3/10/07

PHƯƠNG VY IDOL



Cô sẽ có biệt danh là "Phương Vy Idol". Nói thế, có thể sẽ có người chỉ trích tôi là bị "Tây hoá".

Nhưng quả thực, nếu coi cô là "thần tượng âm nhạc" thì không ổn. Cô chỉ là người chiến thắng trong một cuộc thi. Cô là "ai đồn".

Công bằng mà nói, cô nhỉnh hơn Ngọc Ánh trong đêm gala thứ 9. Ba bài hát cô trình bày theo 3 phong cách khác nhau: nghiêm túc có, sến có, phá cách có. Ở bài hát cuối cùng, cô chứng tỏ khả năng mình là nghệ sĩ biểu diễn thực thụ.

Cô lại xinh đẹp, rất sáng sân khấu.

Không vote cho cô là sai lầm. Hơn ai hết khán giả miền Nam biết rõ điều đó, cuộc thi diễn ra ở TPHCM, tất yếu phải là đại diện của phía Nam thắng cuộc.

Chưa kể là quy định của cuộc thi cho phép người ta muốn nhắn bao nhiêu tin cũng được, cho nên bạn bè người thân và fan của Phương Vy chắc chắn có điều kiện nhắn tin nhiều hơn thê đội của Ngọc Ánh rồi.

Cô mà không thắng thì ai sẽ quảng cáo các sản phẩm dành cho phái đẹp của Unilever đây?

Xét cho cùng, Phương Vy là sự lựa chọn đúng đắn, là kết cục đúng đắn của cuộc thi này.

Và tôi cũng thấy sự lựa chọn đó là ổn.

Phương Vy còn đi thi "ASEAN Idol" được tổ chức vào cuối năm nữa. Xinh xắn như cô chắc chắn là một lợi thế rồi. Lần này thì tôi sẽ vote cho cô.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết