2/1/10

CHIM CÚ



Gửi Phạm Ngọc Nam


Ở cái xứ sở đầy chuột bọ này

Nhiều kẻ sợ mi thế


Lũ chuột bọ sợ mi

Bọn cầu an sợ mi

Những người tử tế cũng sợ


Chuột bọ sợ móng vuốt của mi

Bọn cầu an sợ đôi mắt nhìn thấu bóng tối của mi

Những người tử tế sợ tiếng kêu báo trước điềm xấu


Này chim cú

Sự hôi hám bảo rằng mi là kẻ hôi hám

Chỉ có ngải đắng biết mùi thơm của đôi cánh


Mùa đông rồi

Bao nhiêu loài đã bỏ đi hết

Khu vườn như sân khấu kịch nô phủ đầy sương muối


Còn lại kẻ không mang mặt nạ

Đôi mắt thi nhân lặng phắc

Đậu lim dim như một quả chuông trầm.


NGÔ MAI PHONG


22 comments:

LU on lúc 05:12 2 tháng 1, 2010 nói...

Thơ đầu năm của anh Phong! :D

Nguyễn Xuân Diện on lúc 08:32 2 tháng 1, 2010 nói...

Úi giời! đầu năm đã "chim cú" rồi!

Lana on lúc 09:38 2 tháng 1, 2010 nói...

Hix hix, Vừa nhìn thấy tít "Chim Cú" trong blog-list, câu đầu tiên comment nảy ra trong đầu là "Ôi trời, vừa đầu năm đã 'chim cú' rồi - VMC có chuyện gì để kể đây". Bấm link đọc. Thì ra đã có comment NXD thốt lên y chang trước rồi :)

Vẫn giọng thơ Ngô Mai Phong không lẫn - sâu sa, nhiều ẩn ý. Nhưng mà đầu năm mới vẫn muốn những điều tươi vui trong trẻo, cái gì đó như tiếng hót của Vành khuyên chẳng hạn...

Vhlinh on lúc 14:31 2 tháng 1, 2010 nói...

Cho " Chim Cú" xông nhà cái đất Việt Nam này năm 2010 cũng hay.
Chuột bọ, cầu an, tử tế cũng chỉ là khái niệm chui từ mồm người này qua mồm người khác thời buổi này mà thôi.
Giá trị đích thực nằm đâu thì nhờ chim cú soi thật lực, cần thiết thì nhờ nhà thơ cho Chim Lợn đi cùng cho đủ cặp đôi. Chỗ nào lệch chuẩn thì Chim Lợn ta hú lên vài tiếng cho dân tình nhờ.
Năm 2011 bộ đôi này mà đến xông nhà VN lần nữa thì không biết có còn ai ra đón hay không???

Mai nói...

Mượn câu của bạn mình "Nhưng mà đầu năm mới vẫn muốn những điều tươi vui trong trẻo, cái gì đó như tiếng hót của Vành khuyên chẳng hạn..."

LU on lúc 02:35 3 tháng 1, 2010 nói...

ơiiii...năm mới vào nhà anh thích thế? ngày càng tối tân, có cả đồng hồ treo tường chỉ giờ Hà Nội. Xem ra anh vừa có cả khiếu học kỹ thuật đấy. Để em dìa nhà sắm thêm cái đồng hồ chỉ giờ Cali treo lên cho nó oách! ;))

VMC on lúc 14:26 3 tháng 1, 2010 nói...

ALL: Chim cú đâu hẳn là xấu? Ở một số nền văn hóa nó là biểu trưng cho xứ giả mang đến những điều tốt lành, hoặc là hiện thân của sự thông thái hoặc thịnh vượng.

Titi on lúc 16:25 3 tháng 1, 2010 nói...

Hi hi...các anh các chị à. Em đảm bảo chim Cú không mang điềm gì gở đâu. Nó cũng đáng yêu i như các loài chim khác, chỉ tội hay sống về đêm nên không được tỏa sáng như các loài chim ban ngày thôi :=))
Với bài này của Tiên sinh, em nghĩ năm nay mình sẽ có đôi mắt tinh tường của chim Cú, sự nhanh nhẹn và tinh quái của hắn sẽ giúp em đỡ ì ạch trong mọi việc. He he he...

LU on lúc 16:55 3 tháng 1, 2010 nói...

hà hà...bi giờ biết được í tứ của anh Phong rồi nhá :D
Lúc mới đọc em cũng ngờ ngợ anh ấy ko hẳn đem cú nói đến điềm xấu, vì tính cách của anh và anh Phong là không hay phê phán người khác như thế. Em cũng ko dám cơm măng linh tinh vì thơ anh Phong ko dễ bình lựng (í tứ của anh Phong dùng trong thơ nói thật là đứa võ biền như em ko thể nào hiểu thấu suốt được nên ko dám tám bậy)...chỉ dám hỏi anh tại sao là chim cú thôi? thế mới biết rằng chử nghĩa tiếng Việt em còn phải cắp tráp theo hầu anh với anh Phong mà học lại nhiều lắm. :D

Mai nói...

Cú không xấu, nhưng Cú ... "soi", cả nhà ạ :D

VMC on lúc 18:09 3 tháng 1, 2010 nói...

Mai: Cú "soi" là để bắt những con vật gây hại thôi. Nếu là người tốt, thì cứ yên tâm.

LU on lúc 18:51 3 tháng 1, 2010 nói...

@ chị Mai : anh Cường nói đúng rồi, mình ngay thẳng cứ để cú soi không việc gì phải sợ hải cả. Chỉ người xấu mới sợ cú thôi. Thật ra phải có cú soi thì ta mới phân biệt được đâu là tốt và đâu là xấu!

Nguyễn Xuân Diện on lúc 20:16 3 tháng 1, 2010 nói...

Comment số 1 của VMC sai chính tả nhá! Sứ giả - không phải xứ giả.

Mai nói...

Hình như mình là người... tốt thì phải cả nhà ạ (heheh) nhưng vẫn ngại "soi" kiểu "Bói ra ma, quét nhà ra rác" ấy mà :D.
Nhìn "mắt Cú" thế kia, chẳng thấy "ấm lòng" gì cả. Anh Phong viết "cả người tử tế cũng sợ" kia mà...

Nhưng mà thôi, cả nhà cứ enjoy Cú nhé :))

VMC on lúc 20:48 3 tháng 1, 2010 nói...

@Mai: Sợ tiếng kêu thôi, nó kêu xong rồi thì thôi.
@Diện: Cám ơn vụ dọn vườn nhé.

Titi on lúc 22:28 3 tháng 1, 2010 nói...

Này chim cú

Sự hôi hám bảo rằng mi là kẻ hôi hám

Chỉ có ngải đắng biết mùi thơm của đôi cánh


Tâm hồn đen tối nhìn cái gì cũng đen tối
Những gì mang giá trị thật sự mới biết nhìn ra vẻ đẹp ẩn kín.

Mùa đông rồi

Bao nhiêu loài đã bỏ đi hết

Khu vườn như sân khấu kịch nô phủ đầy sương muối

Cảnh mùa đông ảm đạm nhưng chứa bao ẩn í. Sân khấu kịch nô vốn lặng lẽ nhưng chứa đựng bùng nổ lớn. Hồi hộp ...

Còn lại kẻ không mang mặt nạ

Đôi mắt thi nhân lặng phắc

Đậu lim dim như một quả chuông trầm.


Kệ người đời lo sợ, kệ những bùng nổ lớn đến cỡ nào, người sống trong sáng , ngay thẳng (ko đeo mặt nạ) @ thi nhân (thường là những người nhân hậu, bit nhìn thấy vẻ đẹp ở mọi nơi) là bình thản, chẳng âu lo, chẳng sợ hãi chú chim có tên là Cú kia :-)

Đừng ai khen em , kẻo có người chim cú :-P

Titi on lúc 22:33 3 tháng 1, 2010 nói...

Mừ nhá, em cứ thấy đôi mắt thi nhân lặng phắc kia sao giống mắt Cú zậy? Lại còn đậu lim dim như một quả chuông trầm nữa chứ? Đích thị đó là một con Cú thứ 2 ròi. He he he...
Chúng ta thêm 1 lí do để đừng sợ Cú nữa nhé :-D

VMC on lúc 22:36 3 tháng 1, 2010 nói...

@Titi: Titi có vẻ mê chim cú rồi đấy.

Titi on lúc 22:56 3 tháng 1, 2010 nói...

Ối giời ơi. ANh lại bắt em khai bộ đội trong đống rơm ra à? Hà hà...với nhìu phẩm chất tốt đẹp như trên thì được mê cũng không lạ. Cơ mừ, em có chim khác đáng mê hơn nhìu ròi. He he he...

Nặc danh nói...

Nói chung vợ mình mê hết các loại Chim , đặc biệt là Chim gì hay hoạt động vào ban đêm như Chim Cú chẳng hạn , vợ nhể :))

Dài .

VMC on lúc 23:20 3 tháng 1, 2010 nói...

@Titi, Dài: Thôi, bàn về thơ đi, đừng có chim đêm chim ngày, phức tạp quá.

Titi on lúc 23:44 3 tháng 1, 2010 nói...

Ui, chồng vào múa yểm trợ làm em xúc động quá. Dưng mừ, Tiên sinh NMP đang sắp sặc vì vợ chồng mình ròi. Em đành làm bài thơ tạ lỗi thôi:

Con sâu xanh lét kia
Bao kẻ nhìn thấy mi sởn gai ốc
Kẻ lớn xác thì tìm cách giết mi
Mi cứ bò ...mang theo bao rớt dãi bẩn thỉu
Những gai độc của mi khiến bao kẻ ngứa ngáy
Những chiếc răng của mi nghiến bao cành tươi non
Tất cả đều nguyển rủa mi là kẻ phá hoại
Nhưng mi cứ từ từ bò đi bò lại
Từ từ làm kiếp sâu ở dưới mọi loài
Từ từ làm tổ
Từ từ nấp trong kén
Lặng lẽ chịu bao chì chiết và lăng mạ
Chịu đau đớn âm thầm một mình
Để mùa xuân sang
Sâu cựa mình nứt vỏ
Hóa thành cánh bướm lộng lẫy nhất - Một trong những loài được ngưỡng mộ nhất thế gian

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết