2/8/07

CÔ GÁI KHÔNG CÓ EMAIL



Tôi được cơ quan phân công phụ trách việc tuyển 20 em (10 zai + 10 gái) để đào tạo chuẩn bị nguồn phóng viên mới cho báo.

Tiêu chuẩn mà Ban biên tập đặt ra khá cao: Tốt nghiệp ĐH chính quy, bằng khá trở lên. Trong thông báo tuyển sinh ghi rõ: Cung cấp địa chỉ email, số điện thoại di động. Ngỡ rằng đấy cũng chỉ là những yêu cầu rất nhỏ nhặt. Thế hệ 8X ai mà không có điện thoại, ai mà chẳng email chát chít chứ.

Nhưng sự đời không hẳn như vậy.

Cầm cái danh sách tổng hợp hồ sơ của văn phòng đưa cho, vẫn thấy khá nhiều em không cung cấp hai chi tiết này (em thì không cung cấp email, em thì không cung cấp số điện thoại di động, em thì không cung cấp cả hai, chẳng biết có phải giấu hay không).

Đành phải viết email cho những em không cung cấp số đtdd để yêu cầu cung cấp lại. Vài ba em nhí nhảnh cá cảnh: "Ối, em quên mất!". Nộp hồ sơ xin việc mà lại quên! Pó tay!

Đành phải gọi điện thoại để hỏi địa chỉ email đối với những em trót quên chi tiết này.

Và xảy ra một chuyện hi hữu sau đây (em này chỉ có số điện thoại cố định):

- Allo, em có phải là M.N. không?
- Dạ, vâng ạ. Ai đấy ạ?
- Tôi ở bộ phận tuyển dụng, có nhận được hồ sơ của em. Em không cung cấp địa chỉ email...
- Ơ, có bắt buộc phải có email không hả anh?
- Bắt buộc em ạ. Vì các thông tin liên quan đến kỳ thi tôi sẽ gửi cho em qua email.
- Nhưng... Nhưng mà em không có email ạ.
- Em nói gì mà lạ thế? Sinh viên tốt nghiệp đại học báo chí, mà lại không có email là thế nào?
- Em... em không sử dụng ạ.
- Trời đất, thanh niên 8X mà lại không sử dụng email. Phóng viên phải sử dụng email thường xuyên. Em không sử dụng email thì làm phóng viên thế nào đây?
- Dạ... thế để em nhờ tạo một cái, rồi mai em gọi lại báo cho anh được không ạ?
- OK

Tôi cứ băn khoăn không hiểu cô gái này học đại học như thế nào? Chẳng nhẽ chưa một lần nhờ bạn bè gửi hộ tài liệu này tài liệu kia qua email? Chẳng nhẽ không một lần nộp bài tập cho các thầy cô bằng email? Chẳng nhẽ chưa một lần nhận lời tán tỉnh nào đó của bạn trai qua phương tiện hữu hiệu này???

Ngày hôm sau, đúng vào giờ liên lạc điện thoại hôm trước.
- Allo, anh ơi. Em là M.N. đây ạ. Hôm qua anh bảo em phải thông báo địa chỉ email. Anh ghi hộ em với ạ.
- Tốt quá, em đọc đi.
- Vâng. Anh ghi nhé. Trang sang 405. Vâng, trang sang 405. Gmail chấm com ạ.
- Sau 405 là a còng nhỉ?
- Không ạ. Sau 405 là gmail ạ.
- Không phải. Sau 405 phải là a còng rồi mới đến gmail chứ.
- Không, bạn em vừa đọc cho em là sau 405 là gmail.
- Đúng rồi. Giữa hai cái đó phải là a còng em ạ.
- Ô thế ạ??? Bạn em làm cho em, nên em không biết ạ.

Theo các bạn thì cô gái này có phải là gà công nghiệp không nhỉ?

Hay em là "cô gái đến từ hôm qua"?

Free site counter

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết