì không mời tớ cũng cứ đến. Tớ thích nghe nhạc và bình thơ, hì hì :(

Titi on lúc 11:39 27 tháng 1, 2010 nói...

@Này; hơ hơ sao em Này lại bit tỏng bụng mình thế nhỉ? Mình đang chán vì mong mãi chả có ai hâm mộ mí bài viết còm của mình. Thế, em Này vẫn đang đi học à? Bình thường, ít nhất phải là U40 mới hiểu các bài viết của chị. Chị thắc mắc có khi là em Này thuộc U 50, 60 gì đó ròi :-P

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết