1/12/09

STOCKHOLM PANORAMA



Cảnh sắc mùa hè Bắc Âu ở Stockholm tháng 7.2008









4 comments:

Nặc danh nói...

Chào bác. Mình rất thích cái sắc thái rõ ràng 4 mùa Âu,trời ra trời, nước ra nước, hoa ra hoa lá ra lá... trắng ngợp mùa đông nữa. 4 mùa quê ta càng ngày càng nhòe nhòe thế nào ấy, chẳng biết mình có "hữu khuynh" quá không, hihi

Titi on lúc 23:25 1 tháng 12, 2009 nói...

Được đi khắp nơi thích thế anh ui. Chiệp...!

Vân Lam on lúc 15:26 2 tháng 12, 2009 nói...

Ảnh đẹp quớ đại K!!! Mấy cái "đường chưn trời" nhìn phê quớ!!! :D

LU on lúc 20:54 4 tháng 12, 2009 nói...

Tấm thứ 2, và 2 tấm chót xuất sắc nhất. Ba tấm này anh dùng những con tàu biến cách nó thành đường chân trời. Cách này hơi giống như ẩn dụ từ khi viết văn, excellent! Trong trường em mấy ku thầy dạy vẽ gọi đây là go to the next level, biến cái cơ bản thành những thứ ẩn dụ "thấy đường đi, nhưng nó lại không phải là đường đi!"

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết